Biếu bố mẹ đẻ lên chơi ít tiền về quê, chồng nói một câu khiến tôi phát khóc
Tâm sựGiadinhNet - Tôi biếu bố mẹ đẻ ít tiền để ông bà trả tiền xe về quê, còn lại coi như là chút quà để ông bà chi tiêu thế mà chồng đã làm tôi mất mặt.
Lần ấy tôi về quê, mẹ bận đi ăn cỗ cưới. Chưa đi được 15 phút mẹ đã về, tay xách một túi đồ toàn giò, thịt, tôm, chả rồi vui mừng đưa cho tôi.
GiadinhNet - Tôi biếu bố mẹ đẻ ít tiền để ông bà trả tiền xe về quê, còn lại coi như là chút quà để ông bà chi tiêu thế mà chồng đã làm tôi mất mặt.
Nhiều gia đình chọn cho con về quê 1-2 tháng dịp nghỉ hè để trải nghiệm cuộc sống đa dạng hơn, cũng là cách để bố mẹ có thời gian nghỉ ngơi, tiếp thêm năng lượng cho hành trình làm cha mẹ.
Tôi đành quay ra ngoài làm như không biết gì. Cũng chỉ vì tôn trọng chồng mà thôi, trong túi có vài triệu, thôi coi như biếu ông.
Khám bệnh xong, cụ bà bày 15 trái xoài ra vỉa hè ngồi bán. Đây là số trái cây bà mang từ Bến Tre lên TP.HCM bán để mua thuốc, trả tiền xe về quê.
Chuyện gì đang xảy ra với chị tôi thế này?
Thấy tôi ngồi bệt xuống đất cho đàn chó mèo ăn, mẹ chồng gác chân lên ghế nói một câu khiến tôi phát bực.
Chiều 28/1 (tức 26 tháng Chạp) là ngày làm việc cuối cùng trong năm trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết 9 ngày, hàng vạn người dân đã rời Hà Nội đổ ra khu vực cửa ngõ Thủ đô về quê khiến giao thông ùn tắc.
Giờ tôi không biết phải đối diện với sự thật oan trái này ra sao...
GiadinhNet - Nói với chồng Tết này về quê ngoại, nào ngờ nhận lại một câu đau điếng: "Cô về đó thì ở hẳn đi, đừng có mà lên".
GiadinhNet - Tết chỉ còn khoảng 1 tháng nữa, nhưng nghĩ về chuyện phải một mình lo cơm nước, rửa bát cỗ bàn linh đình mỗi ngày Tết nơi nhà chồng mà tôi không khỏi ngao ngán.
Cả ngày hôm ấy không hề có biến cố gì xảy ra, tôi vội hỏi bố bằng được lý do tại sao đuổi người yêu ra ngoài thì câu trả lời nhận về thật sốc óc!
GiadinhNet - Sở Y tế Hà Nội đã yêu cầu các địa phương trên địa bàn Hà Nội giám sát người trở về từ các địa phương, đặc biệt là vùng dịch như TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Trong đó, người về từ vùng dịch cần theo dõi tại nhà 7 ngày và có thể ghi biển treo trước cửa nhà với nội dung: “Gia đình có người theo dõi sức khỏe PCD COVID-19”.
GiadinhNet - Nhu cầu về quê tăng cao, nhiều người đã lợi dụng để chào mời dịch vụ đưa đón từ TP.HCM về các tỉnh và ngược lại với giá vài triệu lên tới hàng chục triệu đồng.
GiadinhNet - Nhìn dòng người "tay xách nách mang" lỉnh kỉnh những vật dụng cần thiết chất đầy xe máy rồi nối đuôi nhau hồi hương, những người chọn ở lại không nén nổi cảm xúc bồi hồi.
GiadinhNet - Khó khăn, tất nhiên là những gì mà đa số chúng ta phải đối mặt và vượt qua trong cuộc chiến chống COVID-19. Nhưng xin hãy bớt than vãn nếu bạn vẫn có một công việc, nguồn thu nhập hay đơn giản được sống an yên. 3 câu chuyện từ "biển người về quê" sẽ khiến bạn đồng ý.
GiadinhNet - Về quê! Đó là nhu cầu chính đáng của hàng trăm nghìn người dân từ các tâm dịch phía Nam trong những ngày vừa qua. Để đảm bảo an toàn y tế, hỗ trợ tối đa cho người dân các tỉnh đều đã có phương án triển khai tổ chức đón dân về với phương châm phù hợp nhất với điều kiện, tình hình trên từng địa phương.