Vờ bị mất cắp 300 triệu trong cốp xe
Ông Tòng buồn bã đến cơ quan công an khai báo vừa bị kẻ gian phá khóa lấy đi xe máy, bên trong có cất 300 triệu đồng.
Ngày 14/10, Công an quận Lê Chân, Hải Phòng, cho biết sau nhiều ngày điều tra đã có cơ sở khẳng định vụ mất trộm trên là "kịch bản" do Lê Xuân Tòng (51 tuổi, Thái Bình) dựng ra.
Theo trình báo của ông Tòng ngày 10/10 tại Công an Lê Chân, ông được một công ty có trụ sở ở Thái Bình thuê đến Hải Phòng thu tiền công nợ 1,9 tỷ đồng. Ở đất Cảng, ông dựng xe máy ngoài sân của ngôi nhà trên phố Tô Hiệu không ngờ sau đó bị kẻ gian phá khóa lấy trộm. Trong cốp xe có 300 triệu đồng.
Kiểm tra hiện trường, cảnh sát thấy có nhiều điểm nghi vấn. Với chứng cứ cơ quan điều tra thu thập được, ngày 13/10 ông Tòng thừa nhận không hề có chuyện mất cắp như khai báo.
Theo đó, thu nợ được 300 triệu đồng, thấy số tiền lớn ông ta đã dựng "kịch bản" để hợp thức hóa việc chiếm đoạt. Ông cố tình để tiền trong cốp, dựng xe ở vỉa hè, giao chìa khóa cho con trai của người tình là Phạm Ngọc Luân (sinh viên tại Hải Phòng) lấy xe, đóng giả như một vụ mất trộm.
Ngày 14/10, ông Tòng đã bị khởi tố, bắt tạm giam về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 300 triệu đồng đã được thu hồi.