Trường mầm non "im lìm" sau vụ bé trai tử vong vì chiếc dây chuyền
GiadinhNet – Từ ngày xảy ra vụ việc bé trai 15 tháng tuổi tử vong, hiệu trưởng và các cán bộ tại trường mầm non Sao Tuổi thơ bạch vô âm tín.
Ngày 23/3, tại Trường mầm non Sao Tuổi Thơ (tổ dân phố Quyết Tâm, phường Dương Nội, quận Hà Đông, TP Hà Nội) có một cháu bé tử vong. Nạn nhân là bé Tú (15 tháng tuổi), quê Nghệ An.
Hàng ngày, Tú được gửi vào trường mầm non tư thục này cùng 17 cháu nhỏ khác. Có 6 cô giáo được giao nhiệm vụ chăm sóc trẻ, phụ trách lớp.
Nguyên nhân ban đầu được xác định do bé T. có đeo dây chuyền ở cổ và bị mắc vào khóa ở tủ đựng đồ dẫn đến ngạt thở.
Trường mầm non Sao Tuổi thơ, nơi bé Tú tử vong. Ảnh: Ngọc Thi.
Trả lời PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Nguyễn Hà Minh, người dân sống tại địa phương cho biết: “Trường mầm non Sao Tuổi thơ có từ chục năm nay, chủ là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, trước giờ trong làng cũng có nhiều người học”.
Được biết, chị Nguyệt có học qua trường lớp đào tạo về mầm non. Sau khi ra trường về mở lớp dạy tại nhà. Lúc mới thành lập, chị Nguyệt hợp tác với một số giáo viên mầm non tại địa phương mở lớp.
Vừa rồi, các đồng nghiệp tách ra mở lớp riêng, vì vậy chị Nguyệt thuê toàn bộ giáo viên mới, đa phần là những giáo viên trẻ tuổi, vừa mới ra trường.
Theo chỉ dẫn của người dân địa phương, PV đã tìm đến nhà chị Nguyệt để xác minh vụ việc.Tuy nhiên, căn nhà cửa khóa im lìm, mặc dù ban ngày nhưng bóng đèn ngoài sân vẫn bật.
Nhà hiệu trường Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, cửa khóa im lìm. Ảnh: Ngọc Thi
Bà Dương Thị Tý, 57 tuổi, người dân sống tại địa phương cho biết: “Chúng tôi cũng không biết họ đi đâu, chỉ thấy cửa khóa mấy ngày rồi”.
Khi chúng tôi gọi điện theo số điện thoại cá nhân cho chị Nguyệt, chuông vẫn kêu nhưng không có người nhấc máy.
Ông Nguyễn Xuân Doanh, Tổ trưởng tổ dân phố Quyết Tâm cho biết: “Cơ sở mầm non Sao Tuổi Thơ được UBND phường Dương Nội và được Phòng GD&ĐT quận Hà Đông cấp phép hoạt động giáo dục hơn 4 năm nay. Sau khi sự việc xảy ra, Phòng GD&ĐT quận Hà Đông (Hà Nội) đã đình chỉ hoạt động của cơ sở mầm non nơi xảy ra vụ trẻ tử vong. Gia đình đã đưa thi thể cháu về quê Nghệ An, sở mầm non cũng đã về quê cháu bé để thăm viếng”.
Ông cho biết thêm, từ khi cơ sở này hoạt động, ngành giáo dục đã kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất nhiều lần nhưng chưa phát hiện vi phạm nào.
Ngọc Thi/Báo Gia đình & Xã hội