Vỡ mộng đời "lên hương" nhờ trồng cây cho loài trầm đắt đỏ

| Xã hội

GiadinhNet - Với mong muốn đổi đời nhờ cây cho trầm hương, nhiều người dân tại xã Trường Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) đổ xô mua dó bầu về trồng. Sau hơn 20 năm, người trồng dó bầu vỡ mộng khi cây không tạo được trầm.

Nuôi mộng…

Tìm về xã Trường Thủy, nơi được ví như "thủ phủ dó bầu" của tỉnh Quảng Bình, nơi hàng trăm hộ dân đang từng ngày vỡ mộng đổi đời nhờ loài cây này.

Theo người dân, vào khoảng những năm 2000, câu chuyện về những người đi rừng nhanh chóng phất lên nhờ tìm được trầm hương (hay còn được gọi là kỳ nam) lan truyền khắp nơi.

Vỡ mộng đời "lên hương" nhờ trồng cây cho loài trầm đắt đỏ - Ảnh 1.

Tại xã Trường Thủy, hàng trăm hộ dân đang từng ngày vỡ mộng đổi đời nhờ loài cây dó bầu.

Thêm vào đó là những lời có cánh của các công ty bán giống, chỉ cần trồng dó bầu, sau đó sử dụng phương pháp như tiêm axit hay chế phẩm sinh học, cây sẽ tạo trầm mà bà con lao vào trồng dó bầu, nhà ít thì vài cây, nhà nhiều thì cả ha.

Ông Nguyễn Văn Quý (SN 1960, trú tại thôn Giang Sơn, xã Trường Thủy) là một trong những người trồng nhiều dó bầu nhất trong xã. Ông Quý cho biết: "Đầu những năm 2000, có công ty bán giống đến quảng cáo cây dó bầu trồng lâu năm sẽ cho trầm, bán được giá rất cao nên tôi mua 300 gốc với giá 6.000 đồng/cây về trồng".

Trải qua nhiều năm mưa bão, hiện vườn dó bầu của ông Quý còn khoảng 200 gốc, trong đó có gần 100 gốc được trồng từ năm 2003.

Vỡ mộng đời "lên hương" nhờ trồng cây cho loài trầm đắt đỏ - Ảnh 2.

Người dân tin rằng sử dụng phương pháp tiêm axit hay chế phẩm sinh học, cây sẽ tạo trầm

"Ban đầu trồng cây giống, ai cũng nói chừng trên 10 năm tuổi, cây sẽ tạo trầm hương. Nếu khoan lỗ, bơm chế phẩm sinh học thì quá tạo trầm còn nhanh hơn nữa, rồi… mấy chốc mà thành tỷ phú. Thế nhưng việc kích thích cây dó bầu như lời quảng cáo không tạo trầm mà nhiều cây còn chết", ông Quý tâm sự.

Rồi vỡ mộng !

Theo thống kê của UBND xã Trường Thủy, trên địa bàn xã này có khoảng 20 ha dó bầu. Có đến hơn 100 hộ dân trồng cây dó bầu theo hình thức tự phát từ nhiều năm trước. Trên thực tế, đến nay chưa hộ nào trên địa bàn xã trồng cây dó bầu mà thu lợi tiền tỷ như lời đồn.

Bà Trương Thị Hồng, một hộ dân trồng dó bầu khác cho hay, khi nghe người ta nói trồng cây dó bầu sau 10 – 15 năm sẽ bán được 3 - 5 triệu đồng, thậm chí có cây lên tới vài chục triệu đồng. Năm 2001, bà Hồng trồng gần 1 mẫu, giờ chẳng ai hỏi mua, chặt đi thì tiếc công chăm sóc bấy lâu nay.

Vỡ mộng đời "lên hương" nhờ trồng cây cho loài trầm đắt đỏ - Ảnh 3.

Bà Trương Thị Hồng tin lời đồn thổi nên đã trồng diện tích lớn cây dó bầu.

Giữ không xong, bán cũng chẳng lời lãi gì, ông Quý, bà Hồng cũng như nhiều người dân xã Trường Thủy cất công đi tìm hiểu về cây dó bầu, dò hỏi từ những người chuyên đi cấy tạo trầm trên cây dó.

Lúc ấy bà con mới vỡ lẽ: Không dễ tạo trầm. Dó bầu tự nhiên trong rừng có khi trăm năm mới cho trầm ở cây bị thương tích, ngã đổ. Từ các vết thương, kiến, mối đục thân cây làm tổ, cây tiết ra nhựa tự bảo vệ nên càng về sau, cùng với nắng gió thiên nhiên, cây có thân nhiều u bướu như tổ kiến, gốc có ổ mối lớn mới tạo ra trầm… Trong hàng trăm ngàn cây mới có một cây cho trầm, hàng triệu cây mới có tạo kỳ nam.

Mang câu chuyện dân trồng dó bầu trao đổi với ông Phan Hữu Tình, Chủ tịch UBND xã Trường Thủy lắc đầu nói: nhiều người dân vẫn cứ nghĩ rằng trồng cây lâu năm, sau đó khoan lỗ trên thân cây, tiêm axit, chế phẩm sinh học… rồi đợi vài năm cây sẽ tạo trầm. Tuy nhiên, cây dó bầu có tạo thành trầm hương hay không còn cần nhiều yếu tố, phải trải qua thời gian, không hề đơn giản.

Vỡ mộng đời "lên hương" nhờ trồng cây cho loài trầm đắt đỏ - Ảnh 4.

Đến nay đã hơn 20 năm, những cây dó bầu vẫn chưa thể đem lại khoản kinh tế nào cho người trồng.

Cũng theo ông Tình, cả xã Trường Thủy dù rất nhiều người trồng dó bầu nhưng chưa ai tạo được trầm hương hay kỳ nam. Trong thời gian tới, xã Trường Thủy sẽ khuyến khích, vận động người dân chuyển sang trồng các loại cây khác phù hợp với đất đai, thổ nhưỡng, có hiệu quả kinh tế cao hơn.

Hùng Trần
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.