Trúng lộc “trời cho” cả làng phát lo
Các nhóm tống tiền, xin đểu nhắm vào những người bỗng trở thành tỉ phú nhờ trúng đậm kỳ nam.
Đồng tiền đi liền bất an
![]() |
|
Thôn Thạch Chẩm (xã Hòa Xuân Tây, Đông Hòa, Phú Yên) đang bất an sau khi có nhiều người trúng kỳ nam. |
Hay tin ông Trương Minh Lai (thôn Thạch Chẩm) bán kỳ nam kiếm hơn 1 tỉ đồng, ba đối tượng có tiền án tiền sự ở xã đến nhà ông xin tiền và được ông cho 400.000 đồng. Ngay đêm hôm sau, cả ba tiếp tục đến gõ cửa nhà. Khi ông Lai đưa tờ 100.000 đồng thì bị họ chê ít.
Sau đó, nhà ông Lai liên tục bị ném đá, ông cũng bị thương do trúng đá: “Bọn chúng rất hung hãn khiến vợ con tôi sợ quá phải trốn dưới nhà. Người nhà tôi dọa gọi báo công an, chúng vẫn ngang nhiên thách thức không chịu bỏ đi” - ông Lai kể.
Nhà ông Trần Văn Lên, có bốn người được chia tiền trúng kỳ nam, nhiều tiền nhưng ông Lên lo lắng: “Tụi nó xin tiền, không cho thì tìm đủ cớ gây sự. Cả nhà tôi cứ nơm nớp, không biết nó đến gây sự lúc nào”.
Công an ra tay “dẹp loạn”
Ông Đỗ Năm - Trưởng Công an xã Hòa Xuân Tây - thừa nhận gần đây tình hình an ninh trật tự thôn Thạch Chẩm khá phức tạp, xuất hiện nhiều đối tượng đến các gia đình trúng kỳ nam xin đểu, gây rối. Công an xã đang củng cố hồ sơ để xử lý hành vi xin đểu, phá hoại tài sản của Đinh Văn Nghỉ, Phạm Đình Phú, Trần Minh Luân tại nhà ông Lai.
Ngày 15/5, Thượng tá Phạm Bảy - Phó Trưởng Công an huyện Đông Hòa - cho biết, cơ quan đã khởi tố, bắt giam Trương Tuấn Dũng (tự Dũng “con”, ngụ xã Hòa Vinh, Đông Hòa) về tội cưỡng đoạt tài sản.
Dũng “con” và Phạm Ngọc Thạnh (ngụ cùng xã) mang theo hung khí đến nhà anh Nguyễn Thành Công (người trúng kỳ nam gần 1 tỉ đồng) đe dọa, tống tiền. Dũng yêu cầu anh Công đưa 20 triệu đồng nếu không sẽ bị chém giết. Quá lo sợ, anh Công bỏ trốn. Vợ anh Công khóc lóc van xin đưa cho Dũng 10 triệu đồng nhưng Dũng vẫn không buông tha. Hôm sau, Dũng gọi điện thoại buộc vợ anh Công đưa thêm 25 triệu đồng, người phụ nữ này đã đến công an tố giác.
