Trong trẻo và đáng yêu công dân thứ 90 triệu của Việt Nam

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - Sinh ngày 1/11/2013 với cân nặng 3,2kg, đến nay, sau hơn 3 tháng, công dân thứ 90 triệu của Việt Nam đã đạt cân nặng hơn 7kg. Em khỏe mạnh, phát triển bình thường, lanh lợi và đáng yêu.

Sáng 8/2, TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng cục DS-KHHGĐ (Bộ Y tế) đã cùng đoàn công tác của Tổng cục về thăm và tặng quà bé Nguyễn Thị Thùy Dung (thôn Hoàng Xá, xã Nam Chính, huyện Nam Sách, Hải Dương) – công dân thứ 90 triệu của dân tộc Việt Nam.

Tham gia cùng đoàn còn có lãnh đạo Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Hải Dương, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Nam Sách, lãnh đạo xã Nam Chính.

Tại gia đình bé Nguyễn Thị Thùy Dung, TS Dương Quốc Trọng cùng đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi và vui mừng vì sự phát triển rất tốt của em bé đặc biệt này. Sinh ngày 1/11/2013 với cân nặng 3,2kg, đến nay, sau hơn 3 tháng, bé Dung đã đạt cân nặng hơn 7kg.
 
Trong trẻo và đáng yêu công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 1
Hơn 3 tháng tuổi, công dân thứ 90 triệu của Việt Nam đã đạt hơn 7kg
 
Bà Phạm Thị Nhanh (mẹ anh Nguyễn Văn Dũng - bố bé Thùy Dung) cho hay: Từ khi ra đời và may mắn trở thành công dân thứ 90 triệu, gia đình bà được mọi người "để ý" đến hơn. Nhiều đoàn công tác của Sở Y tế, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh, huyện, lãnh đạo xã đã đến thăm cháu. Đặc biệt, gia đình liên tục đón các nhà báo, phóng viên các cơ quan truyền thông, báo chí đến đưa tin về cháu nội thứ hai của bà.
 
Trong trẻo và đáng yêu công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 2

Năm 2013, trong 10 sự kiện lớn của đất nước đã được Đài Truyền hình Việt Nam bình chọn, có sự kiện dân số Việt Nam tròn 90 triệu người. Theo TS Dương Quốc Trọng, trong buổi đón công dân thứ 90 triệu (ngày 1/11/2013, tại BV Phụ sản Trung ương), Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã có căn dặn ngành Y tế, Dân số chú ý theo dõi sự phát triển của bé Nguyễn Thị Thùy Dung, vì đây là một công dân của nước ta nhưng cũng là một công dân “đặc biệt”.
 
Trong trẻo và đáng yêu công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 3
TS Dương Quốc Trọng tặng quà cho gia đình anh Nguyễn Văn Dũng, chị Lê Thị Duyên - bố mẹ bé Nguyễn Thị Thùy Dung
 
“Chính vì vậy từ khi cháu sinh ra đến nay, chúng tôi luôn luôn có sự theo dõi sát sao. Hôm nay, nhân dịp đầu xuân năm mới Giáp Ngọ, tôi thay mặt Tổng cục đến thăm, tặng quà cho cháu. Có thể nói trong không khí đầu xuân, tôi rất phấn khởi, “trộm vía” cháu cứng cáp, khỏe mạnh, phát triển rất tốt” – Tổng cục trưởng vui mừng chia sẻ.
Trong trẻo và đáng yêu công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 4
Gia đình hạnh phúc của công dân thứ 90 triệu
 
Nhấn mạnh thêm về tầm quan trọng và ý nghĩa của sự ra đời công dân thứ 90 triệu, TS Dương Quốc Trọng cho hay: Sự kiện công dân thứ 90 triệu đánh dấu cột mốc trong sự phát triển của lịch sử nhân khẩu học của nước ta. Sự kiện này làm cho mỗi chúng ta, đặc biệt là những người làm công tác dân số suy nghĩ về bức tranh dân số hiện tại và hướng tới tương lai như thế nào.
 
Trong trẻo và đáng yêu công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 5
Nét đáng yêu, trong trẻo của em bé Nguyễn Thị Thùy Dung

“Chúng tôi hình dung rằng, đây chính là một thời cơ quan trọng, hay nói như cách nói trong chủ đề của Cuộc vận động sáng tác ca khúc về đề tài dân số, chúng tôi gọi đây là “Kỷ nguyên vàng” để đất nước chúng ta cất cánh bay lên” – Tổng cục trưởng cho hay.
 
Trong trẻo và đáng yêu công dân thứ 90 triệu của Việt Nam 6
Bà nội bé Dung cho hay: Từ khi cháu nội bà may mắn trở thành công dân thứ 90 triệu, gia đình bà nhận được rất nhiều sự quan tâm đặc biệt. Trong ảnh, anh Dũng đang cùng gia đình đọc bài viết Chuyện chưa kể xung quanh công dân thứ 90 triệu, đăng trên Báo GĐ&XH Xuân Giáp Ngọ

“Khi dân số nước ta tròn 90 triệu, Việt Nam thực sự đã trở thành một cường quốc trên thế giới về dân số. Hơn thế nữa, chúng ta đã bước vào giai đoạn cơ cấu dân số “vàng” từ năm 2007 với nguồn nhân lực, lực lượng lao động khổng lồ. Kinh nghiệm các nước như Hàn Quốc, Singapore, Nhật Bản cho thấy: Muốn đất nước cất cánh bay lên, phải dựa vào nguồn nhân lực “vàng” này. Nếu Việt Nam chúng ta biết tận dụng, khai thác lợi thế cơ cấu dân số “vàng” trong cuộc cạnh tranh với khu vực và toàn cầu thì chúng ta sẽ cất cánh bay lên, sánh vai với các cường quốc năm châu như lòng mong mỏi của Bác Hồ” - TS Dương Quốc Trọng tin tưởng.
 
“Tôi nghĩ rằng đây là thời điểm để mỗi cá nhân chúng ta suy nghĩ thực sự về trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giúp đất nước cất cánh bay lên” – TS Dương Quốc Trọng chia sẻ.
 
Võ Thu
vothu
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.