Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vợ bị chồng bắt tự rạch mặt: "Không hối hận vì lấy anh ấy"

Thứ hai, 11:25 16/12/2013 | Xã hội

Cho đến nay gia đình ông Cường vẫn chưa hề nhận được một lời xin lỗi hay san sẻ từ phía gia đình anh Kiều. Thế nhưng chị Hường và gia đình lại có một tấm lòng vị tha vô bờ đối với người chồng mất lương tâm.

Sự việc anh Nguyễn Văn Kiều (29 tuổi) bạo hành vợ, là chị Nguyễn Thị Hường (24 tuổi) đã trôi qua gần một tháng.

Sau khi trở về từ bệnh viện Quân y 103, vết thương trên cơ thể đã phần nào thuyên giảm, chị Nguyễn Thị Hường - nạn nhân trong vụ bạo hành gia đình ở thôn Trường Xuân, Xuân Dương, Thanh Oai, Hà Nội đã lên đường đến Tân Lạc, Hòa Bình phụ giúp bố mẹ đẻ mưu sinh.

Vợ bị chồng bắt tự rạch mặt: "Không hối hận vì lấy anh ấy" 1
Anh Nguyễn Văn Tiến (anh trai ruột của chị Hường).

Chị Hường cho biết, chị muốn lên ở cùng cha mẹ một thời gian để quên đi nỗi đau mà người chồng chị rất mực yêu thương đã gây ra cho bản thân chị. Dù bị chồng bắt tự cầm kéo cắt tóc, tự dùng dao lam rạch mặt, bắt quỳ hơn 10 tiếng đồng hồ và đánh đập phải nhập viện điều trị, nhưng trong thâm tâm chị lại luôn lo lắng và hướng về chồng con.

Chị Hường chia sẻ, chị và anh Kiều lấy nhau từ năm 2003, hai vợ chồng đã sống với nhau 10 năm và có 3 con. Đứa lớn sinh năm 2004, đứa bé nhất sinh năm 2009. Không có việc làm ổn định, hai vợ chồng đều làm nghề tự do ngoài thành phố, sáng đi tối về. Gần đây, họ chuyển sang bán vịt tại chợ Đông Ngạc (Từ Liêm). Dù cuộc sống có khó khăn nhưng vẫn luôn cảm thấy hạnh phúc.

"Nếu chồng tôi đã sai thì tôi cũng mong muốn cho anh một “lối thoát” để về nuôi con. Tôi cũng không muốn anh ấy phải chịu hình phạt, dù sao anh ấy cũng là cha của con tôi". Nửa tháng đã trôi qua, sức khỏe đã phục hồi nhưng khuôn mặt của chị Hường chưa biết đến khi nào mới trở lại như xưa. Nhưng người vợ này lại suy nghĩ: “Thôi thì mình sống vì các con. Tôi yêu Kiều nên tôi không hối hận vì đã lấy anh ấy”.

Trao đổi với chúng tôi, anh Nguyễn Văn Tiến (27 tuổi, anh trai ruột của chị Hường) cho biết: "Sáng ngày 20/11 Kiều có gọi điện cho tôi đến đón Hường về, sau đó Kiều còn đến tận nhà tôi tiếp tục đánh Hường và chứi bới gia đình tôi… Do thương em, bức xúc trước việc làm của Kiều nên gia đình tôi quyết định kiến nghị lên Công an huyện Thanh Oai, đề nghị xử lý nghiêm Kiều về hành vi cố ý gây thương tích và làm nhục người khác".

Anh Tiến cho biết: "Dù rất tức giận với việc Kiều hành hạ em mình một cách vô lý nhưng dù sao Kiều cũng là em rể tôi, là chồng của Hường, là thành viên trong gia đình. Sau sự việc mong sao hai em suy nghĩ lại làm hòa với nhau để nuôi các con".

Vợ bị chồng bắt tự rạch mặt: "Không hối hận vì lấy anh ấy" 2
Ngôi nhà của ông Cường (bố đẻ chị Hường).

Trước khi trở về Hòa Bình tiếp tục công việc mưu sinh, ông Nguyễn Văn Cường (bố đẻ chị Hường) cũng chia sẻ: “Tôi biết, lấy chồng thì phải theo chồng nhưng những hành vi vừa qua của Kiều đã trở thành bạo lực gia đình. Sự việc đã ra nông nỗi như ngày hôm nay, có muốn nối lại tình cảm vợ chồng, sau này chắc cũng sẽ không được trọn vẹn, cũng sẽ như cái gai trong mắt nhau. Và không ai đảm bảo là sự việc như thế này sẽ không xảy ra nữa. Tôi biết như thế, con gái tôi sẽ rất khổ nhưng cũng đành phải chấp nhận”. Tuy nhiên, khi nghĩ về tương lai các cháu, ông Cường lại muốn viết đơn xin giảm án cho Kiều. “Đó là suy nghĩ và mong muốn của tôi nhưng hiện tại chưa có sự đồng nhất giữa hai bên nên tôi chưa thực hiện được”.

Chị Nguyễn Thị Thu, hàng xóm nhà chị Hường, cho biết: "Ở đây không có một tin đồn gì về Hường, nó cao ráo, xinh xắn và ngoan lắm. Thời gian chồng làm ăn ngoài Hà Nội, đi tù, tự nó ở nhà làm nón, nuôi con, chỉ có tin nhắn điện thoại mà đánh đập con bé dã man như thế. Thật không chấp nhận được".

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, thì sau khi được bảo lãnh, đến nay Nguyễn Văn Kiều đã được trở về nhà để chăm lo cho các con. Hy vọng, với những mong mỏi và sự vị tha từ phía gia đình vợ, anh Kiều sẽ sớm nhận ra lỗi lầm để cùng vợ làm lại cuộc đời, chăm nom cho 3 đứa con nhỏ, tránh cảnh gia đình ly tan.

Trước đó như đã thông tin, anh Nguyễn Văn Kiều (29 tuổi, trú tại thôn Xuân Trường, xã Xuân Dương, Thanh Oai) bắt vợ là chị Nguyễn Thị Hường (24 tuổi) tự cắt tóc, tự dùng dao lam rạch mặt mình. Không những thế, Kiều còn đánh đập, bắt chị Hường quỳ ở nhà từ 19h tối 19/11 tới 5h sáng hôm sau. Chỉ vì một tin nhắn lạ mang lời lẽ tình cảm không may gửi nhầm vào số chị Hường làm xôn xao dư luận xã hội .

Theo các bác sĩ thuộc bệnh viện Quân y 103 chẩn đoán, chị Hường bị dập các cơ, đầu bị choáng, vùng kín bị chảy máu và nhiều chấn thương khác trên cơ thể. Chị Hường đã phải nằm viện điều trị một tuần, chi phí hết gần chục triệu đồng mà không hề nhận được sự hỏi han hay xin lỗi từ phía nhà chồng.

Theo Nhất Nam (Zing.vn/Tri thức)

kimngan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Đau lòng nam sinh lớp 8 tử vong do tự ngã khi điều khiển xe máy

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Trước khi xảy ta sự việc, cháu T. điều khiển xe máy đi trên tuyến đường nội thị từ bãi tắm Bãi Cháy về hướng cầu Bãi Cháy. Khi lưu thông đến khúc cua, phương tiện do nam sinh điều khiển bất ngờ tự ngã xuống đường khiến nạn nhân không qua khỏi.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Hôm nay (28/3) có tới 2 người trúng Vietlott, cùng chia nhau số tiền ai cũng mong ước

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tối 28/3, Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) thông báo đã tìm ra 2 tấm vé trúng giải Jackpot 2 của xổ số Power 6/55.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Thương tâm: Va chạm với ô tô đầu kéo, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều khiển xe máy lưu thông trên QL18 đoạn chạy qua địa phận phường Yên Thanh, chị T. bất ngờ va chạm với ô tô đầu kéo đi cùng chiều. Cú va chạm khiến chị T. cùng xe máy ngã ra đường và bị ô tô đầu kéo chèn qua tử vong.

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Bắt một giám đốc doanh nghiệp lừa đảo chiếm đoạt gần 987 lượng vàng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, một giám đốc doanh nghiệp đã lừa đảo, chiếm đoạt gần 987 lượng vàng 18k, tương đương số tiền hơn 35 tỷ đồng của nhiều người.

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Bắt thanh niên 18 tuổi lừa đảo hàng trăm người

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi lập Facebook, Quý đăng tải bài viết về cho vay online với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh rồi yêu cầu người vay đóng phí. Bằng thủ đoạn này, đối tượng lừa đảo 162 nạn nhân.

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Truy đến cùng thông tin xấu độc vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Chiều 28/3, tại cuộc họp báo thông tin kinh tế - xã hội Quý I/2024 của Hà Nội, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chấn thương sọ não xảy ra trên địa bàn quận Long Biên.

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Công an vào cuộc vụ cây sao đen trăm tuổi bị chặt hạ trên phố Lò Đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Mới đây, UBND TP Hà Nội đã giao Công an TP làm rõ những vấn đề liên quan đến thông tin phản ánh 3 cây sao đen trăm tuổi trước các ngôi nhà mới xây trên phố Lò Đúc bị chết bất thường.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 28/3/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 28/3/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Top