Uống ly rượu, mất tiêu 23.000USD

| Pháp luật

Xa quê hương, gia đình ai cũng thấy buồn, nhất là khi màn đêm buông xuống, người ta càng thấm thía hơn nỗi đơn côi cô quạnh. Sống trong tâm trạng đó nên ông C. thường ghé quầy bar tầng hầm Nhà hát thành phố (phường Bến Nghé, Q.1) để nhâm nhi vài ly rượu giải khuây.

Đang mơ màng trong tiếng nhạc êm dịu, nhận ra có người đến kế bên, ông C. (SN 1955, quốc tịch Canada) lịch sự cúi chào. Nâng ly rượu trong tay, người đàn ông trẻ hơn ông vài tuổi tự giới thiệu tên là Pauli nở nụ cười thân thiện làm quen và mời ông C. ly rượu kết bạn. Cùng cảnh sống xa quê nên sau vài câu thăm hỏi, giữa hai người cảm thấy thật thân quen, gần gũi. Họ tâm sự với nhau đủ thứ chuyện từ công việc, gia đình đến những cảm nhận về con người, phong cảnh Việt Nam.

Pauli cho biết mới đến TP HCM được ít ngày, hướng dẫn viên giới thiệu cho một khách sạn loại thường, khá xa trung tâm thành phố nên đang có ý định thuê phòng ở nơi khác để thuận tiện đi lại và làm việc.

Đang lưu trú tại khách sạn X. nên ông C. giới thiệu cho Pauli biết đây là một khách sạn tốt, nằm ngay trung tâm thành phố nên rất thuận tiện đi lại. Pauli ngỏ ý muốn đến đây thuê phòng nên nhờ ông C. đưa lên để quan sát trước.

2h30' ngày 15/8, họ rời quán bar để lên khách sạn. Vào phòng được ít phút, ông C. cảm thấy mệt mỏi và rất buồn ngủ rồi thiếp đi lúc nào không hay... Tỉnh dậy vào giữa trưa ngày hôm sau, ông C. thấy đầu nhức như búa bổ nhưng vẫn kịp nhớ ra đêm qua có đưa người lạ vào phòng nên vội ngó quanh tìm Pauli.

Không thấy người bạn mới quen đâu, linh cảm chuyện bất lành, ông C. kiểm tra tư trang và choáng váng khi thấy tủ, valy đã bị cạy. Tài sản bị mất gồm ba hộ chiếu, hai ĐTDĐ, hai máy ảnh kỹ thuật số, một đồng hồ đeo tay, sáu thẻ tín dụng và 10.000.000 đồng. Vội vàng kiểm tra thẻ tín dụng, ông C. phát hiện đã bị rút mất 23.000 USD. Ông C. chỉ còn biết nhờ CA giúp đỡ điều tra vụ việc.

Theo Công An TPHCM
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.