Bạn trai ép tôi trao trinh tiết
Tâm sựBạn trai nói yêu mà không quan hệ tình dục thì không khác gì tình bạn thông thường, muốn tôi phóng khoáng 'chuyện ấy'.
Câu chuyện đằng sau quyết định trở thành “thánh nữ” của người phụ nữ này khiến nhiều người xót xa.
Bạn trai nói yêu mà không quan hệ tình dục thì không khác gì tình bạn thông thường, muốn tôi phóng khoáng 'chuyện ấy'.
GiadinhNet – Khó khăn về kinh tế, Tuyết đã nghĩ ra việc rao bán "cái ngàn vàng" của con gái mình dù cháu mới chỉ 15 tuổi.
Bác sĩ Lê Thị Kim Dung cho biết, khi thực hiện thủ thuật này chị em sẽ phải chịu đau và phải chi trả 8 triệu đồng chỉ để làm một cái màng mỏng rồi lại đi phá nó vào đêm tân hôn.
Trong một lần gặp gỡ bạn bè, Nguyên vô tình biết được anh rất định kiến về chuyện trinh tiết của phụ nữ. Cô rất bối rối vì đã từng đi quá giới hạn với bạn trai cũ.
Khi chàng đưa nàng về nhà rồi mà nàng còn mãi thẫn thờ trước những lời “dạy bảo” của chàng. Tất cả những quan điểm ấy dường như rất mới mẻ và đáng kinh ngạc với người con gái có phần truyền thống như nàng.
Phải chăng, vợ tôi đã ám ảnh khi lần đầu tiên làm "chuyện ấy" và cũng từ đó cô ấy rất sợ, ngại gần gũi tôi.
Em đang là sinh viên năm 2 một trường đại học tại Hà Nội. Em quen và yêu anh đã gần 1 năm nay. Anh đã ngoài 30 tuổi, là chủ quán cà phê em làm thêm hồi năm nhất, khi mới lên thành phố được chưa lâu.
Đây là nguyên nhân 1 số trường hợp viêm nhiễm nhẹ không dám đi khám đến khi biến chứng quá nặng mới tìm đến bác sĩ.
GiadinhNet - Không ít chị em có chung một tâm sự khi trải qua những thất bại trong tình trường rằng “đàn ông đa số là đểu”, “sai lầm là đã quá tin vào tình yêu”...
Hơn 40% người độc thân ở Nhật Bản từ 18 đến 34 tuổi chưa bao giờ quan hệ tình dục.
Trong một buổi tối muộn bên người yêu, nghe những lời thề non hẹn biển về một đám cưới không xa, tôi đã không kìm được mà hiến dâng cho anh đời con gái của mình.
Đến giờ tôi chẳng còn hứng thú chuyện cưới xin nữa. Tôi đã nói lời chia tay và nói sẽ trả lễ nhưng lại không chịu, năn nỉ van xin tôi nghĩ lại.
Lật chăn lên, chàng vui sướng muốn nhảy cẫng lên khi thấy có mấy giọt máu đỏ tươi, rất mới dưới chỗ nàng vừa nằm…
Từ ngày Thuận bộc bạch đã trót trao đời con gái cho mối tình đầu, chồng chị bỗng dưng hay cáu gắt, có lúc đánh vợ hoặc gọi chị bằng từ tục tĩu.
Tôi yêu anh hơn chính bản thân mình, tôi tin anh cũng yêu mình như thế. Nhưng tôi có cảm giác chúng tôi đang sắp mất nhau mãi mãi…
GiadinhNet – Tôi ân hận và thầm tiếc: giá như ngày trước tôi bạo dạn hơn, đón nhận “cái ngàn vàng” em dâng hiến, có thể tôi và em giờ đã có một gia đình hạnh phúc với những đứa con xinh xắn, đáng yêu…