Vợ cũ của chồng thường xuyên qua nhà thăm con, ăn cơm, thậm chí ngủ lại

| Tâm sự

Khoảng 1 năm trở lại đây, thời gian tôi mang bầu và mới sinh con, vợ cũ của anh thường xuyên lấy lý do đến thăm con, nhưng lại thường đến đúng vào giờ cơm rồi ở lại ăn cơm luôn với vợ chồng tôi.

Tôi và chồng kết hôn được 2 năm, tôi là "gái tân" còn anh đã qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Chúng tôi quen nhau qua công việc, thấy anh là người hiền lành, tử tế lại rất giỏi giang nên tôi vô cùng ngưỡng mộ. Đến khi chúng tôi chính thức hẹn hò, tôi mới biết anh đã từng có vợ và 1 cô con gái. Khi quen tôi anh đã ly hôn được 3 năm và có con gái 2 tuổi.

 - Ảnh 1.

Vợ cũ của chồng thường xuyên qua nhà chúng tôi thăm con rồi ở lại ăn cơm, thậm chí ngủ qua đêm (Ảnh minh họa. Nguồn: AI)

Anh kể, anh và vợ cũ chia tay do cả 2 bất đồng quá nhiều trong quan điểm và cách sống, anh quan tâm gia đình, còn vợ cũ dù đã có chồng con vẫn thường xuyên đi bar đến nửa đêm, bỏ mặc con cái. 

Sau khi ly hôn, anh giành quyền nuôi con gái. Từ đó 2 bố con sống với nhau, bố mẹ anh cũng hỗ trợ anh chăm con.

Khi kể chuyện yêu một người đàn ông từng ly hôn, bạn bè gia đình tôi đều phản đối, bố mẹ cũng nói rằng quan hệ mẹ kế con chồng sau này rất phức tạp, thế nhưng tôi nghĩ rằng, chỉ cần mình sống tốt, cư xử tốt sẽ hóa giải được mọi chuyện.

Nhưng mọi chuyện không như mơ, từ khi chúng tôi kết hôn rồi có con, vợ cũ của anh liên tục xúi bẩy, nói xấu tôi với con gái để con bé ghét mẹ con tôi, có làm thế nào con bé cũng tỏ ra khó chịu mỗi khi gặp tôi. 

Không những vậy, khoảng 1 năm trở lại đây, thời gian tôi mang bầu và mới sinh con, vợ cũ của anh thường xuyên lấy lý do đến thăm con, nhưng lại thường đến đúng vào giờ cơm rồi ở lại ăn cơm luôn với vợ chồng tôi. 

Cô ta khiêu khích tôi ra mặt, thi thoảng lại cố tình tỏ ra hiểu chồng tôi và quan tâm anh. Thậm chí có những ngày con bé ốm, cô ta lại lấy lý do ngủ lại chăm con.

Những lần như thế ngày càng nhiều. Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu và đã nói chuyện này với mẹ chồng và chồng. 

Mẹ chồng có vẻ hiểu và đứng về phía tôi, nhưng chồng tôi lại cho rằng tôi đang lo lắng quá đà, vì họ đã ly hôn, tôi mới là vợ chính thức hiện tại của anh. 

Chồng tôi khẳng định không còn tình cảm gì với vợ cũ, việc qua lại chỉ với mục đích duy nhất là chăm sóc con cái. Dù vậy tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu, bất an.

Chồng thường xuyên qua đêm nhà vợ cũ, vợ mới ‘chết đứng’ khi nghe lý doChồng thường xuyên qua đêm nhà vợ cũ, vợ mới ‘chết đứng’ khi nghe lý do

Đã có những đêm anh không về nhà mà ở lại nhà vợ cũ. Khi vợ mới chất vấn, chồng đáp một câu đau lòng.

Tiểu Vy/VOV.VN (Ghi)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.