Vòng tay nhân ái: Gần 40 triệu đồng đến với cậu bé bụng to như trống
GiadinhNet- Cậu bé bụng to như trống ở ấp Phước Hòa( xã Phú Tân, Châu Thành, Sóc Trăng) đã nhận được sự quan tâm của bạn đọc. Sau đúng 30 ngày hoàn cảnh éo le của em được đăng tải trên chuyên mục Vòng tay nhân ái đã có gần 40 triệu đồng gửi tới tòa soạn để em tiếp tục điều trị bệnh.
Cậu bé bụng to như trống Triệu Thanh Duy vừa được trở về nhà sau một thời gian dài điều trị ở bệnh viện Nhi Đồng 2, T.P Hồ Chí Minh. Cuối giờ chiều hôm qua, chị Kim Thị Thu Hà, mẹ của Duy cho biết: “Duy vừa có kết quả kiểm tra mới nhất. Bụng Duy đã nhỏ đi nhiều phần. Nhưng hiện đầu con rất đau bởi dịch trào ngược lên đầu. Các bác sỹ bảo rằng đó là do căn bệnh u não gây nên. Thật buồn khi hút được dịch trong bụng Duy ra thì đầu lại trở đau. Thương con nhưng không biết làm gì cho con đỡ đau”.
Nói chuyện với chúng tôi, giọng Duy thều thào mệt mỏi: “Đau đầu lắm chú ạ! Cháu chỉ mong đầu không đau, bụng nhỏ đi để còn được đi học như các bạn”.
Triệu Thanh Duy năm nay 12 tuổi nặng 20kg, nhưng số cân nặng đó phần nhiều do cái bụng to của em. Mắt Duy lúc nào cũng sụp xuống, bụng căng tròn bởi căn bệnh u não.
Như chúng tôi đã đưa tin khi đang học lớp 4 thì Duy phải bỏ học để chữa bệnh. “Gần một năm nay, Duy kêu đau đầu. Đi khám ở bệnh viện, bác sỹ bảo bị u sọ. Nhưng u sọ sao nước từ đầu chảy xuống bụng kiểu gì mà bụng to quá”, chị Hà chia sẻ. Sau một thời gian điều trị bụng Duy có phần nhỏ đi nhưng dịch lại trào ngược lên đầu gây đau nhức.
Duy vẫn đang phải vật lộn với bệnh u não
Duy đã phải chịu đựng đau đớn 11 tháng nay. Chị Hà không đưa con đi viện sớm vì không có điều kiện”. Quả thật, hoàn cảnh gia đình vợ chồng chị Hà rất khó khăn. Chồng chị làm thợ hồ, chị không có việc làm. Hai vợ chồng khốn khó nuôi hai con. Ngày Duy còn chưa đổ bệnh thì đứa em trai Duy đã mắc chứng bệnh lạ. “Đứa em Duy năm nay 3 tuổi, sốt cũng bị giật, nhiều lúc trời nóng quá lăn ra co giật, đi học thỉnh thoảng cũng bị co giật. Lo lắm, không biết con bị gì”, chị Hà nói. Chưa hết lo đứa em thì Duy mắc bao nhiêu bệnh.
Ấp Phước hòa, xã Phú Tân từ lâu vốn là điểm nghèo của huyện Châu Thành. Ở đây, không ai không biết hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng chị Hà. Bà con lối xóm, người ít người nhiều, giúp vợ chồng chị đưa Duy đến viện. Một số người còn kêu gọi bà con xa, những tấm lòng hảo tâm. Số tiền đó cũng chỉ đủ Duy đến với Bệnh viện Nhi Đồng 2. Mọi chi phí chữa trị trước mắt chị Hà hoang mang chưa biết nhìn vào đâu.
![]()
Nhìn con bụng tròn cứng, đầu đau, mắt không nhìn được mà chị Hà vừa thương con vừa lo lắng: “Mấy hôm nay, Duy đi cầu hoài, ngồi cả buổi trong nhà vệ sinh nhưng khó đi. Nghe con kêu đầu đau, bụng đau, quờ quạng vì mắt không thấy gì. Những lúc đau, Duy cắn răng chịu đau cho đến lúc lã đi không biết gì nữa”.
Nhiều tháng nay, chồng chị ở dưới quê, một tay phụ hồ, một tay nuôi đứa em. Chị bảo: “Bệnh u sọ thì chắc chắn nguy hiểm rồi. Cầu mong con vượt qua được, tốn kém mấy nếu bệnh viện cho nợ tiền, bố mẹ sẽ lo hết”, chị Hà nói trong lo lắng.
Kết hôn năm 2003, cuộc sống hôn nhân của đôi vợ chồng thôn quê bình an hạnh phúc chưa tròn 10 năm. Đứa con 3 tuổi mắc chứng co giật chưa lo được, hiện tại Duy, con đầu anh chị đang mắc bệnh hiểm nghèo. Không cần nói ra, chị và cả chúng tôi hiểu trước mắt sẽ vô vàn khó khăn đang chờ gia đình nghèo này. Hơn lúc nào hết, em Triệu Thanh Duy đang rất cần những tấm lòng nhân ái chung tay giúp đỡ.
Quỹ Vòng tay nhân ái đã làm thủ tục để chuyển gần 40 triệu đồng là số tiền bạn đọc đóng góp gửi tới gia đình em Triệu Thanh Duy để em tiếp tục được điều trị. Khi biết được tấm lòng của đông đảo bạn đọc xa gần chị Hà không dấu được xúc động: “Những người giúp con là ai? Ở đâu? Có quen biết gì chúng tôi chứ! Ôi! Thật cảm động, không biết nói gì hơn tôi xin chân thành cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đó. Gia đình chúng tôi sẽ dốc hết sức để chữa bệnh cho con”.
Những ngày này, Duy đang được trở về quê tĩnh dưỡng, chị Hà cho biết sau dịp nghỉ lễ chị lại đưa Duy trở lại bệnh viện. Chuyên mục Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin quá trình chữa bệnh cũng như diễn tiến sức khỏe của em Triệu Thanh Duy tới bạn đọc.
Quang Thành/Báo Gia đình & Xã hội
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 1 ngày trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 1 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.