Triết lý... say xỉn

| Giải trí

Giadinh.net - Hai anh chàng say bí tỉ đang trên đường về nhà. Tới bờ sông, bỗng một anh hoảng hốt thốt lên: Thôi chết, ông ơi, sao lúc đi có một cái cầu mà giờ lại thành hai thế này.

Anh kia tỏ ra tỉnh táo hơn, cười khảy:

-  Chắc chắn là có một cái cầu “ảo”, tôi với ông rủi mà bước lên cái đó là đi đời.

Anh này nghe bạn nói, tỏ ra rất “sáng dạ” hưởng ứng:

-  Đúng, có lẽ vì tôi với ông mới làm có một chai nên mới thành hai cái cầu. Thôi, mình làm thêm một chai nữa, bảo đảm một cái sẽ thành ba cái, rồi chúng mình đi qua cái giữa là chắc ăn nhất!

-  ?!?
 
 
***

Một anh chàng nghiện rượu vào quán và gọi luôn một lúc 2 ly Whisky. Bồi bàn thắc mắc:

-  Sao anh không gọi luôn một cốc đôi mà lại là hai cốc đơn? 

-  Tôi nhớ bạn. Tôi gọi cho tôi và cả anh ấy.

Vài tháng trôi qua... Một hôm, anh chàng lại vào quán và chỉ gọi 1 ly Whisky. Anh bồi bàn lo lắng hỏi:

-  Có chuyện gì xảy ra với bạn anh vậy?  

-  Không, anh ta vẫn uống như thường. Nhưng tôi quyết định cai rượu!

***

Nửa đêm, một anh say khướt về nhà và loay hoay mãi vẫn không mở được khóa cửa. Ông hàng xóm tốt bụng thấy thế chạy sang định giúp đỡ:

-  Anh đưa chìa khoá đây tôi mở cửa giúp.

Anh chàng khoát tay:

-  Chuyện nhỏ mà! Nhờ ông giữ cái nhà thật chắc để khỏi rung là tôi tra được khóa vào ổ ngay.

***

Trong quán rượu, hai anh bạn hàn huyên tâm sự, một anh nói:

-  Này, người ta nói rằng diện tích trên Mặt trăng đủ cho hàng triệu người sống đấy!

Anh kia cười khùng khục:

-  Tớ chả dại, đến ngày trăng khuyết mọi người... lộn cổ hết à!

Anh này gật gù:

-  Đúng thật, thế thì nguy hiểm quá!

H.A (Sưu tầm)

nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.