Tường trình vụ truy sát người giữa đêm Hà Nội
Sau tiếng súng nổ xé toang màn đêm, người dân sống xung quanh hiện trường đã tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng một cuộc rượt đuổi bắn nhau giữa phố như phim hành động.
Một trong những nhân chứng có mặt tại hiện trường là anh Vũ Xuân K (16 tuổi, nhân viên một quán ăn đêm trên phố Xã Đàn) kể lại, vào khoảng 0h sáng 29/04, khi anh đang trông xe cho khách ở ngõ 500 phố Xã Đàn thì bất ngờ nghe thấy hai tiếng nổ lớn vọng vào từ phía ngoài đường chính. "Khi vừa nghe thấy tiếng nổ, vì ở gần đó nên tôi đã chạy ra xem và bàng hoàng không tin vào mắt mình.
Trước mắt tôi là một cuộc rượt đuổi kinh hoàng giữa một nhóm 4 xe máy gồm: 1 xe Airblade, 1 xe Dream, 1 xe SH, 1 xe Wave và chiếc xe taxi hãng Thành Công mang biển kiểm soát 30M - 1857 theo hướng Kim Liên - ngã tư Ô Chợ Dừa.
Khi đến trước số nhà 496 Xã Đàn, 4 xe máy trên đã chặn được đầu xe taxi. Hung hãn lao tới, các thanh niên lạ mặt dùng mã tấu, gậy gộc đập phá chiếc xe taxi trên, khiến cho toàn bộ cửa kính bị đập nát, thân xe bị hư hỏng nhiều chỗ. Không dừng lại ở đó, bọn chúng còn tiếp tục tìm cách mở cửa xe xông vào, nhằm truy sát bằng được người ngồi trong xe", anh thuật lại.
Quá hoảng sợ trước hành động hung hãn và côn đồ đó, lái xe taxi là anh Nguyễn Mạnh Q (ngụ Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội) đã cố gắng rồ ga, điều khiển xe chạy sang làn đường theo hướng ngược lại để trốn thoát. Nhưng những đối tượng trên vẫn không buông tha, tiếp tục phóng xe máy đuổi theo.
![]() |
|
Chiếc xe taxi trong vụ án |
Nạn nhân từng có tiền án cướp tài sản
![]() |
|
Đoạn phố Xã Đàn - Nơi án mạng xảy ra. |
Đứng túc trực tại nhà xác bệnh viện, bà Hà Thị Băng T (48 tuổi, mẹ nạn nhân) nước mắt ngắn dài, cho biết không tin nổi việc con gái bị sát hại dã man. Bà nghẹn ngào kể lại: "Cháu từ nhỏ vốn là một đứa trẻ hiếu động, cá tính, ham chơi. Khi càng lớn lên những tính cách này càng được bộc lộ rõ hơn. Từ khi đi học, cháu thường hay giao du với nhiều đối tượng phức tạp, nhiều lần gia đình cũng nghiêm cấm và răn đe nhưng cháu vẫn không nghe".
Rồi bà cho biết thêm, do trục trặc trong cuộc sống, bà và chồng đã sống ly thân từ năm 2005, L cùng chị gái của mình về ở hẳn với cha; còn bà thì thuê trọ sống riêng ở phố Vĩnh Tuy. Từ khi chuyện buồn đó xảy ra, L lại càng lao vào con đường lầm lạc, thường xuyên đi sớm về muộn, không chí thú học hành.
Năm 2007, L đã bị bắt vì tội hành hung và cướp tài sản và lĩnh 3 năm tù giam. Đến tháng 8/2010 thì L được thả. Những tưởng 3 năm tù giam sẽ là thời gian quý báu để cho cô nhìn nhận ra được những lỗi lầm của mình và cố gắng làm lại cuộc đời nhưng sau đó L vẫn "ngựa quen đường cũ", tiếp tục giao du với nhiều thành phần phức tạp trong xã hội.
Nói đến đây, bà mẹ nức nở: "Tuy ra sống riêng nhưng mẹ con tôi vẫn thường xuyên liên lạc, tâm sự với nhau. Tuy nhiên vài ngày gần đây không thấy nó liên lạc gì, khi biết chuyện thì con tôi đã ra nông nỗi này".
Án mạng từ món nợ 10 triệu?
|
|
|
Bà mẹ vẫn chưa hết bàng hoàng trước cái chết của
con gái mình. |
Ngay sau đó, hai người thanh niên này nhận được một cuộc điện thoại của một người phụ nữ lạ nói là cô ta đang đi cùng với L và bảo với hai người thanh niên này nếu muốn gặp L thì đến cổng trường THCS Trương Định, Tân Mai. Trước khi rời khỏi nhà L, hai người lạ mặt này còn nói với người chị: "Nếu nó mà về nhà thì bảo đến gặp chúng tôi ngay, nếu mà để chúng tôi phải đến lần nữa thì sẽ không đơn giản như thế này nữa đâu".


