Vợ chồng Kim Hiền làm tiệc sinh nhật cho hai con

| Giải trí

Vợ chồng 'nàng Út Ráng' trang trí phòng khách và chuẩn bị những món ăn ngon để chúc mừng các con bước sang tuổi mới.

Kim Hiền cho biết tháng 7 có rất nhiều ý nghĩa với gia đình cô. Đây là tháng kỷ niệm ngày vợ chồng cô đăng ký kết hôn, đồng thời cũng là dịp sinh nhật hai con Sonic và Yvona. "Tháng 7 là ngày mà gia đình tôi có những niềm vui cùng một lúc. Tất cả là định mệnh của cuộc đời mà thượng đế đã ban tặng cho tôi".

Để đánh dấu dịp đặc biệt này, nàng Út Ráng đã tự tay chuẩn bị bữa tiệc tại nhà. Cô nấu nhiều món ăn ngon, trang trí phòng khách của ngôi nhà thật lung linh với những bức ảnh của cả gia đình.

Cô còn chuẩn bị chiếc bánh ngọt để các thành viên trong gia đình cùng thổi nến chúc mừng nhau.

Đã nhiều năm chuyển sang Mỹ định cư, nàng Út Ráng đang có cuộc sống hôn nhân rất viên mãn bên ông xã Andy. Ngoài việc chăm sóc hai con, cô cũng trở lại với nghiệp diễn khi tham gia một số vở kịch ở hải ngoại và sản xuất các chương trình truyền hình cùng ông xã.

Kim Hiền vẫn thường xuyên cập nhật về đời sống của cô trên trang cá nhân để người hâm mộ theo dõi.

Từng trải qua những sóng gió về tình cảm nên nữ diễn viên rất trân trọng những gì mình đang có. Cô cố gắng mỗi ngày vun vén để tổ ấm thêm niềm vui.

Tháng 7 này Sonic 13 tuổi, còn bé Yvona cũng tròn 3 tuổi. Hai anh em rất háo hức bởi được bố mẹ và những người thân trong gia đình tặng cho nhiều quà sinh nhật.

Công chúa nhỏ Yvona mải mê bên mô hình toà lâu đài.

Sonic ngày càng chững chạc ở tuổi 13. Cậu nhóc có thành tích học tập tốt ở trường và luôn khiến bố mẹ tự hào.

Không còn nét bụ bẫm ngày nhỏ, Sonic đã phát triển nhanh về chiều cao khi bước vào giai đoạn dậy thì.

Theo Quỳnh Như/Ngoisao.net

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nghệ sĩ Kiều Chinh nặng lòng rời Việt Nam về Mỹ

Nghệ sĩ Kiều Chinh nặng lòng rời Việt Nam về Mỹ

Giải trí -

GĐXH - Sau những ngày ở Việt Nam quảng bá phim “Mãi nợ một lời tạm biệt” và gặp gỡ khán giả, nghệ sĩ Kiều Chinh đã trở lại California (Mỹ). Khép lại chuyến trở về quê hương ở tuổi 89, bà chia sẻ nỗi nhớ những người vừa gặp và băn khoăn không biết đến bao giờ mới có dịp trở lại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.