Trang thơ Tết
Giadinh.net - Sau đây là một chùm thơ hay báo GĐ&XH tặng độc giả nhân dịp Tết Kỷ Sửu.
Giọt xuân đẫm hồn anh
Góc đời thầm kín ấy
Chốn bình yên trào dậy
Cồn cào tình yêu thương
Mối chỉ nào tơ vương
Len vào niềm nhung nhớ
Buồn vui thành duyên nợ
Anh gói vào thẳm sâu
Đừng trách nỗi phân ưu
Bể dâu em nếm trải
Đừng trách người đón đợi
Niềm vui em từng giờ
Đừng trách những câu thơ
Chạm mạch đời bật dậy
Thuyền buông neo mệt mỏi
Ngực buồm vẫn căng đầy
Con nước cứ mặn mòi
Lê Cảnh Nhạc
Cuống vé như cánh đồng được mùa
mẹ cất kỹ trong túi áo nâu cài kim băng kín miệng
Mẹ đi máy bay
trầu cau ấm một khoang ngồi
mùi rơm rạ lót trong kẽ tay còn phảng phất
Mẹ bay lên trời cao
xác lập một vế đối với nền văn minh nhập khẩu
đám mây lắc
lời ru thầm càng đầy
Nơi mẹ đến vừa có tiếng trẻ khóc nứt đêm
con trai làm ăn xa
thêm một quê hương của bé ra đời.
mẹ lên máy bay cả cánh đồng nghiêng nghiêng phía dưới
khứ hồi một giấc mơ…
Nếu thời gian ngưng lại
Thì đâu có tuổi già
Bao nhiêu điều rắc rối
Nhưng nụ chẳng thành hoa
Hạt lúa đồng không chín
Vết thương không kín miệng
Lòng chung thủy thiết tha
Lấy gì mà đo được
Thực hiện điều mơ ước
Trái đất quay, cứ quay
Bởi đó là quy luật
Cuộc sống điều còn, mất
Sống mãi cùng năm tháng…
Ngọc Lan
Những bông hoa nõn nà mảnh khảnh
Nép bên bờ giậu thưa
Hàng ngày rất nhiều người đi ngang đấy
Những bông hoa không hề vấy bẩn
Thanh thoát bên vệ đường
Bao con bướm mượn màu hoa thay áo
Nhưng đời hoa chẳng thể là bất diệt
Bờ giậu thưa một sớm bỗng đổi dời
Những niềm vui sao mà ngắn hạn
Giá ta có quyền cho đi và nhận lại
Để mùa thu tha mạng đoá hoa trời
Thành biểu tượng đơn sơ và vĩnh cửu
Ngỡ đến Cổng Trời là thoát tục
Nào ngờ lũng cỏ trải thiên thanh
Hai vòm núi thắm như e ấp
Giữa một Hà Giang đá dựng thành!
Mà sinh hai trái nõn nòn tơ
Thì ra sau những xô bồ đá
Lâu lắm rồi ta quên bẵng đi
Cái vui thích ngắm trời như thuở nhỏ
Chỉ nhìn cái thấp gần, tiện việc
Ta cúi gằm xuống đất
thấy toàn khó khăn
Trời quang tạnh vô tình không hưởng
Để chiều nay ta bất chợt nhìn lên
bỗng giật thót: trời xanh dồn sắc lại
Phạm Đình Ân
Em đi giữa phố đông
tóc vàng chen tóc đỏ
nụ cười em rạng rỡ
có thể em bâng khuâng
khi cơn mưa chợt đến
nhớ một lời hò hẹn
có thể em tần ngần
hát lời ca nào đó
rồi hoá làm ngọn gió
Lê Huy Quang
***
Giấc mơ trẻ con ngây ngô
Chờ bà Tiên cho áo mới
Giấc mơ đàn bà nông nổi
Riêng ngự trị trái tim người
Giấc mơ đàn ông vật chất
Tiền tài, danh vọng… nụ cười
Người nghèo mơ tiền đầy túi
Tham vọng mơ ghế chức quyền
Cô đơn mơ vòng ngực rộng
Quan võ chờ khi bẻ kiếm
Ly tạo hẹn phút tương phùng
Cam lai, phụ người khổ tận
Nếu chỉ yêu hoa, không xanh cùng với cỏ...
Thì cuối cùng hoa vẫn héo, và rơi
Dù em đã nâng niu bông hồng ấy
Dù hoa đã mang hồn anh lửa cháy
Anh yêu em... Điều ấy cũ rồi
Anh tốt bụng, thông minh cũng chẳng còn mới nữa
Anh vụng dại, khó nghèo chẳng bao giờ cũ cả
Cánh đồng hoa bất tận phía chân trời
Em muốn có, thể nào em cũng có
Nhưng nếu chỉ yêu hoa, không xanh cùng với cỏ
Nguyễn Sĩ Đại
***
Phương nào
say như ám ảnh
Valentin ngọt dịu chocolate
Đẹp xinh ư
có thể giết người
Tim nhảy nhót vui lo
lòng cộm cộm trắng trong
trống trải
Đêm ấy
Lê Mạnh Tuấn
***
Chiều cổ tích
tôi tìm về với sóng
con đò xưa chở khát vọng cập bờ
ngỡ ngày sáng sẽ trở thành vô tận
nghe đá kể những đầy vơi của sóng
nghe rêu buồn phủ lên giấc trăm năm
nghe bùn quánh những quặn đau của đáy
Dòng sông kể con đò cổ tích
bao lần qua biển mây trắng trên đời
mây trắng thế và con đò đẹp thế
dòng sông chảy về đâu con đò không hay biết
cập bến mơ hay đã cập bến đời
chỉ có những mưa giông sấm sét
mới biết mình phải quặn thắt ngàn khơi
Mây vẫn trắng một miền xa trầm tích
vỉa hồng hoang cho bao kẻ dại khờ
mà sắc trắng đâu dành riêng mây trắng
một chiều vắng tôi tìm về với sóng
thấy dạt trôi chốn cổ tích một thời
thấy sấp ngửa những giấc mơ chong chóng
Chu Thị Thơm
Cố ý va vào sếp để tìm cơ hội thăng tiến, Trang nhận ngay nhiệm vụ 'lạ lùng'
Giải trí - 13 phút trướcGĐXH - Trang cố ý va đụng vào sếp Dũng và làm rơi tài liệu nhưng đã bị bắt bài và chỉ được nhận làm thư ký với một điều kiện.
Hồng Đăng bị 'máy bay' bắt quả tang ngoại tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'
Xem - nghe - đọc - 1 giờ trướcGĐXH - Bà Tuyết (Quách Thu Phương) đang hết lòng tin Khang (Hồng Đăng) thì nhận được thông tin từ bạn thân cho thấy "phi công" đang ngoại tình với cô gái trẻ.
Con gái Hoa hậu Jennifer Phạm thừa hưởng nét đẹp của cả bố lẫn mẹ
Giải trí - 1 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Jennifer Phạm và chồng là doanh nhân Đức Hải cùng các con có chuyến du xuân đầu năm sang chảnh. Ngoài hình ảnh viên mãn của gia đình, khán giả còn chú ý đến con gái của người đẹp.
Khải Phong thổ lộ tình cảm sau khi đưa Lam Anh ra khỏi 'điểm nóng' tại ngân hàng
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Khải Phong đã xuất hiện tại ngân hàng và đưa Lam Anh ra khỏi nơi đang phát sinh tình huống nguy hiểm.
Không phải Mai Tài Phến, người thành đôi trong phim với Mỹ Tâm là nhân vật khác
Xem - nghe - đọc - 2 giờ trướcGĐXH - Mỹ Tâm ở trong phim "Tài" không đóng cặp với Mai Tài Phến mà là một diễn viên nam khác.
Minh tinh tuổi Ngọ là 'quốc bảo nhan sắc', bỏ showbiz cưới tỷ phú giờ ra sao?
Thế giới showbiz - 5 giờ trướcThời thanh xuân, nữ diễn viên tuổi Ngọ này được xem như mỹ nhân 50 năm có một của làng giải trí Hoa ngữ.
NSND Trần Hiếu ở tuổi 90 ra sao?
Giải trí - 16 giờ trướcGĐXH - Theo MC Hạnh Phúc, thầy của anh - NSND Trần Hiếu ở tuổi 90, sau thời gian điều trị ung thư thì sức khoẻ ổn định hơn, da hồng hào và trí nhớ tốt hơn.
Hồng Đăng đối đầu gay cấn với con riêng của chồng nhân tình trong 'Đồng hồ đếm ngược'
Xem - nghe - đọc - 19 giờ trướcGĐXH - Luật sư Khang - "phi công" của bà Tuyết đã khám phá ra âm mưu chống phá của Linh Chi và Thành.
Tin vui với 'Thỏ ơi!!' và Trấn Thành sau 9 ngày công chiếu
Giải trí - 20 giờ trướcGĐXH - Phim "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành cán mốc doanh thu 300 tỷ đồng ngày 25/2, sau 9 ngày công chiếu.
Thiếu gia Quân (Huỳnh Anh) tiếp tục ghi điểm trước cô giáo Thương (Quỳnh Kool)
Xem - nghe - đọc - 20 giờ trướcGĐXH - Không chỉ giúp Thương mang xe đến cửa hàng sửa chữa, Quân còn chủ động đến trước để trả phần lớn số tiền sửa xe cho cô.
Thương (Quỳnh Kool) phải lòng 'soái ca' Quân (Huỳnh Anh) ngay lần gặp đầu tiên
Xem - nghe - đọcGĐXH - Quân thường xuyên đến quán cà phê đọc sách để ngắm nhìn Thương, mà chưa một lần dám ngỏ lời.