Nhớ lời Đại tướng 'chỉ còn hai chúng ta thôi'
Xã hộiTròn một trăm tuổi, cụ Lù Thị Đôi ở bản Phăng, xã Mường Phăng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vẫn nhớ như in lời dặn của Đại tướng: "Chỉ còn hai chúng ta thôi, cụ cố gắng sống khỏe!".
GiadinhNet - Thượng tá Dương Việt Dũng – Cục Hậu cần, Bộ Tổng tham mưu - phụ trách công tác hậu cần tại tang lễ Đại tướng cho biết, để đủ thời gian chuẩn bị cho lễ tang nên có một số thay đổi trong giờ viếng tại nhà riêng.
Tròn một trăm tuổi, cụ Lù Thị Đôi ở bản Phăng, xã Mường Phăng (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) vẫn nhớ như in lời dặn của Đại tướng: "Chỉ còn hai chúng ta thôi, cụ cố gắng sống khỏe!".
Nghe tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, người dân từ nhiều miền quê đã đổ về Hà Nội để được chào tiễn biệt "Người anh cả của quân đội". Trong buổi viếng đầu tiên, hàng nghìn người đã xếp hàng dài cả km trước cửa số 30 Hoàng Diệu.
GiadinhNet - Theo nguồn tin riêng của Báo Gia đình & Xã hội, linh cữu của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ được di chuyển bằng máy bay từ Hà Nội vào Quảng Bình.
GiadinhNet - Ngày 6/10, sau 2 ngày Đại tướng từ biệt cõi đời, căn nhà 30 Hoàng Diệu chung một nỗi đau lớn. Trong đó, có một người lính già thi thoảng lại đi quanh khu vườn lau nước mắt...
GiadinhNet - "Năm 1994, tôi là thành nhà báo phương Tây đầu tiên được Đại tướng mới tới thăm Điện Biên Phủ với tư cách cá nhân", nữ ký giả Mỹ Catherine Karnow viết.
Là một người lính, chúng tôi vô cùng ngưỡng mộ ông, là một người đồng hương, chúng tôi vô cùng tự hào về ông. Ông là chỗ dựa tinh thần vững chãi bất luận cuộc đời có nhiều biến cố thăng trầm.
GiadinhNet - Bàn tay Tướng Giáp dày, ấm và mềm như bông... Đó là hình ảnh đầu tiên ùa về trong tâm trí người lính, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo.
GiadinhNet - Ngày 21/7, tại Trường Đại học Quảng Bình, Viện Huyết học -Truyền máu Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Quảng Bình tổ chức chương trình Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt với chủ đề “Quảng Bình – Nghĩa tình trao giọt máu”.