Nghệ An: Độc đáo cây đào thế rồng bay với giá hàng trăm triệu đồng
Xã hộiGĐXH - Giáp Tết, các tuyến đường ở TP Vinh (Nghệ An) đã ngập sắc màu của hoa, cây cảnh. Nổi bật nhất là cây đào thế rồng bay được bán với giá hơn 200 triệu đồng.
GĐXH - Sau cơn bão số 10, nhiều tuyến phố Hà Nội rơi vào cảnh ngập úng sâu khiến nhiều phương tiện hư hỏng. Theo đó, các cửa hàng sửa chữa xe quá tải, nhân viên sửa chữa cũng luôn chân luôn tay.
GĐXH - Giáp Tết, các tuyến đường ở TP Vinh (Nghệ An) đã ngập sắc màu của hoa, cây cảnh. Nổi bật nhất là cây đào thế rồng bay được bán với giá hơn 200 triệu đồng.
GĐXH - Những ngày cận Tết Nguyên đán, một số nông dân ở làng hoa Tây Tựu (TP Hà Nội) đang hối hả thu hoạch hoa để bảo quản lạnh do hoa nở sớm hơn dự kiến.
GĐXH - Ngoài đa dạng các loại đào cảnh chơi Tết, năm nay, trên các tuyến phố Hà Nội có thêm loại đào cuốn rêu xanh tạo dáng cổ thụ đang rất thu hút người tiêu dùng. Theo tiểu thương, đào phai cuốn rêu cổ thụ có nguồn gốc từ Sa Pa (Lào Cai).
GiadinhNet - Sau những ngày các tuyến phố Hà Nội chịu cảnh ngập lụt sâu, hôm nay, Sở Xây dựng Hà Nội đã kiến nghị phương án xây bể ngầm chứa nước mưa để chống ngập.
GiadinhNet - Tại các cổng trường học, trên những xe hàng rong nhếch nhác là đủ các loại thịt xiên, xúc xích… không được che đậy kỹ lưỡng nhưng lại vô tình trở thành món ăn "khoái khẩu" của các em học sinh.
GiadinhNet - Những trận mưa kéo dài khiến nhiều con đường, tuyến phố Hà Nội ngập sâu trong nước. Điều đáng nói là những khu vực, tuyến phố mới xây dựng thì lại càng ngập nặng, sâu và lâu. Các chuyên gia về đô thị đã không ngần ngại chỉ thẳng nguyên nhân của nghịch cảnh này.
GiadinhNet - Ngày ra quân đồng loạt đầu tiên của lực lượng liên ngành, phố cổ Hà Nội có những lúc thoáng đãng đến ngỡ ngàng nhưng các điểm gửi xe máy thì “chặt đẹp” tới 20.000 đồng/lượt. Thế nên, chỉ sau khi lực lượng này rời khỏi hiện trường, vỉa hè lại bị chiếm dụng trở lại.
Sau cơn bão, mặt đường nhiều tuyến phố Hà Nội bị bẩn do lá, cành cây rụng xuống nên các xe rửa đường đã được huy động.
"Tôi là người chứng kiến toàn bộ sự việc, và tôi cảm nhận được tình người trong lúc đấy nó bao la, nhân văn đến nhường nào. Mọi người đi đường không ai bảo ai, đều dừng xe lại và cùng chống đỡ cây đổ để cứu người” - một độc giả cho biết.
GiadinhNet- Trận mưa dông kỷ lục chiều tối 13/6 làm chết người một lần nữa đặt ra vấn đề Hà Nội sử dụng loại cây nào trong quy hoạch đô thị để vừa đảm bảo về giá trị bóng mát, cải thiện môi trường, vừa an toàn.