Tranh nhau con chó, một người chết, 2 người trọng thương
Chỉ vì con chó của mình bị xe cán chết, hàng xóm mang xác về làm thịt, Cường dùng dao cuồng sát làm chết một người và hai người khác trọng thương.
Theo cáo trạng, ngày 14/6, con chó của gia đình Hải bị xe máy cán chết giữa đường. Anh Nguyễn Văn Cường ngụ cùng ấp nhặt mang về làm thịt. Cha của Hải biết việc đến xin chó về chôn nhưng anh Cường không cho.
Nghe cha kể lại, Hải rất tức giận và nảy sinh ý định trả thù. Ngày 20/6, Hải ra chợ mua con dao rồi đến nhà anh Cường gây sự.
Sau khi đến nhà cãi vã, Hải rút dao đâm một nhát vào cổ anh Cường. Anh Cường kêu cứu, rồi bỏ chạy nhưng Hải rượt theo đâm tiếp 2 nhát vào hông, bụng làm anh Cường chết ngay tại chỗ.
Nghe tiếng kêu cứu, ông Phạm Văn Hiếu cùng con trai là anh Phạm Văn Bình (nhà bên cạnh) chạy qua can ngăn thì Hải dùng dao đâm nhiều nhát vào người ông Hiếu và anh Bình làm cả hai bị thủng ruột.
Ông Hiếu bị nhiều vết thương ở người, tỷ lệ thương tật 35%, anh Bình bị thủng ruột non, đại tràng tỷ lệ là 59%. Sau khi gây án điên cuồng, Hải ném con dao vào khu vườn gần đó rồi lội qua một con rạch lẩn trốn rồi sau đó ra đầu thú.
Ngoài bản án chung thân, Hải còn phải bồi thường tiền mai táng phí, tổn thất tinh thần cho phía gia đình anh Cường là 40 triệu đồng và mỗi tháng phải cấp dưỡng 2 đứa con anh Cường 300.000 đồng.
Thông báo