Viên gạch giá... gần trăm triệu!
Biết Công ty Nam Phương (TP.HCM) giao hàng cho khách tại bến xe, Hoàng lấy viên gạch nung, băng keo... giả gói hàng rồi giao cho khách lấy gần trăm triệu đồng.
Trong thời gian làm việc, Hoàng biết rõ phương thức đóng gói và bán hàng đối với mặt hàng simcard điện thoại của công ty nên nảy sinh ý định lên kế hoạch lừa đảo, chiếm đoạt tiền của khách mua hàng. Hoàng rủ cháu vợ cùng tham gia. Tháng 8/2008, Hoàng gọi điện cho Đài hẹn gặp và lên kế hoạch cho phi vụ chiếm đoạt tài sản, Đài nhanh chóng đồng ý “nhập cuộc”.
Sau khi tìm hiểu, Hoàng và Đài phát hiện có một khách hàng là N.T.L. ở Đức Linh, Bình Thuận thường xuyên đặt mua simcard của công ty với hóa đơn hàng trăm triệu đồng liền nhanh chóng liệt khách hàng này vào “tầm ngắm”.
Các bị cáo phát hiện khi bà L. muốn mua hàng sẽ gọi điện đến công ty đặt hàng sau đó giao tiền cho anh Võ Hải là phụ xe của xe khách chạy tuyến Bến xe Miền Đông – Đức Linh, Bình Thuận chuyển đến cho nhân viên Công ty Nam Phương để nhận hàng về. Từ phát hiện trên, Hoàng và Đài đã “nhập vai” nhân viên Công ty Nam Phương để lừa đảo.
Ngày 22/8/2008, biết bà L. có đặt mua simcard với hóa đơn 93 triệu đồng, Đài nhanh chóng cho Hoàng số điện thoại của và L. giả làm nhân viên Công ty Nam Phương hẹn giao hàng. Hoàng dùng giấy báo, thùng carton và sử dụng băng keo của Công ty Nam Phương do Đài cung cấp về để làm giả gói hàng rồi đưa cho anh Võ Hải để chiếm đoạt tiền.
Cùng ngày, nhân viên Công ty Nam Phương đến giao hàng mới tá hỏa mở gói hàng Hoàng giao trước đó thì chỉ thấy… cục gạch nung màu đỏ nằm trơ trơ. Sau khi chiếm đoạt được toàn bộ số tiền, Hoàng chia cho Đài 25 triệu đồng rồi ôm toàn bộ số tiền bỏ trốn.
Xét xử sơ thẩm, TAND quận Bình Thạnh tuyên phạt Hoàng mức án 4 năm tù, Đài mức án 1 năm 6 tháng tù cùng về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau đó, Hoàng làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
Thông báo