Người phụ nữ đi dép lê phát tiền cho người dân trên đường về quê
Xã hộiHình ảnh người phụ nữ bé nhỏ, cầm trên tay cọc tiền 500.000 đồng phát cho từng người đang trên đường trở về quê khiến người xem không khỏi xúc động.
GiadinhNet - Khó khăn, tất nhiên là những gì mà đa số chúng ta phải đối mặt và vượt qua trong cuộc chiến chống COVID-19. Nhưng xin hãy bớt than vãn nếu bạn vẫn có một công việc, nguồn thu nhập hay đơn giản được sống an yên. 3 câu chuyện từ "biển người về quê" sẽ khiến bạn đồng ý.
Hình ảnh người phụ nữ bé nhỏ, cầm trên tay cọc tiền 500.000 đồng phát cho từng người đang trên đường trở về quê khiến người xem không khỏi xúc động.
GiadinhNet - Nhiều sinh viên Khánh Hòa tại TP.HCM rất vui mừng khi sắp được trở về quê hương bên người thân sau thời gian "mắc kẹt" ở TP.HCM.
Đó là nội dung được ghi trên mỗi phong bì để trong thùng carton của gia đình chị Hiền, ở thành phố Vinh (Nghệ An) nhằm chia sẻ với bà con xứ Nghệ trên hành trình hồi hương tránh dịch.
Đối tượng dựng chuyện con bị đuối nước nên đi bộ quãng đường 800 km từ Bình Phước về Quảng Ngãi gặp con, để lấy thương cảm của mọi người. Tuy nhiên, đây là câu chuyện không có thật.
Sở Y tế TP.HCM sẽ ưu tiên xét nghiệm và trả kết quả cho người rời TP.HCM về quê theo danh sách đăng ký trước. Sở GTVT cũng phối hợp tạo thuận lợi trong di chuyển.
Tưởng đã yên ổn bên mái ấm gia đình nơi quê vợ khi đã trốn truy nã được 17 năm về hành vi trộm cắp tài sản, thì Trương Minh Hòa bất ngờ bị lực lượng chức năng Hà Tĩnh phát hiện, bắt giữ.
Quốc lộ 1 đoạn qua Tiền Giang ùn tắc kéo dài hàng km, dòng xe nhích từng mét khi người dân từ Sài Gòn đổ về quê đón Tết.
Hàng trăm công nhân được về quê miễn phí trên "Chuyến tàu mùa xuân" do Liên đoàn Lao động TP.HCM phối hợp Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn tổ chức.
Chúng tôi chẳng giàu có gì, vậy mà vợ còn định hoang phí gần chục triệu để bay về quê ăn cỗ cưới bạn thân.
GiadinhNet - Khác với cảnh đông đúc, chen chúc như nhiều người tưởng tượng, bên xe khách những ngày sát Tết vắng tanh.
Dùng hết tiền lương trong suốt 7 năm để sửa nhà và tạo nên một không gian sống như mơ, cô gái này khiến nhiều người bái phục.
GiadinhNet - Chiều ngày 30/8 tại Hà Nội, thời tiết mây mưa kéo đến khiến hàng nghìn người dân phải vội vã đổ về bến xe, bến tàu kịp lên xe về quê nghỉ lễ Quốc khánh.
GiadinhNet - Từ khoảng 16h chiều, hàng vạn người đã rồng rắn từ khắp các miền quê đổ về Hà Nội để học tập, làm việc sau kỳ nghỉ kéo dài đến 5 ngày.
GiadinhNet - Rất nhiều người chiều ngày 29/12 mới sắp xếp được công việc để về quê nghỉ lễ, tuy nhiên do nhu cầu di chuyển nhiều nên phải mòn mỏi chờ xe giữa đường.
GiadinhNet - Do thời tiết Hà Nội lạnh buốt và mưa phùn vào cuối giờ chiều nên trẻ nhỏ cùng phụ huynh phải vội vã đội mưa có mặt tại các bến xe về quê nghỉ lễ.
Bức ảnh một người mẹ đóng thùng các tông trên yên xe máy rồi nhốt con ngồi vào trong để đèo về quê ăn Tết gây xôn xao mạng xã hội. Nhiều người gọi chị là "Người mẹ của năm".