Trót đành theo nghiệp thể thao

GiadinhNet - Gần 10 năm sau ngày Duy Bằng lập kỷ lục, nhảy cao Việt Nam vẫn chưa chứng kiến một ai xô đổ mức xà 2m25.

Tài năng thế, nhưng sự nghiệp và cuộc đời của anh vẫn lận đận. Mấy lần từ giã đội tuyển rồi tuyên bố giải nghệ, rồi Bằng vẫn phải quay lại. Nhà vô địch của điền kinh Việt Nam đang trải qua những tháng ngày cố gắng bám trụ với nghề.
 
Bám trụ để đảm bảo cuộc mưu sinh và hơn thế, là để quên đi quá nhiều cay đắng mà anh phải chịu khi trót “gửi thân” theo nghiệp thể thao, dù với nó, anh từng lên đến đỉnh cao của hào quang quá khứ.
 
Khi còn ở đỉnh cao phong độ, Bằng từng được vị lãnh đạo cấp trên ở đơn vị chủ quản Bến Tre hứa tạo điều kiện cấp cho mảnh đất ở khu trung tâm làm nhà. Đến giờ, khi hợp đồng của Bằng và Bến Tre đã hết hạn, lời hứa ấy vẫn chỉ là niềm hy vọng trong… tuyệt vọng.
 

Vận động viên Duy Bằng. Ảnh: Thể thao TP HCM

 
Nhiều người bảo Duy Bằng dại, bởi đấy hình như chỉ là “chiêu” giữ người của Bến Tre trước sự chèo kéo từ nhiều địa phương khác. Hình như đó là nguyên nhân khiến Bằng vài lần ấm ức tuyên bố huỵch toẹt rằng anh chán thể thao đỉnh cao và muốn giã từ sự nghiệp. Ngẫm lại cũng khó trách Bằng, bởi anh cũng giống như nhiều VĐV đỉnh cao cao khác sau khi phát hiện mình bị “vắt chanh bỏ vỏ” muốn thoát ra, tự tìm lối đi riêng cho bản thân mình.
 
Rồi đùng một cái, Bằng quay lại. Vài dòng trên báo chí khẳng định anh đã về tập luyện cho điền kinh TPHCM từ hơn 1 tháng nay. Nhưng cũng như sự mỏi mòn chờ cấp đất, cấp nhà giống hồi ở Bến Tre, Duy Bằng giờ lại chờ được… điền kinh TPHCM xét ký hợp đồng. Đắng chát thật, bởi đó hình như không phải hoàn cảnh mà một nhà vô địch như Bằng đáng phải chịu. Nhưng cũng dễ hiểu thôi khi anh không còn đứng trên hào quang chói lọi của sự nghiệp và bây giờ Bằng quay lại thi đấu chẳng gì khác ngoài cái đích tìm lối thoát cho cuộc mưu sinh quá đỗi nhọc nhằn. Anh cần công việc, cần một nơi “gửi gắm” hơn là điền kinh TPHCM cần anh, nên phải chấp nhận thế yếu mà thôi.
 
Nhìn hoàn cảnh Duy Bằng, người ta lại chạnh lòng nhớ lại những tài năng khác như Phạm Đình Khánh Đoan, Phan Thu Lan hay Nguyễn Thị Nụ từng phải chịu. Sau vinh quang, thể thao Việt Nam đã lãng quên họ. Những lời hứa có cánh sớm bay đi và thực tế sau những ước mơ luôn phũ phàng hơn rất nhiều cơn đau mà họ phải cắn răng chịu để mang về thành tích cho đội tuyển, cho tỉnh. Duy Bằng quay lại thể thao vì anh cần kinh tế cho cuộc sống. Nhưng một mai này, thể thao Việt Nam muốn tìm VĐV như anh chắc sẽ khó khăn. Bởi đâu phụ huynh nào muốn con em mình mưu sinh bằng nghiệp thể thao. Thế mới chua chát…
 
Gia Mẫn
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sau tuổi 60, muốn sống an yên hãy trút bỏ 3 gánh nặng này

Sau tuổi 60, muốn sống an yên hãy trút bỏ 3 gánh nặng này

Gia đình -

GĐXH - Nhiều người vẫn nghĩ hạnh phúc tuổi già phụ thuộc vào sự hiếu thuận của con cái hay gia tài để lại. Nhưng càng đi qua nhiều năm tháng, người ta càng nhận ra: Tuổi xế chiều chỉ thực sự nhẹ nhõm khi bản thân biết dọn dẹp tâm trí, buông xuống những gánh nặng không còn thuộc về mình.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.