Trả vỉa hè cho người đi bộ, bán thuốc lá nhưng chỉ bày bật lửa

| Xã hội

GiadinhNet – Trả lại vỉa hè cho người đi bộ, những người dân thu nhập bằng những gánh hàng rong, bàn trà đá nghĩ ra cách bán hàng mới.

Sau nửa tháng đòi lại vỉa hè cho người đi bộ những con phố của Hà Nội đã trở nên thông thoáng hơn so với trước đây. Mặc dù vẫn còn nhiều hàng quán lấn chiếm vỉa hè, vỉa hè không được rộng rãi, thoải mái nhưng không gian cho người đi bộ đã được ưu tiên.


Khu vực phố cổ Hà Nội mặc dù không gian cho người đi bộ đã được ưu tiên nhưng vẫn có những hàng quán lấn vỉa hè như thế này.

Khu vực phố cổ Hà Nội mặc dù không gian cho người đi bộ đã được ưu tiên nhưng vẫn có những hàng quán lấn vỉa hè như thế này.

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, nhiều người dân cho biết, họ rất ủng hộ việc đòi lại vỉa hè nhưng cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi không còn chỗ bán hàng.

“Tôi vẫn đi bán hàng nhưng ít khi dám ngồi vỉa hè lâu, nhiều khi cả ngày gánh, đi dọc các phố mệt hoặc có khách mua thì thôi mới dừng lại. Nếu có công an thì xác định chạy, gia đình cũng khó khăn, tôi không đi bán thì không có tiền gửi cho các cháu ở quê ăn học”, chị Thắm (Nam Định) bán hoa quả dạo cho hay.

Cùng cảnh ngộ với chị Thắm, ông ông Nguyễn Văn Hải, 78 tuổi, cho biết. “Từ ngày lực lượng chức năng đi dẹp tôi không còn được bày hàng bán nữa. Lúc chưa đòi vỉa hè cho người đi bộ tôi còn kiếm được đồng ra đồng vào. Bây giờ kiếm được 20 đến 30.000 đồng mua rau cũng thấy vất vả. Tôi bán thuốc lá và chỉ bán cho người quen sống ở gần đây. Diện tích có hạn nên tôi chỉ bày bật lửa nên hầu như người đi đường không biết tôi bán gì”.

Theo quan sát của PV, vài bao thuốc lá bày trên ghế nhựa nhỏ, vẻn vẹn mấy chai nước bày biện dưới gốc cây, để tiết kiệm không gian hầu hết các quán đều không có ghế cho khách ngồi.

Một số hình ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:


Vạch kẻ đường đã phân chia diện tích dành cho người đi bộ nhưng nhiều gánh hàng rong vẫn dừng chân bán hàng.

Vạch kẻ đường đã phân chia diện tích dành cho người đi bộ nhưng nhiều gánh hàng rong vẫn dừng chân bán hàng.


Việc bày biện những chai nước ở dưới gốc cây như thế này không lấn chiếm vỉa hè.

Việc bày biện những chai nước ở dưới gốc cây như thế này không lấn chiếm vỉa hè.


Mặc dù bán thuốc lá nhưng ông Hải chỉ bày hộp bật lửa.

Mặc dù bán thuốc lá nhưng ông Hải chỉ bày hộp bật lửa.


Theo những người bán hàng thì khách thường mua nước để mang theo chứ không ngồi lại.

Theo những người bán hàng thì khách thường mua nước để mang theo chứ không ngồi lại.

Ngọc Thi

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.