“Trùm” ma túy khoác vỏ bọc doanh nhân
Thạo Xíng lái chiếc Fortuner sang trọng lao ra đường, một con chim nhỏ bất ngờ lao vào cánh cửa rồi ngã ngục trước kính xe. Trong lòng Thạo Xíng thoáng một chút lo lắng.
![]() Đối tượng Thạo Xíng và tang vật vụ án. |
Sáng sớm 3/10/2010, Thạo Xíng (SN 1979, quê quán tại Luông Pha Băng, Lào) trở dậy, làm lễ cúng gà, chuẩn bị một cuộc giao dịch lớn. Sau đó, Thạo Xíng lái chiếc Fortuner sang trọng lao ra đường, một con chim nhỏ bất ngờ lao vào cánh cửa rồi ngã ngục trước kính xe. Trong lòng Thạo Xíng thoáng một chút lo lắng, hắn chợt nhớ đến “điềm gở” hồi sáng, chiếc lọ trong phòng tắm đột nhiên bị vỡ, rồi chiếc chân gà báo hiệu một điều không may mắn. Không chút chần chừ, Thạo Xíng rút điện thoại lùi ngày giao ma túy tổng hợp sang sáng 4/10…
Toàn bộ hành vi và di biến động của Thạo Xíng lúc này đều nằm trong tầm kiểm soát của các lực lượng phá án gồm Phòngphòng chống tội phạm (PCTP) ma túy, Bộ chỉ huy Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Tĩnh; Đội 1, Đoàn 1 Cục PCTP ma túy BĐBP, Công an tỉnh Bolykhămxay (Lào) và Đồn biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Đây là tên “trùm” trong đường dây ma túy hoạt động trên tuyến đường 7, qua cửa khẩu Nậm Cắn, tuyến đường cửa khẩu Na Mèo (Thanh Hóa) và trên tuyến đường 13 của Lào để cung cấp sang các nước lân cận, trong đó có Thái Lan.
Được biết, Thạo Xíng còn có tên gọi khác là Phu Xeng Tơn, sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em ở tỉnh Xaynhabuly (Lào). Trước đây, Thạo Xíng vốn làm nghề kinh doanh, chuyên buôn bán các mặt hàng phục vụ tiêu dùng từ Thái Lan sang Lào, Việt Nam và một số nước lân cận. Sau này, Thạo Xíng không cưỡng lại được sức cám dỗ của ma túy.
Ban đầu, Thạo Xíng vận chuyển thuê, sau tách ra hình thành một đường dây mua bán ma túy riêng. Thạo Xíng không chỉ cung cấp nguồn hàng cho thị trường Việt Nam mà còn câu kết với đối tượng người Thái Lan, tuồn ma túy tổng hợp vào nước này. Với vỏ bọc của một doanh nhân thành đạt, Thạo Xíng dễ dàng qua mắt lực lượng chức năng, thực hiện trót lọt các phi vụ mua bán ma túy xuyên quốc gia.
Cuối tháng 9, đầu tháng 10/2010, theo yêu cầu từ phía Công an Lào, lực lượng đánh án của Cục PCTP ma túy - Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp với BĐBP tỉnh Hà Tĩnh được cử sang nước bạn phối hợp phá án.
5h sáng 4/10, Thạo Xíng trên chiếc xe ô tô sang trọng rời khỏi tư gia, đi theo Thạo Xíng còn có 2 chiếc xe khác… Nhận định đây là thời điểm Thạo Xíng chuẩn bị giao hàng nên lực lượng trinh sát bí mật bám theo. 3 chiếc xe phóng với tốc độ cao trong cơn mưa tầm tã, việc đeo bám của các lực lượng làm nhiệm vụ thật vô cùng khó khăn, một mặt phải bám sát các đối tượng, mặt khác phải giữ bí mật, tránh để các đối tượng “đứt dây động rừng”.
