Vợ đa nghi đến mức hoang tưởng

| Tâm sự

GiadinhNet - Tôi cưới vợ được 3 năm nay. Ba năm đó sung sướng thì ít mà tôi bị vợ tra tấn thì nhiều. Tất cả chỉ vì tính đa nghi đến mức hoang tưởng của vợ tôi. Thực ra để vợ tôi ghen như vậy cũng do việc tôi làm sai lầm trong quá khứ khiến cô ấy mất niềm tin và tôi giờ phải làm thế nào để lấy lại niềm tin của vợ?

Vợ tôi năm nay 30 tuổi. Cô ấy đẹp và nhõng nhẽo đáng yêu. Tôi thì xấu hơn vợ nhiều. Đi với nhau mọi người luôn nói tôi sướng vì có vợ đẹp. Ấy thế mà vợ tôi không tự tin về điều đó. Cô ấy ghen kinh khủng và luôn nghi ngờ tôi làm điều gì sai trái.

Điện thoại tôi cài mật khẩu vì tính tôi hay lơ đễnh với những thứ lặt vặt. Đã có lần tôi để quên chìa khóa ô tô khi nhậu với bạn bè mà về nhà mới nhớ ra. Vì lẽ đó, tôi sợ mình cũng bỏ quên điện thoại nên khóa máy để nhỡ có ai nhặt được cũng không nghịch linh tinh máy tôi. Chỉ thế thôi mà nói vợ không tin, vợ tôi bắt phải mở khóa để thỉnh thoảng cô ấy còn đọc tin nhắn. Đọc tin nhắn chán, cô ấy không phát hiện được gì thì vợ tôi sinh ra nghi ngờ tôi xóa tin nhắn đi. Nói đến đây thì tôi chịu không biết phải giải thích thế nào với vợ. Cô ấy nói tôi thiếu gì lúc để xóa tin nhắn, ví dụ như vào nhà vệ sinh, lúc đi làm, lúc đi chơi... Rồi vợ tôi đòi lắp phần mềm thông hai máy. Có nghĩa ở máy cô ấy cũng có thể đọc được nội dung máy điện thoại của tôi. Tôi đồng ý hết. Tưởng thế là yên tâm không bị vợ tra vấn nữa, nào ngờ cô ấy lại nảy sinh tình huống khác. Cô ấy hỏi tại sao tôi có nhiều số điện thoại không cần lưu tên? Cô ấy quy kết, số không lưu tên rõ là có vấn đề. Việc tôi có trí nhớ tốt, không cần lưu số điện thoại tôi vẫn nhớ được, tôi đã từng nói với cô ấy từ thời sinh viên. Cô ấy đã từng test qua. Thế mà khi về sống chung cô ấy lại đặt lại vấn đề. Trong số những tin nhắn không lưu tên số điện thoại có cả tin nhắn của anh em trai ruột của tôi. Nhưng vợ tôi vẫn không tin. Cô ấy nói tôi làm thế để "dễ bề hoạt động". Tôi đuối lý thì cô ấy nói để cô ấy dùng một thời gian xem sao. Tôi cũng đồng ý hết. Dùng xong một tháng với rất nhiều bất tiện thì vợ trả lại điện thoại cho tôi. Nhưng tôi nghĩ lý do cô ấy trả sớm như vậy không phải do tôi làm gay gắt mà là do cô ấy cũng không "bắt quả tang" được điều gì, như cách nói của vợ tôi.

Tính vợ tôi hay ghen như vậy cả công ty biết. Thế nên đồng nghiệp nữ rất ngại xuất hiện cùng tôi. Tôi tuyển thư ký văn phòng cũng phải đánh tiếng qua với vợ. Ban đầu cô ấy muốn đó phải là nam giới. Nhưng sau thấy tôi gay gắt, cộng với việc chắc cô ấy tham khảo ý kiến nhiều người, thấy không ai đồng tình với cô ấy nên cô ấy mới thuận theo ý tôi là cho tuyển nữ giới.

Khi công ty đi ăn uống, liên hoan sinh hoạt chung mới thật sự là thảm cảnh đối với tôi. Là một công ty nhỏ tôi luôn muốn mọi người yêu thương và gần gũi nhau. Chính vì thế đi đâu tôi cũng đưa vợ đi cùng, một phần là để cô ấy thấy những việc tôi làm, phần khác là vì muốn tất cả mọi người trong công ty đều vui vẻ khi được đi cả gia đình. Nhưng lần nào cũng thế, vợ tôi kè kè lấy tôi. Tôi có đi chúc rượu anh chị em là một chốc đã thấy cô ấy bên cạnh. Tôi hiểu vợ mình yêu mình và cô ấy tính trẻ con, nhưng nhiều lúc tôi thật sự bí bách.

Kể thì cũng phải kể hết để các anh chị có cái nhìn khách quan. Thực ra để vợ tôi ghen như vậy có lẽ cũng một phần do việc tôi làm sai lầm trong quá khứ khiến cô ấy mất niềm tin. Hồi trước cưới, tôi có qua lại với mối tình đầu của mình. Chưa kịp dứt ra thì vợ sắp cưới lại biết. Chính bởi thế cô ấy đâm tự ti và thiếu tin tưởng. Ngày ấy, tôi và mối tình đầu đã chia tay do gia đình em chủ động bắt em phải ngắt liên lạc với tôi. Mối tình đầu của tôi sinh trưởng trong một gia đình khá giả, quan chức nên bố mẹ em không muốn em phải lấy một kẻ hình thức không có, địa vị không có như tôi ngày đó. Khi biết tôi sắp cưới, em lại tìm quay lại và thổn thức. Sự việc bị vợ sắp cưới của tôi phát hiện và suýt bị hủy hôn. Tôi ra sức giải thích và nhờ sự nghiêm túc của mình, chúng tôi nên duyên vợ chồng. Tuy nhiên, cũng từ đó em trở nên hay ghen và đa nghi đến mức vậy.

Xin hỏi các anh chị làm thế nào để lấy lại niềm tin của vợ, làm thế nào để cô ấy bớt ghen đến mức hoang tưởng? Xin chân thành cảm ơn.

thuytran...@gmail.com

Thanh Loan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.