Trộm cây, bị bắn trọng thương
Giadinh.net - Một viên đạn lạc đã nhằm thẳng một trong các đối tượng đang chặt trộm cây.
Ngày 8/9/2009, Ban quản lý Vườn quốc gia Bến En cho biết: Vào khoảng 16h30 ngày 28/8, sau khi nhận được thông tin của nhân dân, ông Chức cùng các cán bộ của trạm đi kiểm tra, phát hiện một số đối tượng đang khai thác trái phép khoảng hai chục cây keo tại khu vực rừng trồng keo đặc dụng tại xã Xuân Lý, huyện Như Xuân.
Khi phát hiện thấy lực lượng kiểm lâm, các đối tượng đã có hành vi dùng dao nhọn chống trả, ông Chức liền bắn chỉ thiên 3 phát nhưng đối tượng vẫn chống cự. Để tiếp tục trấn áp đối tượng, ông Chức tiếp tục bắn thêm phát thứ tư. Thấy các đối tượng hoảng hốt bỏ chạy, lực lượng kiểm lâm đuổi theo nhưng không bắt được, nên quay lại khu vực bị khai thác để cùng anh em tổ chức thu hồi số lâm sản bị chặt phá trái phép.
Sau đó, nhận được tin báo qua điện thoại của người dân phát hiện thấy có người bị thương ở khu vực trên, Ban Giám đốc Vườn quốc gia Bến En đã xuống ngay hiện trường xem xét và nhận định người khai thác gỗ bị dính đạn là anh Trần Hùng (27 tuổi, trú tại xã Tân Bình, huyện Như Xuân). Ngay sau đó, nạn nhân đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa với vết đạn bắn vào sườn, phải cắt thận và lách.
Ông Lê Đức Thuận- Giám đốc Vườn quốc gia Bến En cho biết, thời gian gần đây liên tục xảy ra hiện tượng phá rừng, đặc biệt là những khu vực giáp ranh với địa bàn dân cư. Việc cán bộ Kiểm lâm dùng súng bắn trọng thương anh Hùng là có thật và cơ quan Công an huyện Như Xuân đang điều tra làm rõ. Vườn quốc gia Bến En cũng đã yêu cầu anh Chức báo cáo sự việc. Hiện tại anh Hùng vẫn đang nằm điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Vườn quốc gia Bến En đã cử người thường xuyên theo dõi, chăm sóc nạn nhân tại bệnh viện.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an huyện Như Xuân điều tra làm rõ.
Thông báo