Vì đàn cá cảnh mà nửa đêm, tôi thì thầm hỏi một câu, chồng đã vội bật dậy lao ra ngoài

| Tâm sự

Tôi từng trêu đùa, có lẽ nếu đặt vợ và cá lên bàn cân, kiểu gì anh cũng chọn cá bỏ vợ. Vậy mà không ngờ điều đó lại là sự thật.

Chồng tôi có thú chơi cá cảnh. Bình thường tôi vẫn hay nói, nếu đặt vợ và cá lên bàn cân, kiểu gì anh cũng chọn cá chứ không chọn vợ. Còn nhớ ngày đang là người yêu, mỗi lần tôi ốm, anh chỉ hỏi thăm vài câu cho có. Còn cá thì anh chăm chút hàng ngày, cả bể có vài chục con, vậy mà chỉ một con nổi lên đã làm anh lo sốt vó.

Khi kết hôn, tôi yêu cầu chồng phải giãn bớt thời gian dành cho thú cưng, nếu không, tôi nhất quyết không cho nuôi cá trong nhà. Thế rồi chồng tôi đồng ý, có điều tháng nào anh cũng mua thêm cá và sắm sửa cho chiếc bể của mình trông thật hoành tráng. Cũng vì chồng quá quan tâm đến cá nên ngoài việc cho ăn, tôi gần như không bao giờ để ý đến chúng, máy móc xung quanh cũng không rõ đâu là thứ cần đâu là thứ có thể bỏ.

Sáng hôm qua tôi ở nhà một mình, đang làm việc thì bị mất điện. Tôi có gọi cho anh trai làm kỹ thuật điện, anh ấy liền nói có thể do dùng quá tải, tôi nên ngắt bớt một số thiết bị điện trong nhà rồi bật lại aptomat.

Vì đàn cá cảnh mà nửa đêm, tôi thì thầm hỏi một câu, chồng đã vội bật dậy lao ra ngoài - Ảnh 2.

Tôi có thanh minh với chồng về chuyện bể cá, nhưng anh lại cáu gắt và nói tôi cố tình làm vậy. (Ảnh minh họa)

Nhìn xung quanh thấy thứ gì cũng đang dùng, tôi đành rút mấy ổ điện ở gần bể cá. Định bụng vài tiếng sau sẽ cắm lại, nhưng nhà nhiều việc nên tôi quên khuấy đi. Thế rồi tối chồng về nhà, vì có men say nên anh tắm rồi lên giường ngủ.

Nửa đêm, tôi chợt nhớ ra số dây điện nên hỏi chồng có thể cắm điện vào được chưa. Mặc dù đang mơ màng, anh vẫn bật dậy như lò xo rồi chạy vội sang phòng nuôi cá. Chưa đầy một phút sau, tôi đã nghe tiếng hét thất thanh của chồng.

Vì không biết nên tôi đã rút điện của máy sục, sủi oxy. Tất cả số cá mà chồng tôi nuôi đều đã chết sạch. Chồng tôi ngồi thẫn thờ một lúc mà không nói câu nào với vợ.

Hôm nay, tôi có thanh minh với chồng về chuyện bể cá, nhưng anh lại cáu gắt và nói tôi cố tình làm vậy vì chướng mắt từ lâu. Không chịu được nữa, tôi đành nói lại, thế là hai vợ chồng cãi nhau. Thái độ ấy của chồng khiến tôi khó chịu vô cùng, chẳng lẽ vì vài con cá mà anh căng thẳng với vợ đến vậy sao? Theo mọi người, tôi có nên cấm chồng nuôi cá luôn không?

Theo Trí thức trẻ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Ngoài 60 tuổi tôi mới hiểu: Tuổi già vẫn còn rất nhiều điều để mong chờ

Tâm sự -

GĐXH - Sau hơn nửa đời người dành cho công việc, gia đình và con cái, tôi từng nghĩ tuổi già chỉ còn những ngày tháng nghỉ ngơi, quẩn quanh bên con cháu. Nhưng rồi tôi nhận ra, bước qua tuổi 60 không có nghĩa là cuộc sống khép lại. Chúng tôi vẫn có những điều muốn làm, những nơi muốn đến, những người muốn gặp và những niềm vui riêng đáng để chờ đợi.

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Nửa đêm đọc trộm tin nhắn trong máy của con gái rồi mang ra chất vấn, ánh mắt của con khiến tôi lặng người

Tâm sự -

GĐXH - Luôn tự hào mình là người mẹ hiện đại, hết lòng chăm chút cho con từ miếng ăn giấc ngủ đến việc học hành trường chuyên, tôi nghĩ giữa mình và con gái không có bất kỳ khoảng cách nào. Thế nhưng, sai lầm từ việc lén lấy mật khẩu để kiểm soát toàn bộ trang cá nhân, đọc tin nhắn của con lúc nửa đêm đã đẩy tôi và đứa con duy nhất ra xa.

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.