Từ bỏ công việc mơ ước, mẹ bỉm sữa 2 con buôn đồ lạ gia truyền
GiadinhNet - Đang là phóng viên, biên tập viên của một kênh truyền hình có tiếng, Phương Hiền, bà mẹ bỉm sữa có 2 con nhỏ đã tiếc nuối từ bỏ công việc yêu thích, để tiếp quản lại ngành nghề kinh doanh của gia đình.
Đã bao giờ bạn từng thắc mắc những thứ phụ kiện lung linh như kim sa, hạt cườm hay đính lên áo váy cô dâu, đầm dự tiệc hay những chiếc váy khiêu vũ, biểu diễn sân khấu… muốn mua thì phải tìm ở đâu chưa? Ở Hà Nội có nguyên một con phố chỉ chuyên bán các đồ phụ liệu may mặc là phố Hàng Bồ. Nơi mà người dân Hà Nội luôn tìm đến khi cần tới cây kim, sợi chỉ hay mảnh ren, voan đắp trên váy áo.

Phương Hiền, cô chủ xinh đẹp, cá tính của của hàng kinh doanh đồ thủ công ren, voan, kim sa, cườm trên phố Hàng Ngang
Nhưng với những nhà thiết kế lâu năm thì cửa hàng phụ kiện Vũ Kim ở 52 phố Hàng Ngang - đã là nơi quen thuộc được rất nhiều người tìm đến để chọn lựa những phụ kiện đẹp và độc . Chị Phương Hiền, chủ của cửa hàng còn trẻ và xinh đẹp, tốt nghiệp khoa Nhiếp ảnh của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh, từng có gần 10 năm gắn bó với công việc phóng viên, biên tập viên của một kênh truyền hình. Nhưng ở tuổi 33, có 2 con, chị đã phải tiếc nuối từ bỏ công việc tốt, thu nhập ổn định để tiếp quản cửa hàng buôn bán từ mẹ mình.
Đang là một biên tập viên xinh đẹp, lại quen với công việc xê dịch, khi về làm cửa hàng của mẹ, chị Hiền không khỏi chán nản. "Ngày ngày ngồi một chỗ, phải làm quen, nhớ tên hàng trăm, hàng nghìn các loại sản phẩm khác nhau tôi cảm thấy vô cùng bức bí, nhiều khi muốn bỏ cuộc. Nhưng vì mẹ tôi tuổi cũng đã lớn, bà muốn nghỉ ngơi, Cửa hàng này đã gắn bó với gia đình tôi mấy chục năm rồi. Nói chung tôi cũng sẽ tiếc nuối nếu không tiếp quản nó. Nên tôi lại cố, lại làm", chị Phương Hiền tâm sự.
Việc học nhớ tên các loại phụ kiện, ren voan, kim sa cộng với việc tiếp quản sổ sách cũng đã khiến chị Hiền quay cuồng. Ren cũng đã có tới vài chục loại ren, phải phân biệt màu sắc, kích cỡ từng loại, rồi hạt cườm thì cũng có tới hàng trăm loại đủ màu sắc. Hồi đầu, chị Hiền nhiều khi phải ở lại cửa hàng tới 9-10 h đêm, công việc cơm nước, chăm lo con cái đều phải nhờ hai bên ông bà nội ngoại làm giúp.
Dần dần sau hơn 1 năm tiếp quản, bắt đầu quen việc, chị Hiền đã tự mày mò để phát triển ngành nghề kinh doanh của gia đình.
Mới đầu, các khách hàng của chị chủ yếu là các khách quen của cửa hàng từ nhiều năm. Họ chủ yếu là những người đại lý bán lẻ phụ kiện ở các tỉnh, rồi chủ các cửa hàng áo cưới, trang phục biểu diễn ở Hà Nội nên công việc của chị Hiền chỉ dừng lại ở những mặt hàng truyền thống lâu năm của gia đình. Với sự nhanh nhạy của tuổi trẻ, cùng với năng khiếu thẩm mỹ, chị Hiền đã phát triển kinh doanh thêm các mặt hàng mới, hợp thời trang và xu hướng của người dùng.
Hiện tại cửa hàng của chị đã khá có tiếng trong làng văn nghệ, thời trang cũng như trong lĩnh trang trí đám cưới. Cửa hàng Vũ Kim của chị, nằm bên trong 1 con ngõ, có diện tích nhỏ hẹp nhưng khi bước vào trong thì khách hàng cảm giác như lạc vào không gian của màu sắc... nơi có thể tìm thấy mọi phụ kiện dây hạt, các loại hạt tua kim sa, hạt cườm với đủ sắc màu cho trang phục hay làm đồ handmade.
Nếu khách hàng muốn tìm đồ kết lên áo cưới, áo dài hay đầm thời trang, cần trang phục biểu diễn thật lấp lánh, lung linh hay nổi bật trên sân khấu đều có thể tìm thấy tại cửa hàng những phụ kiện ưng ý… vì nơi đây còn được ví như kho phụ kiện của những nhà thiết kế khó tính bởi sự phong phú về chất liệu, đa dạng về màu sắc và thậm chí nhiều màu hiếm có khó tìm cũng có thể tìm được ở đây...
Không chỉ dừng lại ở việc buôn bán, ren voan, kim sa, cườm, các mặt hàng mới lại như lông vũ, đèn chùm, chân nến, các đồ trang trí tiệc cưới cũng được chị Hiền nghiên cứu, nhập về để kinh doanh theo xu hướng của từng năm.
Không những thế, chị còn cất công sang nước ngoài, đặt trực tiếp các xưởng sản xuất làm theo mẫu mã mình chọn lựa riêng. Do vậy, các mặt hàng của shop cực kỳ phong phú và bắt mắt, khiến ai tới cửa hàng đều rất ưng ý về cách phục vụ chu đáo cũng như sự phong phú về mặt hàng. Ngoài ra các mặt hàng của cửa hàng chị đều rất có gu, phong cách.

Nắm bắt việc kinh doanh online cùng với những sản phẩm đẹp và độc đáo, đến nay lượng khách hàng biết tới cửa hàng phụ kiện Vũ Kim của chị tăng lên không ngừng. Khách hàng nào khi nhận được sản phẩm cũng đều hài lòng và dành tặng những lời khen cho chị, vì hàng không những chuẩn đẹp, lại luôn giao hàng đúng hẹn. Công việc phóng viên, biên tập viên mà chị từng gắn bó cũng đã tạo cho chị tính cẩn thận và chính xác chính vì thế mà dù cửa hàng nhận được nhiều đơn hàng từ khắp nơi, nhưng chưa một lần nào tôi nhận được phàn nàn về việc gửi nhầm hàng hay làm lỡ việc của khách.

Từ việc chưa quen kinh doanh đến nay, chị Hiền đã mở rộng được thêm nhiều mặt hàng và thu hút được khá nhiều khách hàng, không chỉ ở Hà Nội mà các tỉnh lân cận cũng biết tới và mua sản phẩm của chị. Ngay cả những ngày nghỉ, lễ tết nhưng khách vẫn liên tục gọi và chị Hiền cũng không quản ngại đến cửa hàng, đóng đồ, chọn hàng cho khách. Nhờ vậy, doanh số của cửa hàng Vũ Kim của chị Phương Hiền tăng chóng mặt khiến mẹ chị và gia đình không khỏi ngạc nhiên.
"Những bộ trang phục, mẫu thiết kế như những “đứa con” tinh thần của nhà thiết kế, chắc chắn họ cũng muốn ít nhiều nó có được dấu ấn riêng, nên tôi cũng không thể làm phụ công họ, bằng cách tôi luôn làm mới mẫu mã và phong phú hơn phụ kiện nhà mình để đáp ứng sự sáng tạo không ngừng của họ", chị Phương Hiền chia sẻ.
K.N
Thông báo