Vợ nghệ sĩ Y Moan: Nhiều lần phải giấu nước mắt
GiadinhNet - Khi nghệ sĩ Y Moan lâm bệnh nặng, người buồn đau nhất có lẽ là vợ anh.

Khi Y Moan dời Bệnh viện Ung bướu TP HCM, một "chỉ thị" đã được đưa ra: Không được để lộ cho Y Moan biết anh đang mang trọng bệnh và bằng cách nào đó, phải để anh tin rằng, bệnh của anh đã được các bác sĩ mổ thành công, giờ chỉ còn lo dưỡng bệnh. Nhưng thời gian gần đây, khi dạ dày của Y Moan bắt đầu không tiếp nhận thức ăn vào cơ thể, anh có lẽ cũng bắt đầu lờ mờ nhận thấy cơ thể mình đang xuống dốc từng ngày.
Chị kể: Chẳng biết tin tức từ đâu mà ở Đắk Lắk, nhiều người cứ ngỡ rằng Y Moan đã mất vì bệnh ung thư nên thỉnh thoảng, gia đình lại nhận được lời chia buồn của người quen và lạ. Nghe vừa buồn vừa thấy vui. Vui vì không ngờ anh lại nhận được nhiều tình cảm của khán giả như thế, còn buồn thì đương nhiên rồi, lại cứ phải hình dung cảnh sau này không còn có Y Moan trong ngôi nhà nữa...
Khán giả yêu Y Moan bởi giọng hát rực lửa thì với chị Minh Ngẫu, ngay từ những ngày đầu đến với anh, chỉ một điểm ở anh thôi cũng khiến chị quyết định gắn bó cả đời. Đó là tính quyết đoán, nói được là làm được. Nhưng cũng từ đức tính đó mà làm nảy sinh một nhược điểm ở anh là nóng tính. Biết tính Y Moan, mỗi khi thấy chồng "trái nắng trở trời", chị đối phó bằng cách đợi "trời yên bể lặng" thì mới góp ý. Nhờ thế mà dù không ít lần rơi vào cảnh "bát đũa sô nhau" nhưng chưa bao giờ vợ chồng chị giận nhau quá một ngày.

Khi Y Moan bắt đầu nổi tiếng thì cũng là lúc nghiệp diễn cứ cuốn anh đi hết năm này sang năm khác, hết trong nước lại nước ngoài, ròng rã có khi vài tháng trời mới được về nhà thăm vợ con. Một mình chị Minh Ngẫu thay chồng chăm sóc các con để chồng tận tâm với nghề.
Sự tự hào về chồng của chị Minh Ngẫu trùng xuống khi nhắc đến "tật" hút thuốc lá của Y Moan: "Điều gì anh cũng nghe vợ, trừ việc hút thuốc lá. Vì chuyện đó mà tôi đã không ít lần giận Y Moan, nhất là khi anh bị rách màng phổi vào năm 2001. Có lần, anh đi hát phục vụ cho buôn làng trong tỉnh, vì "xung" quá mà ho ra máu. Sợ tôi buồn, Y Moan nhắc cho mọi người không được để cho vợ con biết, nhưng rồi tin tức cũng cứ từ đâu bay về. Tôi vừa giận vừa thương, nhưng có "doạ" thế nào thì anh cũng không thể cai được thuốc lá và hát ít đi. Ngay cả bây giờ, biết sức khoẻ của mình rất yếu nhưng anh cũng không vì thế mà tuân thủ 100% lời khuyên của bác sĩ. Có bạn bè đến thăm, vui là anh lại hát".
Mong ước lớn nhất của Y Moan hiện giờ là làm một chương trình ở Hà Nội để có cơ hội được gặp khán giả Thủ đô một lần. Y Moan bảo, trong chương trình đó anh sẽ vẫn hát, dù có chết trên sân khấu cũng thấy hạnh phúc.
|
Vào ngày 6/8 tới, đêm nhạc của NSƯT Y Moan sẽ tổ chức tại Nhà hát ca múa Âu Cơ -Hà Nội. Ca sỹ Y Vol - con trai của NSƯT Y Moan cho biết: "Tôi và nhạc sỹ Nguyễn Cường đang nỗ lực thực hiện tâm nguyện này của ba tôi. Khán giả yêu mến giọng hát của ba tôi sẽ được nghe lại những ca khúc từng gắn bó với tên tuổi Y Moan suốt những năm qua như: Giấc mơ cha-pi, Đi tìm lời ru mặt trời, Ơi M'Drak... Đó là đêm nhạc để ba tôi tri ân với khán giả của mình".
Vào ngày mùng 2/8, gia đình nghệ sĩ Y Moan sẽ đến Hà Nội. Toàn bộ chi phí đi lại của gia đình anh được một tổ chức hảo tâm tài trợ. |
Thanh Hà
Thông báo