Sau khi tuyết phủ dày những mái nhà, những ngọn núi và thung lũng, nhiều người dân ở Lào Cai phải lợp lại mái nhà do gãy đổ bởi sức nặng của tuyết. Những giàn su su, nguồn thu nhập đáng kể của bà con bị sập và hư hại hoàn toàn bởi tuyết và sương muối. Đặc biệt, những đứa trẻ vùng cao, chân không có dép, thậm chí không quần, áo vẫn là hình ảnh quen thuộc trong mùa đông khắc nghiệt.
Nắng đã trải đều trên những ngọn núi, tuyết cũng đang tan nhưng nhiều người dân cho biết rằng, sau khi tuyết tan mới là thời điểm khốn khó nhất của họ khi cái ăn, cái mặc đều thiếu. Những tấm lòng thiện nguyện đến với bà con lúc này mới đáng quý biết bao nhiêu…
Một số hình ảnh được ghi lại ở Lào Cai
Có áo không có quần và đi chân đất là hình ảnh quen thuộc của trẻ em vùng cao

Một cậu bé mặc chiếc quần rách tả tơi trong giá lạnh

Những đôi chân không giày, dép

Thứ đồ chơi tự tạo của trẻ em vùng cao

Một căn bếp đồng thời cũng là chỗ ngủ để qua mùa đông khắc nghiệt

Mái tranh dành cho người du lịch ở Thác Bạc - Sapa bị đổ vì tuyết

Những mái nhà phủ tuyết dày còn chưa tan hết

Giàn su su nguồn thu nhập đáng kể của bà con dân tộc bị hỏng bởi sương muối và mưa tuyết...

Những cung đường vẫn phủ tuyết trắng

Một người dân cõng tuyết đắp vào tảng đá để cho khách du lịch chụp ảnh. Mỗi lần chụp lấy 10 ngàn đồng.

Những ngọn núi vẫn phủ đầy tuyết trắng

Những em bé đang chờ được phát quà do một nhóm từ thiện mang tới

Những đứa trẻ trong bản này đã có áo ấm do những tấm lòng thiện nguyện, tuy nhiên, còn bao nhiêu đứa trẻ tại vùng cao vẫn chưa có nổi manh áo để mặc trong mùa đông này.
Hoài Nam