Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vị tướng ngành bỏng

Thứ hai, 09:59 29/04/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Khuôn mặt hiền từ, mái tóc đã điểm bạc, gắn bó với mảnh đất thủ đô quá nửa đời nhưng giọng nói vẫn đậm chất miền trung – đó là ông. Dù là Giám đốc, nhưng lúc nào ông cũng nhẹ nhàng, chậm rãi và không bao giờ giấu được những cảm xúc vui hay buồn. Một sự nghiệp đầy vẻ vang, nhưng dù có là Thiếu tướng, là Giáo sư, là Tiến sĩ, Thầy thuốc nhân dân, nhưng ông chẳng bao giờ đánh mất lối sống giản dị ân cần mà gần gũi. Và cứ cả ngày đầu tắt mặt tối với bộn bề trăm công nghìn việc, mấy chục năm nay vẫn tối tối về ăn bữa cơm sum vầy với vợ con. Đó là "ông Năm viện Bỏng"

1. Cả một buổi chiều chuyện trò với Giám đốc Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác – Thiếu tướng GS.TS Lê Năm đã làm cho tôi đi từ bất ngờ đến cảm phục con người ông. Gọi ông bằng những chức danh dài dòng đó, ông không thích bằng cụm từ mà không biết từ lúc nào người ta đặt cho ông là “ông Năm viện Bỏng”.

Cái thương hiệu “ông Năm viện Bỏng” có lẽ phôi thai phát xuất từ một buổi sáng năm 1999 khi Viện Bỏng tiếp nhận một ca bỏng nặng. Bệnh nhân Nguyễn Văn Dương, 15 tuổi, ở Nghệ An trong khi leo cây bắt chim, trượt tay rơi xuống đường dây điện cao thế, bị cháy sém đến 3 xương sườn và cả cơ thể. Qua vài ngày điều trị, vì Dương bỏng quá nặng, tưởng như không còn hy vọng gì gia đình đã xin bệnh viện được đưa em về. Lập tức, bác sĩ Lê Năm triệu tập một cuộc họp. Ông cho rằng: "Đây là ca đặc biệt nặng, nếu ta để bệnh nhân ra về rồi muôn đời chúng ta chỉ dừng lại ở chỗ này sao?! Đây cũng là một thử thách trình độ chuyên môn của Viện Bỏng. Nếu chúng ta không tiếp tục điều trị, thì khác nào chúng ta đang rút lui những bước chân đầu tiên trên con đường đã và đang phát triển?!". Lời phát biểu quyết tâm của ông khiến các y, bác sĩ phải suy nghĩ và quyết tâm tiếp tục vào cuộc.

Cả thân người bệnh nhân cháy đen, phần mông bị dây điện đốt cháy lõm sâu tận xương, 3 xương sườn cháy sém, mạch đập yếu... Ông bắt tay vào ca mổ đầu tiên khắc phục 3 xương sườn. Ca mổ thành công và phải chờ một thời gian khá dài để bệnh nhân có đủ sức khỏe, ông lại tiếp tục ca mổ lần 2 để khắc phục phần vai bị cháy và gãy nát khi bị rơi xuống. Đây cũng là ca mổ khó khăn nhất, bệnh nhân thiếu máu, mạch yếu. Vừa mổ, vừa phải truyền máu. Nguồn máu dự trữ ở bệnh viện, người thân đã cạn, ông liên hệ đơn vị bạn giúp đỡ... Lần lượt, bệnh nhân trải qua tới 14 lần mổ, trong đó, ông Năm trực tiếp mổ 6 lần đầu vô cùng khó khăn, 8 lần sau, ông trực tiếp chỉ đạo, điều hành các ca mổ...

Một ngày nọ, khi ông đang ngồi làm việc trong phòng, người bệnh nhân tưởng như đã hết hy vọng sống ấy đã đến tận phòng chào ông để ra viện. Hai bác cháu ôm chặt lấy nhau, hạnh phúc trong họ dâng trào nước mắt...

Vị tướng ngành bỏng 1

Dù công việc quản lý bận tối mắt, nhưng GS.TS Lê Năm vẫn trực tiếp khám bệnh cho bệnh nhân hàng ngày


2. Riêng ông không có khái niệm đầu hàng một khó khăn. Ông bảo: “Có lẽ vì quê nghèo đã hun đúc cho lũ trẻ chúng tôi quyết tâm học để thay đổi cuộc đời. Làm việc gì, không làm thì thôi, đã làm, làm cho bằng được”. Mới nghe lời lẽ ông, tôi cứ nghĩ rằng hóa ra đây là con người chỉ giỏi lý thuyết. Nhưng quay ngược thời gian trở về từ thời thơ ấu cho đến hiện tại mới thấy được lời ông Năm nói là những lời gan ruột rút ra từ chính cuộc đời mình.

Quê ông, xã Hồng Lộc, nằm dưới chân núi Hồng Lĩnh, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh. Như bao miền quê nghèo khác dọc dải đất miền Trung, tuổi thơ ông lẫn trong vị mằn mòi của biển, trong cái hanh heo nứt nẻ, trong cái bỏng rát của gió Lào. Thuở lên mười, cậu bé Năm phải vừa học vừa làm. Bố yếu, mẹ mắt lòa, nhà có 4 chị em thì 3 chị lấy chồng buộc ông phải tự lập sớm. Cũng từ đấy mà chàng trai Lê Năm đã ấp ủ trong mình ước mơ giản dị sẽ trở thành một thầy thuốc để về quê chữa bệnh cho các bà, các o, các chú, các bác và các em. Tưởng như mơ ước đó không trở thành hiện thực khi trong kỳ thi đại học đầu tiên của miền Bắc năm 1970, hồ sơ đăng ký vào Trường Y của ông bị gạt đi. Và, ông đã có hai năm làm sinh viên Trường Thương nghiệp, nay là Trường Đại học Thương mại.

Chiến tranh tiếp tục leo thang, chàng sinh viên Lê Năm cùng bạn bè lên đường nhập ngũ và môi trường quân đội đã giúp ông thực hiện lại ước mơ dang dở của mình. Năm 1973, anh lính trẻ Lê Năm được về Trường Đại học Quân y, nay là Học viện Quân y học tập…

3. Năm 2000, ông Năm trở thành Giám đốc viện Bỏng Quốc gia. Hồi ấy, Viện còn hoang sơ, ít người biết đến chứ không như phát biểu của một quan chức Bộ Y tế rằng viện là “niềm mơ ước của Bộ Y tế” như bây giờ. Ông Năm bảo: “Tôi gắn bó với ngành bỏng và được như hôm nay nhờ công hướng dẫn dìu dắt của Giáo sư, Tiến sĩ Lê Thế Trung”. Hồi mới ra trường, ông được điều về Quân khu 4 làm trưởng ban Ngoại. Đến năm 1983, Quân khu cử ông ra bắc học tiếp. Năm 1987 ông sang Liên Xô học. Năm 1990 ông là một trong 3 thực tập sinh Việt Nam bảo vệ luận án Tiến sĩ ở Liên Xô (cũ). Năm 1991 về nước, chính GS. TS Lê Thế Trung đã đưa ông về khoa bỏng của Viện Quân Y. Rồi từ đó đến nay, ông Năm sát cánh cùng viện từ chỗ chỉ là một khoa, đến việc trở thành một bệnh viện độc lập hàng đầu về bỏng.

Năm 2001, khi tham dự Hội thảo Bỏng quốc tế tại Pháp trở về, ông đã thốt lên với các đồng nghiệp: "Tôi đã tìm thấy chân trời của ngành bỏng Việt Nam!"

Cũng từ đó, người ta thấy Giám đốc Lê Năm không ngừng vận động, đưa khoa học kỹ thuật hiện đại áp dụng vào Viện Bỏng; đặc biệt chú trọng kết hợp Đông-Tây y nhằm phục vụ tốt nhất cho việc chữa trị, khắc phục di chứng bỏng cho bệnh nhân. Ông bật mí: “Mình không chỉ học hỏi nước ngoài, mà còn cử người đi đến những mô hình điều trị bỏng tốt trong nước học tập”.

Ông Năm khoe, Viện Bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác vừa mới được các đồng nghiệp quốc tế tin cậy chọn đăng cai Hội nghị Bỏng châu Á-Thái Bình Dương lần thứ 9 với chủ đề "Những thách thức trong điều trị bỏng toàn diện". Không chỉ riêng khu vực châu Á-Thái Bình Dương mà đồng nghiệp khắp các châu lục đều có công trình khoa học gửi về tham gia hội thảo. “Bận rộn nhưng tự hào khi bạn bè quốc tế tin tưởng Viện”, ông tâm sự.
Vị tướng ngành bỏng 2

GS.TS Lê Năm (đội mũ trắng, phải) cùng với Tổng Biên tập báo Gia đình & Xã hội TS Lê Cảnh Nhạc(trái) trao quà nhân ái cho bệnh nhân

3. Cho dù là một bác sĩ bỏng ngày xưa và một Lê Năm là Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ thì ông vẫn vậy: gần gũi và giản dị. Chị Nguyễn Thị Huế, một bệnh nhân bỏng quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An cho biết: “Thời gian đầu, tôi chẳng biết ông là giám đốc. Ngày nào ông cũng tới khám cho những bệnh nhân nặng, hỏi han, ân cần động viên chúng tôi”. Chính sự dễ gần và sống giản dị đó mà ông được bệnh nhân rất nể phục.

Viện Bỏng vừa hoàn thành công trình Khu tưởng niệm Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác tại Hương Sơn-Hà Tĩnh. Công trình không chỉ mang giá trị văn hóa vật thể, mà còn chứa đựng những giá trị tinh thần to lớn, có ý nghĩa giáo dục đối với hậu thế nói chung và những người làm nghề thuốc nói riêng. Hình ảnh tượng đài vị Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đứng trên đỉnh núi Minh Tử lộng gió, như nhắc nhở con cháu, các thế hệ học trò của ngài về sự học, về y đức và lương tâm của người thầy thuốc. Đó là công trình mà ông dồn hết tâm huyết.

Ông tâm sự: “Tôi muốn tất cả chúng ta cùng nhìn vào đó, để luôn khắc ghi những lời dạy của tiền nhân: “Đạo làm thuốc là một nhân thuật chuyên lo tính mạng con người; phải lo cái lo của con người, vui cái vui của con người; chỉ lấy việc chữa bệnh cứu người làm nhiệm vụ của mình, không được mưu lợi, kể công. Viện Bỏng Quốc gia tự hào được mang tên của vị danh y đáng kính Lê Hữu Trác, càng phải ghi nhớ và thực hành thật xuất sắc lời dạy của Ngài...

Ông Năm bảo: “Bác đến tuổi nghỉ rồi, nhưng lãnh đạo tín nhiệm muốn mình làm thêm”. Chẳng biết vị Tướng ngành bỏng ngồi ghế chỉ huy bao lâu nữa, còn bao nhiêu dự định còn dang dở trong ông. Đứng giữa sân viện, ông khấn khởi giới thiệu cơ ngơi là tâm huyết cuộc đời ông. Nghĩ đến việc để lại cho thế hệ sau một cơ ngơi hoành tráng thế này, ông vui lắm. Mà vui, thõa mãn với lương tâm đó mới là điều đáng quý và là mục tiêu tối thượng của những con người như ông Năm.

Quang Thành

quangthanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những điểm đặc biệt của 15 khẩu pháo tập kết ở Mỹ Đình

Những điểm đặc biệt của 15 khẩu pháo tập kết ở Mỹ Đình

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - Dàn pháo thực hiện nghi thức bắn 21 phát đại bác trong các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt và Lễ kỷ niệm chính thức ngày 2/9 đồng bộ với chương trình tại Quảng trường Ba Đình có nhiều điểm đặc biệt.

Ban quản lý dự án lên tiếng vụ hàng loạt ngôi mộ ở Huế bị cắm cọc gỗ đánh số

Ban quản lý dự án lên tiếng vụ hàng loạt ngôi mộ ở Huế bị cắm cọc gỗ đánh số

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan vụ hàng loạt ngôi mộ ở Huế bị cắm cọc gỗ đánh số, Ban QLDA thừa nhận việc cắm cọc gỗ là chưa phù hợp và gửi lời xin lỗi vì sự sơ suất và thiếu nhạy cảm trong quá trình thực hiện.

Bắt trùm lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp lẩn trốn ở Campuchia

Bắt trùm lừa đảo giả danh cán bộ tư pháp lẩn trốn ở Campuchia

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lực lượng Công an Nghệ An vừa bắt giữ thành công Lê Minh Dũng, đối tượng cầm đầu băng nhóm giả danh cán bộ tư pháp lừa đảo hàng trăm tỉ đồng, khi đang lẩn trốn tại Campuchia.

Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhất

Lịch cấm đường phục vụ diễu binh, diễu hành Quốc khánh 2/9 mới nhất

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là chi tiết lịch cấm đường phục vụ diễu binh Quốc khánh 2/9 mới nhất.

Hà Nội: Xử lý trường hợp thách thức lực lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80

Hà Nội: Xử lý trường hợp thách thức lực lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng Công an TP Hà Nội đã lập hồ sơ xử lý đối tượng thách thức lượng lượng công an, gây rối tại chốt bảo vệ A80.

Cầm hơn 200 sổ đỏ vay vốn ngân hàng, nguyên tổng giám đốc doanh nghiệp vướng vào lao lý

Cầm hơn 200 sổ đỏ vay vốn ngân hàng, nguyên tổng giám đốc doanh nghiệp vướng vào lao lý

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo cơ quan chức năng, Trần Huy Cường bị cáo buộc mang 205 sổ đỏ các thửa đất trong dự án Khu nhà ở Anh Dũng IV đi thế chấp, vay vốn ở nhiều ngân hàng, với số tiền lên tới 910 tỉ đồng.

Hà Nội có phương án phân luồng giao thông mới nhất phục vụ người dân xem Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội từ hôm nay đến hết 5/9

Hà Nội có phương án phân luồng giao thông mới nhất phục vụ người dân xem Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội từ hôm nay đến hết 5/9

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông và tổ chức giao thông chính thức đối với các loại phương tiện, từ ngày 28/8 đến 5/9, trên tuyến đường Lý Sơn, Trường Sa, Hoàng Sa, phục vụ Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội.

Hành trình hơn 14 giờ truy bắt người nước ngoài cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Hành trình hơn 14 giờ truy bắt người nước ngoài cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Pháp luật - 11 giờ trước

Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Đà Nẵng kể lại quá trình truy bắt nghi phạm gây ra vụ cướp tiệm vàng táo tợn.

Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy nhà xưởng trong đêm ở phường Thanh Liệt

Hà Nội: Kịp thời dập tắt đám cháy nhà xưởng trong đêm ở phường Thanh Liệt

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 28/8, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại một kiot trên đường Tân Triều mới, phường Thanh Liệt (TP Hà Nội), trong ít phút ngọn lửa bùng lên dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản.

Miền Bắc, miền Trung lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới?

Miền Bắc, miền Trung lại chuẩn bị đón mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới?

Thời sự - 14 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ đêm 29/8 đến hết ngày 31/8, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ lại xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới.

Top