Vợ nhàn rỗi mà không giúp tôi việc kinh doanh

| Tâm sự

Tôi 36 tuổi, vợ 35 tuổi, kết hôn được bảy năm, có hai cháu nhỏ sáu tuổi và bốn tuổi. Vợ chồng con cái đang sống cùng bố mẹ tôi ở ngoại thành Hà Nội.

Chồng hả hê cắm sừng được vợ và thách thức ly hôn, đến lúc vợ chìa ra một thứ khiến anh ta hối hậnChồng hả hê cắm sừng được vợ và thách thức ly hôn, đến lúc vợ chìa ra một thứ khiến anh ta hối hận

GiadinhNet - Chồng là kẻ lăng nhăng, anh ta vui sướng khi sắp ly hôn được tôi, nhưng không ngờ bị tôi phản đòn khiến anh ta khóc hận.

Tôi là con nhà nông, học hết lớp 12, ra ngoài bươn chải sớm nên việc kinh doanh riêng phát triển tốt. Vợ tôi là con gái Hà Nội gốc, ngoại hình tốt, công việc không ổn định do không có bằng cấp. Tôi nghĩ đằng nào cưới rồi vợ cũng về phụ giúp công việc cho mình, vì thế không quan tâm đến công việc của cô ấy.

Mấy năm đầu sau cưới, vợ chồng tôi không có mâu thuẫn gì lớn như bây giờ. Công việc chúng tôi làm rất tốt. Hàng ngày vợ chỉ nấu ăn hai bữa trưa và tối, chép ghi sổ sách, thời gian còn lại buôn chuyện với bạn. Cuối năm 2019 về trước, tôi thay đổi công việc vì nhận thấy việc cũ không làm được nữa. Tôi lấy tiền tích góp được để đầu tư dựng xưởng với máy móc để sản xuất.

Việc cũ tôi thu gọn lại để vợ làm, đến cuối giữa năm 2020 không làm được nữa cũng là lúc xảy ra nhiều mâu thuẫn. Làm xưởng đầu tư rất nhiều và mất thời gian, dẫn đến kinh tế chúng tôi không được thoải mái như trước. Tôi ham đầu tư nên bán xe đang đi rồi mua lại xe xấu hơn, dư tiếp để đầu tư tiếp. Tôi nghĩ làm sản xuất sẽ bền được vì nó là cái gốc.

Vợ nhàn rỗi mà không giúp tôi việc kinh doanh - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Cãi vã giữa vợ chồng nhiều lên, chỉ xoay quanh việc ở xưởng sản xuất. Vợ cho rằng tôi ngu ngốc, lúc nào cũng thích đầu tư mà không có gì thu về. Những lúc xảy ra chuyện này chuyện kia là vợ lại đòi ly hôn; còn tôi chưa bao giờ nói chia tay khi cãi nhau với vợ. Do ảnh hưởng nhiều cái nên công việc của tôi chưa đạt được kỳ vọng, chưa kiếm được tiền, thỉnh thoảng có tháng phải bù lỗ tiền công nhân và vẫn phải nhập nguyên liệu để sản xuất.

Những tháng đó, vợ làm việc khác, có tiền, đã lo cho gia đình và xưởng. Vợ không bao giờ chia sẻ với tô; làm gì tôi cũng không biết, hỏi vợ cũng không nói. Nhiều lúc tôi góp ý, rồi muốn vợ chồng thẳng thắn chia sẻ mà vợ không chịu; vợ chồng lại cãi vã. Trái lại, tôi làm gì cũng đều trao đổi với vợ.

Từ lúc mở xưởng sản xuất tôi mới biết vợ rất lười, không chịu lao động chân thay dù việc nhẹ, không bao giờ ra xưởng. Rồi tôi phát hiện vợ kiếm tiền từ cờ bạc, cả đánh bạc và ghi số cho nhóm hơn chục người. Tôi dị ứng với dân lô đề, bản thân không bao giờ chơi.

Vừa rồi thành phố hết giãn cách, vợ bảo đã đầu tư tiền riêng vào một chỗ, không cần làm gì hết, tháng tôi phải đưa vợ 20 triệu đồng để lo cho gia đình. Khi nào giao được hàng cho khách thì tôi phải gửi lại số tiền vợ đã bỏ ra lúc tôi khó khăn như mua nguyên liệu hay trả tiền công nhân... Công việc tôi tiến triển tốt trở lại, ở xưởng nhiều việc, cần thêm người mà tôi chưa có thêm công nhân.

Bố mẹ tôi cũng ra hỗ trợ, gọi vợ ra mà vợ không chịu. Bố mẹ tôi rất bực chuyện này nhưng từ hồi vợ về làm dâu chưa bao giờ phải nghe lời to tiếng từ bố mẹ chồng. Vợ chồng tôi một tuần nay không nói chuyện, vợ nhắn tin đòi chia tay vì chê tôi không có trách nhiệm với gia đình. Tôi phải làm gì bây giờ?

Mẹ chồng cay nghiệt tự dưng mềm mỏng cho con dâu tiền tỷ hóa ra là để che đậy việc làm khủng khiếpMẹ chồng cay nghiệt tự dưng mềm mỏng cho con dâu tiền tỷ hóa ra là để che đậy việc làm khủng khiếp

GiadinhNet - Đó là một màn kịch để che đậy, thực hiện một sự thật khủng khiếp của mẹ chồng tôi.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.