Trông xe tự phát, viết sớ kiếm bộn tiền ở nơi "xin lộc phù vân"
GiadinhNet - Được nhiều người truyền tai nhau về độ linh thiêng “cầu gì được nấy”, khách thập phương ùn ùn kéo nhau về Bia Bà. Dịch vụ trông xe nở rộ, những quầy viết sớ, xem tử vi không lúc nào vắng bóng khách.
Người dân khắp nơi đang đổ về Bia Bà lễ Đức Thánh Bà, xin "lộc rơi lộc vãi", khiến người dân sở tại "hốt bạc" nhờ các dịch vụ tự phát.
Con đường không mấy rộng rãi dẫn tới đền được chiếm dụng làm chỗ trông giữ ô tô và xe máy. Ông Lê Quang Thọ - chủ một bãi xe cho biết: “Khách đến lễ Bia Bà đông lắm, nhất là vào mấy ngày Tết. Trung bình một ngày, nhà tôi trông khoảng hơn 100 lượt xe ra vào. Tôi tính 10.000 đồng một xe máy, nói chung thu nhập cũng tạm ổn. Bên đường kia trông ô tô thì khoảng 30.000-50.000, tuỳ theo việc khách vào lễ nhanh hay chậm”.
Một số hình ảnh do PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận:
Khách thập phương đi lễ thường đến cổng Bia Bà mới nhờ thầy viết sớ kêu cầu. Thầy Ngô Văn Đức, viết sớ gần 20 năm tại Bia Bà chia sẻ: “Người ta đến đây mong cầu đủ thứ, nhưng nhiều nhất vẫn là xin lộc buôn bán, làm ăn, công danh, thi cử… Hôm tôi viết nhiều nhất được 20 lá sớ, toàn bộ bằng chứ Nho. Vậy là nhanh rồi đấy, các chỗ khác viết sớ bằng chữ Quốc ngữ tôi… không chấp”.
Ngọc Hoa/Báo Gia đình & Xã hội