Tử hình bảo vệ giết, hiếp nữ thông dịch viên

| Pháp luật

Tư thù vì những lần cãi cọ không đáng có, gã bảo vệ đã xông vào phòng ngủ bóp cổ nữ thông dịch viên của công ty.

 
Điều đáng nói, sau khi nạn nhân chết, gã bảo vệ này còn giở trò đồi bại.
 

Bị cáo Trần Vương Nhựt Tân.

Sáng 17/4, trong phiên xét xử lưu động tại xã An Điền, huyện Bến Cát – Bình Dương, TAND tỉnh Bình Dương đã tuyên tử hình đối với bị cáo Trần Vương Nhựt Tân (21 tuổi, ngụ thị trấn Lái Thiêu, thị xã Thuận An - Bình Dương) do can tội “Giết người” và “hiếp dâm”.
 
Theo cáo trạng, Tân là bảo vệ Công ty Frama Group VN, đóng tại xã An Điền, huyện Bến Cát – Bình Dương. Khoảng 2 giờ ngày 16/2, sau khi nhậu với bạn xong, Tân đi xe máy tới công ty để làm nhiệm vụ. Thấy chị Lê Thị Việt (38 tuổi, nhà TPHCM, nhân viên kinh doanh kiêm thông dịch viên) ngủ lại ở công ty, y liền dùng con dao nạy cửa phòng.
 
Thấy có tiếng động, chị Việt tỉnh giấc, Tân liền nhào đến khống chế nạn nhân rồi bóp cổ cho đến chết. Thấy chị Việt nằm bất động, Tân hiếp dâm nạn nhân.
 
Gây án xong, Tân chạy xuống Vũng Tàu tiếp tục “mây mưa” với gái mại dâm. Sau đó tối ngày 18/2, y đến Công an xã An Điền giả vờ hỏi thăm tiến độ truy tìm hung thủ thì bị tóm.
Theo nhiều đồng nghiệp, chị Việt là một thông dịch viên giỏi cả tiếng Anh và Nhật.
 
Theo Người lao động
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.