Ung thư "hoành hành" ở làng cổ Đường Lâm

Thứ hai, 07:57 25/06/2007 | Xã hội

Giadinh.net - Ngôi làng cổ kính hơn 1.000 năm tuổi đang phải gánh chịu nỗi đau của một căn bệnh ung thư quái ác chưa rõ nguyên nhân. 2 năm trước, nó bắt đầu "giết" những người già, và gần đây "không từ" cả những cháu bé 5 tháng tuổi cho đến những thanh niên 16-23 tuổi.

Làng cổ không yên tĩnh

Ngày 22/6/2007, chúng tôi về Đường Lâm theo đơn thư phản ánh của người dân, thì đã phải chứng kiến thêm trường hợp thương tâm nữa vừa giã từ “dương thế” vì căn bệnh ung thư - đó là anh Trương Văn T (37 tuổi) ở thôn Cam Thịnh.

Người thân của anh kể lại: Cách đây khoảng một năm, anh T cảm thấy trong người mệt mỏi, chán ăn. Cảm thấy bất an, anh vội khăn gói xuống bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) để khám. Tại đây anh được các bác sĩ chẩn đoán: “Bị ung thư phổi giai đoạn cuối”. Chưa an tâm với kết quả xét nghiệm này, gia đình chuyển anh lên Viện K. Điều lo sợ đã trở thành hiện thực! Bệnh viện khuyên đưa anh về với gia đình. Từ khi bị “trả về”, tính đến ngày 22/6 vừa qua anh T đã nằm điều trị ở nhà thêm 11 tháng nữa rồi tử vong.

Rời “đám” nhà anh T chúng tôi tìm đến nhà chị Phan Thị H (48 tuổi) mới mất cách đây 5 tháng vì ung thư vú. Bà Phan Thị G (82 tuổi) - mẹ chị H nằm ốm liệt giường, các con thì ở xa nên bà được người cháu họ là Phan Thị Q đến chăm sóc. Theo chị Q cho biết thì bà G có 5 người con gái, thì có 4 người lấy chồng xa, nên bà ở với chị H. Thế nhưng từ khi chị H mất, vì thương nhớ con, sức khỏe của bà ngày càng yếu.

Chúng tôi tìm đến nhà ông Hà Văn H (67 tuổi) - bố của anh Hà Văn C (28 tuổi) mới chết vì căn bệnh ung thư máu cách đây không lâu. Phải mất gần 10 phút, ông mới có thể nghẹn ngào nói: “Từ ngày em nó mất đi, vợ nó cứ ngơ ngẩn đi ra đi vào suốt ngày! Cứ nhìn ba đứa nhỏ nô đùa ngoài sân là nó lại không kìm được nước mắt. Trước ngày thằng C mất được ít tháng, thấy nó kêu mệt, đau khắp người, chẳng chịu ăn uống. Đưa xuống Hà Nội khám, các bác sỹ cho biết: “Bị ung thư máu”. Từ khi phát hiện bệnh đến khi C mất là gần 5 tháng”.

Còn rất nhiều số phận bất hạnh, thương tâm, tràn đầy nước mắt mà chúng tôi không thể liệt kê hết được như: trường hợp của cháu Thùy D (5 tháng tuổi) thôn Phụ Khang bị khối u mỡ đang điều trị tại nhà; cháu Vân T ở thôn Phụ Khang ung thư máu đang điều trị; Em Phan Văn C (16 tuổi) thôn Văn Miếu ung tinh hoàn chết tháng 4/2006; Phan Văn T (23 tuổi) thôn Phụ Khang ung thư xương, chết tháng 3/2007.

Đã có tin đồn rất ác ý: Các xã bên không cho con cái họ lấy người Đường Lâm vì... sợ ung thư. Hiện nay, trong số 9 thôn của xã Đường Lâm thì cả 9 thôn đều  có người chết liên quan đến căn bệnh quái ác này! Để tiện theo dõi những bệnh nhân tử vong do ung thư, trạm y tế xã Đường Lâm đã phải lập riêng một cuốn sổ để ghi chép lại.

Cuốn sổ ghi chép những bệnh nhân chế do liên quan đến ung thư

Nguyên nhân do đâu?

Theo ông Hà Mộng Lân, Trạm trưởng trạm y tế xã: Hiện tượng người dân Đường Lâm bị bệnh ung thư xuất hiện khoảng mười năm về trước, nhưng rải rác, chia đều cho 9 thôn của xã. Tuy nhiên, hai năm trở lại đây bệnh tình của người dân trở lên nghiêm trọng hơn, đặc biệt bệnh “bùng phát” nhiều tại hai thôn Phụ Khang và Cam Thịnh.

Trước đây, trung bình mỗi năm có từ 5 - 6 trường hợp tử vong liên quan đến căn bệnh ung thư thì từ năm 2005 đến nay liên tiếp phát hiện thêm nhiều bệnh nhân mới. Cá biệt có những năm, gần hai chục người chết vì căn bệnh trên. Để theo dõi, y tế xã phải lập riêng một cuốn sổ nhằm ghi chép lại những ca tử vong liên quan đến căn bệnh ung thư.

Giở cuốn sổ ghi chép của trạm y tế xã, chúng tôi không khỏi giật mình khi chỉ trong vài năm gần đây có tới gần 60 trường hợp liên quan đến ung thư. Trong đó riêng thôn Phụ Khang, 5 năm qua có gần 20 trường hợp chết vì căn bệnh này. Tuy nhiên, theo ông Lân thì đây chỉ là con số do gia đình cung cấp sau khi có người thân tử vong. Có những trường hợp tử vong, song gia đình  không khai báo thật thì trạm y tế cũng đành chịu.

Ông Hà Mộng Lân, Trạm trưởng y tế xã Đường Lâm trong buổi làm việc với GĐ&XH sáng 22/6

Hiện nay chính quyền và ngành y tế địa phương vẫn trong tình trạng... bất lực. Chúng tôi đã đặt câu hỏi với ông Lân: “Với phương pháp dự phòng như hiện nay tại địa phương, thì trong số 9.337 nhân khẩu trên toàn xã có bao nhiêu người sẽ đang trong thời kỳ ủ bệnh mà chúng ta không biết để có hướng điều trị?”.

Ông Lân thẳng thắn thừa nhận: “Đây là cái khó của địa phương, vì chưa thể có một cuộc tổng kiểm tra trên toàn xã nên khó biết mức độ chính xác số liệu thực tế có hay không tình trạng ủ bệnh ung thư trong nhân dân”.

Theo ông Lân: “Duy nhất vào năm 2004 khi Viện K phát hiện tình trạng ung thư của người dân địa phương khi đến khám tại bệnh viện nên đã về Đường Lâm khám chọn lọc 270 trường hợp bất kỳ và đã phát hiện 4 người bị ung thư giai đoạn đầu. Chúng tôi đã đề nghị cấp trên tiến hành xét nghiệm mẫu nước tại xã Đường Lâm nhưng đến nay vẫn chẳng thấy có hồi âm”.

Sáng cùng ngày, chúng tôi đã có buổi làm việc với chính quyền xã Đường Lâm liên quan đến thông tin phản ánh của người dân địa phương về tình hình bệnh ung thư. Ông Phan Văn Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Hiện tại số ca tử vong liên quan đến căn bệnh này luôn chiếm khoảng 20% số người chết mỗi năm của xã. Tuy vậy để biết chính xác họ chết về căn bệnh ung thư cũng rất khó vì đa phần họ giấu vì sợ liên quan đến người thân còn sống. Mặc dù bệnh xuất hiện nhiều như vậy nhưng khó khăn hiện nay đó là vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây bệnh”.

Chia tay Đường Lâm cổ kính, một câu hỏi đau đáu trong chúng tôi: Tại sao ở vùng đất thuần nông này lại có lắm người bị mắc bệnh liên quan đến ung thư đến thế? Vì sao cho đến nay vẫn chưa có cơ quan khoa học nào nghiên cứu và giải đáp? Được biết, người dân xã Đường Lâm thường xuyên dùng nước giếng khoan trực tiếp từ lòng đất lên để dùng trong sinh hoạt nhưng không có bể lọc. Liệu đây có phải do nguồn nước ở địa phương bị nhiễm độc Asen (hay còn gọi là thạch tín) như người dân vẫn nghi ngờ bấy lâu?

Điều này rất cần câu trả lời của các cơ quan chức năng.

Quốc Tuấn

giang
Ý kiến của bạn
Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng trước đề xuất thi lại môn Toán tại Tuyên Quang

Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng trước đề xuất thi lại môn Toán tại Tuyên Quang

Giáo dục - 2 giờ trước

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lên tiếng về đề nghị của UBND tỉnh Tuyên Quang liên quan đến việc tổ chức thi lại môn Toán cho các thí sinh tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang.

Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vi phạm vì động cơ thành tích

Giáo viên Trường THPT Chuyên Tuyên Quang vi phạm vì động cơ thành tích

Giáo dục - 2 giờ trước

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, bước đầu xác định động cơ vi phạm của giáo viên Nguyễn Hà Duy xuất phát từ thành tích trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026.

Khởi tố một Phó hiệu trưởng liên quan đến vụ 140 điểm 10 tại Tuyên Quang

Khởi tố một Phó hiệu trưởng liên quan đến vụ 140 điểm 10 tại Tuyên Quang

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã chính thức khởi tố bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên (Trưởng điểm thi) cùng ông Nguyễn Hà Duy, giáo viên môn Toán Trường THPT chuyên Tuyên Quang sau bê bối gian lận điểm số gây xôn xao dư luận.

Đề xuất thi lại môn Toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Đề xuất thi lại môn Toán tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang

Giáo dục - 5 giờ trước

Sở GD&ĐT Tuyên Quang đề xuất tổ chức thi lại môn Toán với học sinh Trường THPT Chuyên Tuyên Quang sau khi xác định có bất thường trong coi thi.

Hưng Yên: Vì sao những vi phạm tại bến bãi do DN Quang Tuấn thuê lại vẫn tồn tại?

Hưng Yên: Vì sao những vi phạm tại bến bãi do DN Quang Tuấn thuê lại vẫn tồn tại?

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Những vi phạm tại bến bãi vật liệu xây dựng ở xã Vũ Thư, tỉnh Hưng Yên do DN Quang Tuấn thuê lại không phải mới phát sinh. Theo cơ quan chuyên môn, các sai phạm đã được lập biên bản, kiến nghị xử lý qua nhiều năm nhưng đến nay vẫn còn tồn tại.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm sàn 2026

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm sàn 2026

Giáo dục - 7 giờ trước

GĐXH - Đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố điểm sàn xét tuyển đại học 2026 theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập trong lúc nhà liền kề đang thi công, phá dỡ ở Bắc Ninh

Ngôi nhà 2 tầng bất ngờ đổ sập trong lúc nhà liền kề đang thi công, phá dỡ ở Bắc Ninh

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Sáng 9/7, một ngôi nhà 2 tầng nằm trên đường Lê Lợi (phường Bắc Giang, tỉnh Bắc NInh) đã bất ngờ đổ sập hoàn toàn trong lúc công trình liền kề đang tiến hành phá dỡ để xây mới. Rất may mắn, vụ việc không có thiệt hại về người.

Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ không còn 'đỏ lửa' sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Ninh Bình: Bãi rác Tu Cổ không còn 'đỏ lửa' sau phản ánh của Gia đình và Xã hội

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Tiếp thu phản ánh của Gia đình và Xã hội, UBND xã Ý Yên (tỉnh Ninh Bình) đã khẩn trương xử lý bãi rác Tu Cổ, đồng thời cam kết chấm dứt tình trạng tập kết, đốt rác tự phát kéo dài trên địa bàn.

Chiều nay, Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 Toán

Chiều nay, Tuyên Quang họp báo thông tin vụ 146 điểm 10 Toán

Giáo dục - 10 giờ trước

Chiều nay (9/7), tỉnh Tuyên Quang sẽ tổ chức họp báo, cung cấp thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026, kết quả điều tra và quá trình xử lý vụ việc.

Nguy cơ sạt lở mái dốc đe dọa an toàn tại Đền Sóc, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Nguy cơ sạt lở mái dốc đe dọa an toàn tại Đền Sóc, Hà Nội kích hoạt ứng phó khẩn cấp

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Trước nguy cơ sạt lở mái dốc ảnh hưởng đến an toàn người dân và du khách tại Khu du lịch văn hóa Đền Sóc (xã Sóc Sơn), UBND TP Hà Nội đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, đồng thời yêu cầu triển khai ngay các biện pháp ứng phó nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.