Tưởng tượng

| Giải trí

Giadinh.net - Hôm nay nàng đi xem bộ phim được chuyển thể từ một cuốn tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Harper Lee người Mỹ. Đây là lần đầu tiên nàng xem một bộ phim được chuyển thể trước khi đọc sách, điều nàng vẫn cho là tối kị.

Mặc dù phim rất hay, nhưng nàng chắc mẩm rằng đọc sách sẽ hay hơn nhiều và rồi nàng lần mò ra cửa hàng sách, tìm mua cuốn tiểu thuyết để khẳng định lại niềm tin của mình.

Nhưng tất cả những gì nàng nhận thấy chỉ là một sự hạn chế đến khó chịu của những hình ảnh bị mặc định bởi đạo diễn cản trở sự tưởng tượng của nàng. Có lẽ là do ngôn ngữ dịch quá tệ chăng? Nàng tự hỏi, những chắp từ ngô nghê và thiếu sự hài hước của dịch giả đôi lúc còn khiến nàng thấy như mình đang đọc một cuốn sách dở nhất mặc dù nàng luôn nhận thấy bóng dáng của Harper Lee, sự thông thái và dí dỏm của bà trong hành văn.

Nàng không còn tưởng tượng ra được niềm đam mê của lũ trẻ khi nàng đọc đến đoạn chúng tò mò khám phá ngôi nhà hàng xóm nữa. Thay vào đó, những nhân vật trong bộ phim cứ thi nhau nhảy vào trang sách của nàng, mặc định hình hài đáng lẽ sẽ rất đặc biệt, rất riêng của những nhân vật trong tiểu thuyết mà chỉ có mình nàng mới có thể nghĩ ra. Nàng nhớ đến lời một đạo diễn có nói rằng: Tốt nhất nên xem phim trước khi đọc tiểu thuyết vì nếu như làm quy trình ngược lại, bạn sẽ không còn thấy phim hay nữa. Nàng cau mày âm thầm phản đối vị đạo diễn mặc dù nàng chỉ có một mình trong căn phòng đầy ánh điện đỏ.

Có một người khách bí ẩn luốn viếng thăm nàng mỗi khi nàng ở một mình và không có việc gì làm. Người đó thường nói với nàng rằng đừng để ai quy định sức tưởng tượng của mình, vì như thế có nghĩa là một sự cầm tù đã xảy ra. Nàng không hiểu hết điều vị khách bí mật ấy nói, cho đến khi nàng đọc cuốn tiểu thuyết của Harper Lee. Sự cầm tù ấy khiến nàng ân hận biết bao vì đã trót xem phim, cứ chốc chốc nàng lại phải bỏ cuốn sách xuống, tự hỏi không biết đến bao giờ mình mới đọc xong. 
 
 
Kim Ấm
nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.