Trắng đêm giữ Tết bình yên
Sau tiếng còi hiệu lệnh, các cảnh sát cơ động Hà Nội nhanh chóng tập hợp, kiểm tra tư trang ra ôtô lên đường làm nhiệm vụ.
Tối 30 Tết, doanh trại của C2 trung đoàn Cảnh sát cơ động Hà Nội ở quận Tây Hồ đầy ắp tiếng cười. Những chiến sĩ trẻ tất bật chuẩn bị loa, đài, đàn ghi ta, xếp bàn ghế trong hội trường lớn để đón giao thừa.
![]() |
|
Lãnh đạo Đại đội 2 giao nhiệm vụ cho cán bộ trước khi lên đường. |
"Từ 21 giờ chúng tôi phải ra đường làm nhiệm vụ nên anh em tranh thủ "ăn" Tết sớm. Năm nào cũng vậy mà...", viên trung úy cười tươi. Anh cho biết, trước đó hơn chục ngày hơn 70 anh em trong Đại đội đã phải trực 100% quân số.
Sau lời chúc Tết của lãnh đạo đơn vị, họ cụng ly theo tiếng nhạc. Được cổ vũ nhiệt tình của anh em trong đơn vị, hạ sĩ Phạm Văn Trung lần đầu ăn Tết xa nhà mạnh dạn vừa đàn vừa hát liền hai ca khúc Hát về anh và Hành khúc công an nhân dân.
Tủm tỉm cười, Trung tâm sự đây lần đầu tiên được đón Tết với đông người như vậy. Vắng người thân nhưng bù lại anh nhận được sự động viên của nhiều đồng nghiệp đi trước.
![]() |
|
Xe ôtô của cảnh sát cơ động luôn có mặt ở những nơi cần thiết để ngăn đua xe trái phép, đốt pháo... |
Ngồi kế bên đồng đội, đại úy Hoàng Văn Tuấn (37 tuổi) từng trải qua cảm giác của "lính mới tò te" nên hiểu và thông cảm được phần nào nỗi nhớ nhà, nhớ người yêu của các chiến sĩ trẻ. Vị Đại đội phó tâm sự, 18 năm trong ngành là từng đó năm anh ăn Tết không trọn vẹn với vợ con và gia đình.
10 năm trước khi vừa lấy vợ, anh liên tục bị bà xã trách móc vì không đón giao thừa ở nhà. Chẳng cách nào khác, anh đành rủ vợ lên đơn vị cùng đón thời khắc chuyển giao năm mới. Đây cũng là dịp để vợ hiểu và thông cảm công việc của chồng.
"Cô ấy ngồi ở phòng khách còn tôi thì phải ngồi ở phòng khác để chờ làm nhiệm vụ. Chốc chốc, chúng tôi chạy qua chạy lại nhìn và cười" - Anh Tuấn kể.
Ngày trước đóng quân xa nhà hàng chục cây số, 3 năm nay khi đơn vị chuyển về gần nhưng anh cũng không được đón giao thừa bên người thân. Ít ngày trước Tết, anh đã tranh thủ thời gian mua quần áo mới, sắm những món đồ cần thiết cho vợ, con.
![]() |
|
Canh giữ cho đường phố yên bình. |
Cũng như anh Tuấn, Tết năm nay thượng sĩ Doãn Quý Long cũng phải xa vợ khi vừa lập gia đình tròn một tháng. Chiến sĩ 26 tuổi chia sẻ, dù được lãnh đạo tạo điều kiện về với tổ ấm mới nhưng anh vẫn tình nguyện xin ở lại trực cùng anh em.
Bên ly rượu vang, Long tiết lộ để "một nửa" đón năm mới ở nhà chồng... anh không yên tâm nên Long đã "gửi tạm vợ" ở nhà ngoại đến hết Tết. "Hai vợ chồng em năm nay chắc lại gửi gắm lời yêu thương qua điện thoại thôi. Cả năm mới có vài ngày Tết nên cố cũng chẳng sao. Khi hoàn thành nhiệm vụ về bù đắp sau cũng chưa muộn mà..." - Long dí dỏm.
Cuộc vui chưa tàn nhưng đồng hồ đã điểm gần 21 giờ. Đây cũng là lúc cán bộ Đại đội 2 hối hả bắt tay lên đường làm nhiệm vụ. Sau tiếng còi, kiểm tra quân tư trang, hàng chục người nhanh thoăn thoắt ra xe tập trung. Ít phút, bóng dáng họ hòa lẫn cả nghìn người đang hân hoan chào đón năm mới ở hồ Hoàn Kiếm, công viên Lênin, hồ Tây...


