Việt kiều Nhật đưa vợ con về quê ăn Tết, thoả nỗi nhớ suốt 23 năm

| Thời sự

Sau 23 năm xa nhà, năm nay, cuối cùng anh Nghĩa cũng có dịp đưa vợ, con về quê ăn Tết cổ truyền, thỏa nỗi nhớ mong.

Nhớ nồi bánh chưng thơm phức

23 năm, quãng thời gian đủ dài để anh Nguyễn Hữu Nghĩa (38 tuổi) hiện sinh sống tại Tokyo (Nhật Bản) luôn mong mỏi được trở về quê hương Đà Nẵng thăm người thân vào dịp Tết cổ truyền.

Từng có nhiều năm sống bên Mỹ rồi lại sang Nhật Bản định cư từ năm 2011, anh Nghĩa có một vài lần về Việt Nam vì lý do công việc nhưng chưa khi nào anh về đúng dịp tết Nguyên đán. Năm nay có lẽ là dịp về quê đặc biệt nhất của gia đình anh.

Việt kiều Nhật đưa vợ con về quê ăn Tết, thoả nỗi nhớ suốt 23 năm - Ảnh 1.

Vợ và con trai lớn của anh Nghĩa

Anh cho biết, vì làm trong ngành giáo dục tại Nhật nên ít khi anh được nghỉ trùng với dịp Tết cổ truyền Việt Nam. Năm nay, được đưa cả vợ và hai con nhỏ về quê ăn Tết, đối với anh, đó là sự tình cờ cũng là may mắn sau 23 năm xa quê hương.

"Mình thường được nghỉ vào dịp tháng 12, tháng 1 dương lịch và ít khi trùng vào dịp Tết ở Việt Nam. Lẽ ra năm nay, gia đình mình đã về Việt Nam chơi rồi nhưng vì con nhỏ 4 tháng tuổi trễ lịch tiêm vắc-xin nên mình nán lại một thời gian chờ tiêm xong mới về. Và may mắn lần về này lại trùng dịp tết Nguyên đán", anh Nghĩa chia sẻ.

Trước khi về quê, anh đã háo hức chuẩn bị rất nhiều quà, bánh và những món ăn đặc trưng của Nhật để mang về biếu, tặng họ hàng. Chỉ cần nghĩ đến khoảnh khắc được sum vầy bên gia đình dịp Tết, lòng anh lại xốn xang.

Nhắc về kỷ niệm thơ ấu mỗi dịp Tết, anh Nghĩa không giấu được cảm xúc: “Xa quê từ lâu, ấn tượng Tết trong mình là tiếng pháo giao thừa, là nồi bánh chưng thơm phức, là cảnh mong mỏi mặc đồ mới đi sang nhà các chú, dì chúc Tết và nhận lì xì.

Tiếng bạn bè gọi nhau í ới ngày Tết, tiếng nô đùa của trẻ nhỏ quanh sân, bà con gặp nhau mừng mừng, vui vui, gửi nhau lời chúc Tết… là những ký ức rất ý nghĩa mình không thể nào quên được”, anh Nghĩa nói.

Những hình ảnh đẹp đẽ ấy theo anh mãi trong hành trình xa xứ, trở thành động lực để anh phấn đấu, là kỷ niệm để anh nhắc nhớ các con về quê hương, cội nguồn.

Lần trở về này không chỉ có anh và các con mà vợ anh cũng vô cùng háo hức. Là người Nhật nhưng vợ anh Nghĩa đã quen thuộc và rất thích các món ăn Việt.

“Chuyến về quê chồng lần này là điều mà vợ mình chờ đợi rất nhiều. Cô ấy muốn chứng kiến Tết quê chồng, chứng kiến cảnh quan ngày xuân và được tận hưởng cảm giác vui xuân ở Việt Nam, được thăm hỏi họ hàng gia đình chồng", anh nói.

Anh dự định sẽ ở lại Việt Nam chơi khoảng 6 ngày, đến mùng 4 Tết anh lại quay về Nhật để bắt đầu công việc.

Tết trong lòng người xa quê

Anh Nghĩa cho biết, ở Nhật, vào dịp Tết, mọi người thường ở trong nhà nhiều hơn. Đến thời điểm giao thừa hoặc sáng hôm sau, mọi người mới ra chùa cầu nguyện và nói chuyện. Còn ở Việt Nam, không khí rộn ràng, náo nhiệt hơn rất nhiều. Vì vậy anh càng háo hức với lần về quê ăn Tết này.

Những năm trước ở Nhật, mỗi dịp Tết đến, gia đình anh và nhiều gia đình người Việt khác lại ra cửa hàng của người Việt để thưởng thức những món ăn ngày Tết như bánh chưng, giò… và nhiều món khác. Dù không được ở quê nhưng cảm giác Tết vẫn thân thương, gần gũi.

Việt kiều Nhật đưa vợ con về quê ăn Tết, thoả nỗi nhớ suốt 23 năm - Ảnh 2.

Anh Nghĩa hạnh phúc trong lần về Tết này

Nhiều gia đình cũng trang trí khung cảnh trong nhà giống Tết cổ truyền Việt Nam để cảm nhận được “hương vị quê nhà”.

Điều anh thấy đáng tiếc là năm nay bố mẹ không thể về đón Tết cổ truyền cùng gia đình anh, để đoàn tụ cùng họ hàng. Bố mẹ anh cũng đang định cư ở nước ngoài.

Sau nhiều năm xa quê, anh Nghĩa mong muốn mỗi năm đều có thể đưa các con về Việt Nam một lần, giúp con hiểu sâu sắc hơn về nguồn cội. Anh cũng hy vọng mình và vợ con được kết nối với bạn bè và họ hàng ở Việt Nam, để con có cơ hội nói tiếng Việt nhiều hơn.

"Năm nay là một năm thật ý nghĩa với gia đình mình. Được ăn Tết cổ truyền, được thấy những cảnh đẹp quê hương rực rỡ trong ngày đầu xuân, được nhìn thấy người thân sum vầy là điều mình mong mỏi từ lâu.

Các con được biết Tết quê hương mình thế nào, đẹp đẽ, khác lạ ra sao. Đó là điều không gì may mắn hơn", anh Nghĩa bộc bạch.

Ý kiến của bạn
Báo Sức khỏe và Đời sống đẩy mạnh chuyển đổi số: Tổ chức tập huấn chuyên sâu kỹ năng ứng dụng AI trong sản xuất nội dung

Báo Sức khỏe và Đời sống đẩy mạnh chuyển đổi số: Tổ chức tập huấn chuyên sâu kỹ năng ứng dụng AI trong sản xuất nội dung

Thời sự -

GĐXH - Sáng 7/8, Chi hội Nhà báo Báo Sức khỏe và Đời sống đã tổ chức buổi tập huấn thiết thực với chủ đề "Kỹ năng sử dụng AI trong quy trình sản xuất nội dung". Chương trình thu hút sự tham gia đông đảo của các cán bộ, phóng viên, biên tập viên và người lao động toàn tòa soạn.

Hà Nội: Phường Phú Diễn tăng cường quản lý, ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng

Hà Nội: Phường Phú Diễn tăng cường quản lý, ngăn chặn triệt để tình trạng vi phạm đất đai, trật tự xây dựng

Thời sự -

GĐXH - Sau phản ánh của Chuyên trang Gia đình và Xã hội (Báo Sức khỏe và Đời sống) liên quan đến tình trạng vi phạm đất đai và trật tự xây dựng tại khu vực cuối ngõ 139 Phú Diễn, UBND phường Phú Diễn đã có báo cáo chính thức làm rõ kết quả xác minh, đồng thời thông tin về lộ trình và các biện pháp quyết liệt nhằm giải quyết dứt điểm các vi phạm trên địa bàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.