Trói buộc yêu thương tập 34: Thấy Tiến nói những lời có cánh, Thanh lại mủi lòng quay lại với chồng?
GiadinhNet - "Bởi vì trong lòng anh, điều quan trọng nhất là em. Nhưng nó đã không còn nữa thì tất cả những thứ khác có gìn giữ cũng chẳng còn ý nghĩa gì", Tiến nói khiến Thanh mềm lòng và lại lăn tăn khi không biết có nên quay lại với chồng hay đến với tình yêu.
Trong tập 33 Trói buộc yêu thương, Phương đến quán bar và phát hiện ra Dũng đang ăn chơi trác táng tại đây. Cô còn được người quen tiết lộ Dũng là kẻ chẳng ra gì. Trong khi đó, Dũng từng được Hà giới thiệu là chồng sắp cưới, Việt kiều và đưa vào làm trong công ty của Hà.
Nghi ngờ về Hà nên Phương đến trại giam một lần nữa để hỏi thăm lại danh sách những người từng đến thăm ba cô và gián tiếp khiến cho ông sốc mà qua đời sau đó cũng như dằn mặt Dũng để anh ta khai hết mọi chuyện.
Sau khi biết được Hà chính là người đứng sau mọi chuyện, bày ra nhiều trò để trút thêm nhiều oán hận vào Phương dành cho gia đình bà Lan, Phương đã hẹn gặp Hà để trả thù, đánh và đẩy Hà xuống sông… Xử lý xong Hà, Phương hẹn gặp Hiếu để xin lỗi người yêu cũ và đến công an tự thú vì tội giết người…
Vân đã tiết lộ cho Hiếu biết "người trong mộng" của cô chính là anh nhưng Vân không dám hi vọng Hiếu sẽ đón nhận vì cô biết trong lòng Hiếu vẫn còn ám ảnh và chưa cởi bỏ được mối tình với Phương. Còn bà Lan sau rất nhiều biến cố xảy ra với các con đã để Thanh tự quyết định cuộc đời mình, chấp nhận cho Lương ở bên cạnh Thanh sau khi cô ly hôn với Tiến.
Một tình tiết cũng khá thú vị trong tập này là thầy giáo Phong đã nắm tay bà Lan để thổ lộ tình cảm của mình và ông hứa sẽ đợi bà có thể mở lòng đón nhận ông
Trong trích đoạn tập 34 Trói buộc yêu thương, Hiếu đến thăm Phương tại nhà tù, dù rất đau lòng nhưng Phương đã thẳng thắn nói với Hiếu: "Em không cần giúp đỡ đâu. Em cũng không muốn gặp lại anh nữa. Anh đến tận đây để thăm em như vậy là em đã an ủi lắm rồi. Từ bây giờ anh đừng bận tậm về em nữa, hãy cho mình một cơ hội mới đi và hãy quên hết quá khứ".
Vợ chồng Tiến và Thanh sau tất cả mọi chuyện đã ngồi lại với nhau, Thanh khi biết chuyện Tiến từ chức đã mềm lòng khi Tiến nói: "Bởi vì trong lòng anh, điều quan trọng nhất là em. Nhưng nó đã không còn nữa thì tất cả những thứ khác có gìn giữ cũng chẳng còn ý nghĩa gì".
Thanh sau đó đã đi gặp chị dâu và kể chuyện này cho Dung nghe. Trong lòng Thanh hiện rất rối bời, một lần nữa cô lại tỏ ra yếu đuối khi một bên là chồng và một bên là tình cũ Thanh. Thanh so sánh chuyện của mình với chuyện nhà Dung và cho rằng dù Khánh có xảy ra chuyện gì hay làm gì sai thì Dung vẫn ở bên cạnh chồng. Nhưng Dung ngay lập tức phân tích thẳng thắn với cô em chồng:
"Chuyện nhà chị khác, nhà chị là còn có thằng Tít. Mà vấn đề chính là ngoài ông Khánh ra thì chị không nặng tình với người cũ giống như cô. Vấn đề của em là em mềm yếu không đúng chỗ mà cứng rắn cũng không đúng nơi. Lúc cần em cứng rắn để bảo vệ tình yêu của mình thì em không cứng rắn được. Còn cái lúc cần em phải vượt qua khỏi sự mềm yếu để chọn điều gì tốt nhất cho cuộc đời của em thì em lại quá mềm yếu, không muốn buông tay. Thế cuối cùng cái bất hạnh này là ở đâu. Là lỗi ở em chứ có phải lỗi của ai khác đâu".
Hiếu có dứt tình với Phương để đón nhận tình yêu của Vân? Thanh lần này có dứt điểm với chồng để đến với Lương?
Tập 34 Trói buộc yêu thương phát sóng lúc 21h40 hôm nay (7/12) trên VTV3.
TA (th)