Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vì xe điên, hai trẻ bỗng mồ côi!

Thứ ba, 11:25 12/04/2011 | Xã hội

“Sao mẹ đi làm lâu về thế? Ba ngày rồi... Mọi hôm mẹ chỉ về muộn thôi mà bà ơi?”

 
Câu nói ngây thơ của cháu ngoại đang học mẫu giáo khiến bà Nguyễn Thị Căn như xé lòng.
 

Hai con chị Hạnh trở thành trẻ mồ côi sau vụ tai nạn kinh hoàng do chiếc “xe điên” gây ra ngày 9/4. Ảnh: N.Hà

Con gái bà - Mẹ của đứa cháu tội nghiệp - đã ra đi mãi mãi sau khi bị chiếc “xe điên” hiệu KIA đâm và kéo lê cả trăm mét trên đường Khâm Thiên (Hà Nội) rạng sáng 9/4.

Làng Ích Vịnh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội nằm sâu phía trong từ quốc lộ 1A. Tại đó, trong một ngôi nhà, hai đứa bé bị bỏ lại côi cút giữa đời cùng người bà già nua khi bố mẹ chúng lần lượt mất vì tai nạn.
 
Khoảng bốn tháng trước, anh Nguyễn Đức Túc, 39 tuổi, bất ngờ tử vong vì bị giàn giáo đổ vào khi giúp người họ hàng trông nom căn nhà đang xây. Bây giờ đến lượt vợ anh - chị Nguyễn Mỹ Hạnh - ra đi vì bị “xe điên” đâm vào khi tan ca.

Tai nạn xảy ra lúc 0 giờ 15 ngày 9/4 khi chiếc KIA bốn chỗ phóng với tốc độ cao trên đường tháo chạy sau khi đâm vào một xe máy chở hai thanh niên (tại đúng điểm vừa xảy ra một tai nạn liên hoàn khác do xe hơi Captiva màu đen đâm liên tiếp vào một số xe máy) đã tông thẳng vào chị Hạnh, kéo lê chị một đoạn dài rồi tiếp tục bỏ chạy cho đến khi bị người dân đuổi bắt, giao nộp cho công an.

Hai đứa bé còn quá nhỏ để bơ vơ trên đời. Cô con gái 5 tuổi quấn hơi mẹ khóc rấm rứt vì nhớ, cứ hỏi dồn người lớn về sự vắng mặt của mẹ. Cậu con trai 10 tuổi thi thoảng lại tò mò mở gương để nhìn mặt mẹ. Cảnh tượng ấy khiến người dân làng Ích Vịnh không cầm nổi nước mắt.

Ông Đoàn Minh Khanh - Phó giám đốc Xí nghiệp môi trường đô thị số 4, Hà Nội - bần thần: “Cả hai vợ chồng chị Hạnh đều làm cùng một tổ quét rác khu vực Khâm Thiên. Vào nghề từ năm 17 tuổi, khi mới tốt nghiệp lớp 12, chị Hạnh liên tục đạt danh hiệu lao động giỏi. Nghề của chúng tôi không chịu thương, chịu khó, chịu nhịn thì khó bền. Chị Hạnh chăm chỉ có tiếng”.

Tại Xí nghiệp môi trường đô thị số 4, công nhân được chia làm ba ca, trong đó ca đêm vất vả nhất, bắt đầu từ 18 giờ đến 1 giờ sáng hôm sau. Khi anh Túc mất, chị em trong tổ đã cố sắp xếp để chị được làm ca ngày cho đỡ phần vất vả. Nhưng cũng chỉ được chừng một tháng, chị Hạnh lại tất tả xin được làm ca đêm.

“Mọi người đều thắc mắc, nhà tận Thanh Trì, cách chỗ làm đến 20km, đường làng ngoắt ngoéo, lại có con nhỏ, sao Hạnh không tranh thủ làm ban ngày. Nhưng có lần Hạnh tâm sự thật lòng: Chồng mất rồi, em cố làm ca đêm được thêm chút tiền đóng học phí cho con. Với lại, các gia đình thường có thói quen đổ nước gạo đi vào buổi tối, em gom lại mang về nuôi lợn cũng cải thiện được nhiều” - Chị Lê Thùy Trang, tổ trưởng tổ quét rác số 7 - kể.

Tan ca thường vào 1 giờ sáng, mọi người rối rít ra về vì quá muộn, nhưng chị Hạnh vẫn lầm lụi chằng buộc từng thùng nước gạo đã trở thành hình ảnh quá quen thuộc với những người bạn làm cùng tổ.
 
Rạng sáng 9/4, thời khắc chị Hạnh bị cướp đi sinh mạng, cũng đúng lúc chị đang dừng lại chằng mấy thùng nước gạo cho chắc chắn.

Số phận oan nghiệt đổ chụp lên người phụ nữ bất hạnh và gia đình nhỏ bé của chị. Chiếc “xe điên” sau khi va chạm với một loạt xe máy đã chạy như ma đuổi rồi cướp đi sinh mạng người phụ nữ trụ cột gia đình của hai đứa trẻ côi cút vì lâu nay mất bố.

Bà nội hai đứa bé, tuổi ngoài 80, đang nuôi người con trai tâm thần (em trai anh Túc), không còn nước mắt cứ nghẹn ngào: “Họ hàng và những người hàng xóm tốt bụng có thể sẽ giúp bà cháu tôi rau cháo qua ngày. Những đứa trẻ sẽ được nuôi lớn lên, nhưng liệu chúng có nên người khi không có bố mẹ kề bên dạy dỗ, và chúng sẽ ra sao khi tôi theo ông theo bà?”.
 

Thêm một gia đình bất hạnh

Chiều tối 11/4, chúng tôi đến thăm gia đình chị Bùi Thị Dung (35 tuổi, ngụ ấp Liên Đức, xã Xà Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Đường vào nhà chị nhỏ hẹp và rải rác còn những tờ vàng mã dọc bên đường. Đám tang của anh Bùi Xuân Chi - Chồng chị Dung - vừa xong.

Khoảng 19 giờ ngày 9/4, anh Chi điều khiển xe máy chở vợ cùng hai con gái là Bùi Thị Trúc Mai (6 tuổi) và Bùi Thị Đào (2 tuổi) đến nhà bà con chơi. Khi tới đoạn thuộc ấp Sông Xoài 1, xã Láng Lớn, đường liên xã Xà Bang - Láng Lớn đã xảy ra tai nạn giao thông với xe máy do ông Cư (người cùng xã Xà Bang) điều khiển.

Anh Chi tử vong tại chỗ, cháu Bùi Thị Đào bị thương nặng. Hiện cháu Đào đang cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM.
 
Tối 11/4, chị Nguyễn Thị Chi (chị ruột của chị Dung) - đang chăm sóc cháu Đào tại bệnh viện - cho biết hiện cháu vẫn nằm mê man chưa tỉnh.

Bác Lương Vĩnh Thâm - Một người hàng xóm - cho biết, anh Chi nuôi cả nhà, vợ và ba con nhờ vào tiền làm mướn hằng ngày của anh, thường được gần 100.000 đồng nuôi bốn miệng ăn. Anh mất, giờ đây cả nhà như con thuyền mất lái. Phía trước chị Dung bây giờ là trăm ngàn mối lo, mà mối lo trước nhất là tiền chữa trị cho con, tiền cho miếng ăn hằng ngày.

Một gia đình sống êm đềm bỗng dưng đảo lộn, bế tắc khi người chồng - cũng là lao động chính trong nhà - tử vong vì tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông diễn ra mỗi ngày đã đưa bao gia đình, bao số phận lâm cảnh bi đát.


Theo Tuổi trẻ
kimvan
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Khởi tố tài xế vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Khởi tố tài xế vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng khiến 2 người tử vong

Pháp luật - 6 phút trước

GĐXH - Liên quan vụ cháy xe ô tô tại cây xăng ở Đà Nẵng, cơ quan Công an đã khởi tố tài xế về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Công an Thanh Hóa nhanh chóng xác minh và xử lý nhóm thanh thiếu niên đánh võng trên Quốc lộ 1

Công an Thanh Hóa nhanh chóng xác minh và xử lý nhóm thanh thiếu niên đánh võng trên Quốc lộ 1

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Công an Thanh Hóa nhanh chóng xác minh và xử lý nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên Quốc lộ 1, đồng thời tạm giữ 3 xe mô tô, lập hồ sơ quản lý, giáo dục các học sinh vi phạm.

Chỉ còn 14 ngày nữa, vợ hay chồng vi phạm điều này bị phạt đến 10 triệu đồng

Chỉ còn 14 ngày nữa, vợ hay chồng vi phạm điều này bị phạt đến 10 triệu đồng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 109/2026/NĐ-CP, từ ngày 18/5/2026, chồng hay vợ ngoại tình sẽ bị phạt tới 10 triệu đồng.

Hàng loạt dự án 'đắp chiếu' từ 2008, Hà Nội kiên quyết xử lý chủ đầu tư chây ỳ

Hàng loạt dự án 'đắp chiếu' từ 2008, Hà Nội kiên quyết xử lý chủ đầu tư chây ỳ

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Việc rà soát hàng trăm dự án chậm triển khai đang được Hà Nội đẩy mạnh với tinh thần “không có vùng trống trách nhiệm”. Thành phố vừa tháo gỡ các vướng mắc về quy hoạch, thủ tục, vừa kiên quyết xử lý những chủ đầu tư chây ỳ, thiếu năng lực, nhằm khơi thông nguồn lực đất đai và lập lại kỷ cương trong môi trường đầu tư.

Đôi vợ chồng thương vong nghi do con trai sát hại

Đôi vợ chồng thương vong nghi do con trai sát hại

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hàng xóm phát hiện người vợ tử vong, người chồng có nhiều vết thương. Nghi phạm là người con trai hiện đang bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Thanh Hóa: Kiến nghị kiểm điểm Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lai sau những vi phạm tài chính

Thanh Hóa: Kiến nghị kiểm điểm Hiệu trưởng Trường THPT Lê Lai sau những vi phạm tài chính

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH – Thanh tra tỉnh Thanh Hóa chỉ ra những tồn tại, hạn chế, vi phạm trong hoạt động thu, chi tài chính và các khoản huy động xã hội hóa đối với trường THPT Lê Lai. Đồng thời kiến nghị tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân và khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục các khuyết điểm.

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 5 ngày?

Người lao động lại sắp được nghỉ dài 5 ngày?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Năm 2026, kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh Việt Nam. Sắp tới, người lao động lại được nghỉ lễ dài 5 ngày?

Hà Nội: Người dân hợp sức nâng xe buýt cứu nữ tài xế xe máy mắc kẹt sau va chạm

Hà Nội: Người dân hợp sức nâng xe buýt cứu nữ tài xế xe máy mắc kẹt sau va chạm

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Sáng ngày 4/5, tại khu vực ngã tư Nguyễn Sơn - Nguyễn Văn Cừ (phường Bồ Đề, TP Hà Nội), một vụ va chạm giao thông giữa xe máy và xe buýt đã xảy ra khiến người phụ nữ đi xe máy bị cuốn vào gầm xe buýt, mắc kẹt.

Thanh Hóa: Đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, thu 4,33 nghìn tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ

Thanh Hóa: Đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, thu 4,33 nghìn tỷ đồng trong 2 kỳ nghỉ lễ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Trong 2 kỳ nghỉ lễ, tỉnh Thanh Hóa đón khoảng 1,72 triệu lượt khách, mang về tổng doanh thu ấn tượng khoảng 4,33 nghìn tỷ đồng.

Vận may 12 con giáp mùa hè: Ai giữ được bình tĩnh, người đó giàu lên

Vận may 12 con giáp mùa hè: Ai giữ được bình tĩnh, người đó giàu lên

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Mùa hè là thời điểm dương khí vượng nhất trong năm, kéo theo sự biến động mạnh mẽ về năng lượng và vận trình của 12 con giáp.

Top