Mất gia đình vì dằn vặt về sự trong trắng của vợ
Tâm sựSau khi cưới có 2 lần uống rượu say tôi mắng em về chuyện trong trắng. Em nói rằng tự hào vì đã trao cái ngàn vàng cho người em yêu chứ không phải là một kẻ ích kỷ như tôi.
Từ một thanh niên ngoan hiền, Nguyễn Văn Cầu rời quê hương vào miền Nam làm thuê, rồi cưới vợ, sinh con. Lập gia đình nhưng không chịu lập nghiệp, hắn nhiễm thói nghiện rượu từ lúc nào không hay. Bỏ lại vợ con ở miền Nam, hắn mò về quê, sống bê tha, dặt dẹo bằng những bữa rượu vặt. Một lần thiếu tiền uống rượu, hắn cầm dao bệnh viện lao cướp tiền của bệnh nhân...
Sau khi cưới có 2 lần uống rượu say tôi mắng em về chuyện trong trắng. Em nói rằng tự hào vì đã trao cái ngàn vàng cho người em yêu chứ không phải là một kẻ ích kỷ như tôi.
Sau khi uống rượu say xỉn, Nguyễn Hữu Đồng (SN 1963), trú tại xóm 9 xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn đã vào nhà chị Nguyễn Thị Thanh. Chị Thanh đi vắng, thấy cháu Nguyễn Thị H (SN 2000) con chị Thanh đang ngủ một mình, Đồng xông vào giường rồi hiếp dâm cháu bé.
Nguyễn Hữu Đồng sau khi đi uống rượu rồi đến nhà gia đình một phụ nữ trong xã, thấy nhà tắt điện, cửa mở, Đồng vào nhà thì phát hiện cháu gái 12 tuổi, con gái chủ nhà đang nằm ngủ. Thú tính trỗi dậy, Đồng lên giường nằm cạnh và có những hành vi đồi bại với cháu.
Ấm ức vì chưa "yêu" được Mai, dọc đường về gặp người cùng thôn, Toàn "xi nhan" cho tên này xông vào cưỡng hiếp cô gái.
GiadinhNet - Hiện nay, không ít người cho rằng uống rượu ngâm từ bao thai hổ có thể tăng cường khả năng sinh lý đàn ông. Để làm rõ vấn đề này, PV báo GĐ&XH đã có cuộc trao đổi với thạc sỹ- lương y đa khoa Vũ Quốc Trung, phòng chẩn trị Y học cổ truyền chùa Cảm Ứng, Hà Nội (Hội Đông y Hà Nội).
Sau câu hỏi “mày là thằng nào, ở đâu”. Tuấn Anh bị nhóm Tú truy đuổi khỏi quán ăn, hô "chém chết nó đi". Hoảng sợ, Tuấn Anh nhảy xuống mương song vẫn bị đối thủ với theo đâm, ném đá.
Chiều ngày 28/5, cha mẹ anh Võ Văn P. đi làm về, hoảng hồn phát hiện thi thể con trai trong tư thế treo cổ.
Câu chuyện đáng buồn đã xảy ra với bé gái Thu Hương 12 tuổi, trú tại huyện Kim Bôi, Hòa Bình...
Người viết bài này đã nhiều lần được thưởng thức cách uống vô tiền khoáng hậu này ở bản Ten, bản Mển (Điện Biên). Họ có kiểu uống nhiệt tình, “cho vào hết” nhưng đáng yêu nhất là cách uống “khát vọng”.
Đang sẵn men rượu, lại bị thách thức, bà bán thịt heo ngồi chung chiếu rượu đập tay đồng ý. Sau lúc, làm giấy giao kèo, tìm người làm chứng xong ông… nằm vật ra giữa nhà cho người phụ nữ cắn.
Nhiều người cho rằng hành động của ông ấy quá quái đản.
Câu chuyện về chị S. uống rượu “thần sầu” ra đi mất chồng, mất con khiến nhiều người trước đây thấy “ngứa mắt”, nay tỏ ra ngậm ngùi: “Phận đàn bà con gái ăn nhậu với đám đàn ông thì trước sau gì cũng hư. Đàn ông hư còn có đường về, đàn bà hư coi như mất hết!”.
Uống rượu say khướt, nhớ chuyện anh trai mình bị đánh, Hiếu vác dao sang nhà láng giềng "báo thù". Không tìm được người cần tìm, gã quay ra truy sát bà lão đang bế cháu bé hơn một tuổi. Nếu không vấp ngã, nạn nhân khó tránh được lưỡi dao...
Bình đi uống rượu về, lấy cớ vợ không giữ được đứa con nên gây chuyện. Chị Hà đang buồn bã, gã chồng “hờ” lại lớn tiếng chửi mắng nên hai bên xảy ra cự cãi
Ai cũng biết uống nhiều rượu có hại cho sức khỏe. Các nghiên cứu khoa học đã chứng minh rằng uống nhiều rượu sẽ tổn hại đến hệ thần kinh, hệ nội tiết, đặc biệt là hệ tiêu hóa gan mật.
Sau khi uống rượu say, Đặng Ngọc Hòa đi sang nhà hàng xóm. Thấy bà chủ nhà gần 90 tuổi đang ngủ trên giường, con cháu đi vắng, Hòa dùng vũ lực để thực hiện hành vi đồi bại của mình.