Việt nam

Gắn biển công trình 50 năm thành lập tỉnh cho Tổ hợp Thương mại và Giải trí lớn nhất Quảng Ninh

Gắn biển công trình 50 năm thành lập tỉnh cho Tổ hợp Thương mại và Giải trí lớn nhất Quảng Ninh

Xã hội

GiadinhNet - Ngày 6/10, tại khu đô thị Hùng Thắng, TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành gắn biển công trình chào mừng 50 năm thành lập tỉnh cho Tổ hơp Thương mại và giải trí Hạ Long Marine Plaza.

Cu Ba sẽ giữ mãi hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Cu Ba sẽ giữ mãi hình ảnh Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Bốn phương

Chủ tịch Cuba, Đại tướng Raul Castro hôm qua gửi điện chia buồn tới các lãnh đạo và nhân dân Việt Nam trước sự ra đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, "người chiến sĩ huyền thoại đấu tranh vì tự do của Việt Nam và là người bạn thân thiết của Cuba".

Hàng ngàn người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng

Hàng ngàn người đến viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng

Xã hội

GiadinhNet - Đoàn người lặng lẽ đứng thành hàng dài lần lượt bước vào nơi tưởng niệm vị Tướng. Đến viếng có cả những cụ già râu tóc bạc phơ phải chống gậy đến những em bé vẫn được mẹ ẵm ngửa trên tay. Nhiều người đã không kìm được nước mắt. Càng về chiều, dòng người đổ về phố Hoàng Diệu ngày càng đông. Dường như ai cũng muốn đến vĩnh biệt vị tướng vĩ đại của người dân Việt Nam ngay khi có thể.

Hàng triệu người tự cài lấy băng tang

Hàng triệu người tự cài lấy băng tang

Xã hội

Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời vào lúc 18 giờ 9 phút ngày 4/10/2013 khi vừa bước qua tuổi 103. Với lòng thành kính và xót thương, TS Lê Thống Nhất đã làm bài thơ kính viếng Đại tướng. Xin trân trọng giới thiệu bài thơ này đến với độc giả cả nước.

Nghệ sĩ Việt bật khóc tiễn biệt Tướng Giáp

Nghệ sĩ Việt bật khóc tiễn biệt Tướng Giáp

Giải trí

Cuối giờ chiều ngày 4/10, thông tin vị Đại tướng kiệt xuất Võ Nguyên Giáp chính thức trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 103 đã khiến hàng triệu người dân trên khắp mọi miền của Tổ quốc không khỏi đau xót. Rất nhiều các nghệ sĩ nổi tiếng như Xuân Hinh, Mỹ Lệ, Thu Minh cũng không thể cầm lòng trước sự ra đi của Người.

Đừng bỏ lỡ