Vợ đi du lịch, chồng chết ngồi trong căn nhà khóa cửa

| Xã hội

Sau nhiều lần gọi điện nhưng không thấy ai bắt máy, anh H. cùng nhiều người hàng xóm phá cửa vào nhà anh Hồ Ngọc Nhơn và phát hiện anh Nhơn đã chết.

Do nhiều ngày gọi điện rủ bạn đi xem bóng đá nhưng anh Nhơn không nghe máy, khoảng 11 giờ sáng nay (14/6), anh H. đi đến nhà anh Nhơn ( phường 7, TP. Đà Lạt, Lâm Đồng) và phát hiện nhà bị khóa từ bên trong.
Nhiều người hiếu kỳ kéo đến nhà nạn nhân.

Linh tính có chuyện chẳng lành, anh H. đã gọi một số người hàng xóm, phá cửa vào nhà thì phát hiện anh Hồ Ngọc Nhơn ( 34 tuổi) đã chết trong tư thế ngồi trên ghế đệm, mình cởi trần, miệng chảy nước bọt.
 
Theo nhận định ban đầu, nạn nhân đã chết ít nhất cách đây đã 4 ngày vì thi thể đã bắt đầu bốc mùi. Trước đó, vợ anh Nhơn là chị Phương cùng hai con nhỏ đi du lịch ở Vũng Tàu. Trong lúc một mình anh Nhơn ở nhà thì đã xảy ra cái chết bí ẩn trên.
 
Theo Vietnamnet
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.