Gã trai 9X trả giá đắt vì hiếp dâm bé gái 5 tuổi
Pháp luậtTrông Hiếu khờ khạo so với tuổi của mình. Bị cáo này phải "trả giá đắt" vì vài phút nông nổi đã hại đời bé gái hàng xóm, cùng cảnh gia đình làm thuê làm mướn...
Giadinhnet - Trong cuộc nhậu, vì người ta không gọi mình bằng “cậu” mà gọi bằng em nên Thành đã “ra tay” và giết chết một người đồng thời làm bị thương người khác.
Trông Hiếu khờ khạo so với tuổi của mình. Bị cáo này phải "trả giá đắt" vì vài phút nông nổi đã hại đời bé gái hàng xóm, cùng cảnh gia đình làm thuê làm mướn...
Để có tiền đánh bạc, ông Thi thuê người làm giả giấy tờ nhà đất đem lừa bán 2,7 tỷ đồng. Ra toà với đôi chân bị liệt, ông lão tóc bạc gần hết phải nhờ cảnh sát đưa đến vành móng ngựa.
Giận con dâu đối xử tệ bạc, giận con trai nhu nhược, trong cơn tức tối ông tưới xăng đốt nhà để rồi vướng lao lý ở tuổi xế chiều.
Những bà mẹ ấy không ngờ đứa con gái hiền thục của mình lại có ngày phải đứng trước vành móng ngựa vì hành vi cướp tài sản. Trong ân hận muộn mạng, họ chỉ biết "đổ thừa" cho hoàn cảnh khốn khó...
Ngồi trên chiếu bạc trong khi chờ người thân ra nghĩa trang bốc mộ, Tuấn mâu thuẫn với người đàn ông trong làng nên cầm dao đâm gục bạn chơi.
Một phút nóng giận, người chồng nát rượu đã giết chết vợ, để lại 3 đứa con mồ côi bơ vơ, khi đứa lớn mới hơn 7 tuổi và đứa nhỏ nhất 2 tuổi.
Thấy thầy cúng phán vợ bị ma ám, cần phải đuổi tà ma thì mọi việc trong gia đình mới suôn sẻ, Tùy đã lóe lên cách trừ tà ma mới.
Hai bà vợ “khẩu chiến”. Bênh vợ, 2 ông chồng vác dao vào “tham chiến”.
Tuấn đã dùng đầu gối thúc vào mặt chị Thủy và tiếp tục dùng tay bóp cổ chị Thủy cho đến khi thấy chị Thủy nằm yên, máu ở miệng và mặt chị Thủy chảy ra, lúc này Tuấn buông tay và nằm lên giường nghỉ ngơi.