Lời khai của nghi can sát hại cả gia đình thiếu nữ trong đêm
Pháp luậtTiến lẻn vào nhà ông Cường mang theo đồ chích điện, khi bị phát hiện thì nghi can rút dao đâm chết ông Cường và cháu Thủy.
GĐXH - Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 11/2020 đến tháng 12/2020, Cường đã 2 lần giao cấu với cháu N.T.A tại nhà ở của mình khi bé gái đến nhà chơi. Sau khi bị công an truy nã, đối tượng bỏ trốn sang Trung Quốc.
Tiến lẻn vào nhà ông Cường mang theo đồ chích điện, khi bị phát hiện thì nghi can rút dao đâm chết ông Cường và cháu Thủy.
Ngày 23/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án "giết người" do bị cáo Phan Thị Thùy Trang (22 tuổi, Bình Phước) thực hiện.
Cho đến nay gia đình ông Cường vẫn chưa hề nhận được một lời xin lỗi hay san sẻ từ phía gia đình anh Kiều. Thế nhưng chị Hường và gia đình lại có một tấm lòng vị tha vô bờ đối với người chồng mất lương tâm.
GiadinhNet - Sau khi cầm điện thoại của vợ lên nghe, Nguyễn Văn Kiều (SN 1984) liền nhảy vào đánh đập vợ túi bụi. Không dừng lại ở đó, Kiều chở về nhà và ép vợ tự lấy dao rạch hàng chục vết lên mặt để… chuộc lỗi.
Bị chồng bắt tự cầm kéo cắt tóc, tự dùng dao lam rạch mặt, bắt quỳ hơn 10 tiếng đồng hồ và đánh đập phải nhập viện điều trị, nhưng nỗi lòng của người vợ, người mẹ đáng thương này lại luôn hướng về chồng con.
Chị Hường nhận được một tin nhắn lạ gửi vào số điện thoại của mình với những lời lẽ tình cảm, liền đưa cho anh Kiều đọc. Sau khi đọc tin nhắn, Kiều giận dữ quát tháo, đấm đá, đồng thời tát vào mặt vợ túi bụi.
Đi chơi Giáng sinh về, Tuấn kinh hoàng khi thấy thi thể cha trên sàn nhà, dưới gốc cây điều là xác mẹ cậu.
GiadinhNet – “Đồng chí gặp Bác Hồ, nhớ báo cáo là tôi vẫn đang ngày đêm hoàn thành lời Bác dặn. Mong Bác Hồ và đồng chí sẽ luôn luôn phù trợ cho Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam ta vượt qua mọi khó khăn. Hẹn gặp lại đồng chí!”.
GiadinhNet - Đây là cuộc thi người mẫu cấp quốc gia với quy mô toàn quốc được Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ VH,TT&DL) cấp phép trong năm 2013.
GiadinhNet - Chậm tiến độ 5 năm, đội vốn 3.000 tỷ đồng là các con số đang khiến cơ quan chức năng Hà Nội đau đầu trong dự án đường 5 kéo dài.
Ở xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, có đến hàng ngàn người mang họ Nguyễn. Trong khoảng 10 năm gần đây, rất nhiều người bị mang họ “Nguyển” do cán bộ xã cấp giấy khai sinh… viết sai chính tả.
GiadinhNet - Anh Cường ngồi ủ rũ bên quan tài, mắt thẫn thờ nhìn vô định. Có lẽ anh vẫn không thể tin nổi vợ và con đã ra đi một cách đột ngột, để lại anh với một đứa con nhỏ đang nằm cấp cứu trong bệnh viện.
“Mọi việc tôi đã khai báo với cơ quan điều tra. Nạn nhân mất rồi, kêu họ lên làm gì nữa, sai đúng có cơ quan điều tra làm”, ông Trần Xuân Thạch, chủ xe Rolls-Royce Phantom gây tai nạn làm 2 người chết, nói.
Chiều 21/8, gia đình đã tổ chức mai táng cho 2 nạn nhân tử vong trong vụ va chạm với siêu xe Rolls – Royce do đại gia Trần Xuân Thạch lái.
Cơ quan công an khẳng định, ông Trần Xuân Thạch, chủ siêu xe gần 40 tỷ chính là người lái xe lúc xảy ra tai nạn làm 2 người chết.
Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra trên tuyến QL46, đoạn qua huyện Nam Đàn, Nghệ An. Chiếc siêu xe này thuộc sở hữu của một đại gia phố núi Hương Khê, Hà Tĩnh.