Hà Nội
23°C / 22-25°C
Bé gái bị hội chứng thận hư phải nhập viện cấp cứu vì bị phù nặng

Bé gái bị hội chứng thận hư phải nhập viện cấp cứu vì bị phù nặng

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Bé Lê Ngọc Trâm (9 tuổi, ở xóm 8, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị mắc hội chứng thận hư – nhân vật MS 190 mới đây phải quay lại bệnh viện cấp cứu vì bị phù nặng. Chuyên mục Vòng tay Nhân ái tiếp tục trao lần 2 tiền bạn đọc hảo tâm cho cháu Trâm để hỗ trợ điều trị cho cháu.

Xót thương bé tàn tật có bố mẹ vẫn phải ở với bà

Xót thương bé tàn tật có bố mẹ vẫn phải ở với bà

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Mới 8 tuổi, bị tàn tật nhưng bé Lê Thị Thanh Trúc không được sống cùng bố mẹ, mọi sinh hoạt của bé giờ chỉ nhờ cậy bà nội đã gần 60 tuổi.

Hai anh em tự cõng nhau đến viện đã thỏa ước nguyện

Hai anh em tự cõng nhau đến viện đã thỏa ước nguyện

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Cùng mắc bệnh máu khó đông (Hemophilia) bẩm sinh, cha mất sớm, mẹ bươn chải bán rau, hai anh em Phạm Văn Hùng và Phạm Quang Huy (nhân vật mang mã số 210 trong Chuyên mục Vòng tay nhân ái) bao năm nay tự cõng nhau đến Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chữa bệnh. Chỉ một tuần sau khi bài viết đăng tải, hai anh em đã nhận được nhiều tấm lòng sẻ chia của bạn đọc. Mới đây, ông Trần Tuấn Linh, Phó Tổng Biên tập Báo GĐ&XH đã trực tiếp tới Viện thăm hỏi và trao tặng 45 triệu đồng tiền bạn đọc hảo tâm gửi thông qua tài khoản của Báo đến hai anh em Hùng, Huy.

Bé 5 tuổi dân tộc Tày cần tiền gấp để cắt lá lách

Bé 5 tuổi dân tộc Tày cần tiền gấp để cắt lá lách

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Mắc căn bệnh tan máu bẩm sinh giờ đây cháu đang đối mặt với sự sống mong manh vì lá lách của cháu đã sưng to, bệnh ở thể nặng cần được phẫu thuật cắt lá lách sớm. Vì quá khó khăn mà bố mẹ cháu không thể xoay được chục triệu đồng để con lên bàn mổ.

Đau lòng cảnh hai anh em mồ côi cha cõng nhau đi viện

Đau lòng cảnh hai anh em mồ côi cha cõng nhau đi viện

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Bố mất sớm, mẹ tần tảo bên gánh hàng rau để lo cho hai anh em cùng mắc bệnh Hemophilia (máu khó đông). Cũng vì thế mà nhiều năm nay, người anh trai bệnh tật phải một thân một mình chăm sóc cậu em ở Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương mà không một lời kêu than. Đó là hai anh em Phạm Văn Hùng (SN 1994) và Phạm Quang Huy (SN 2001) ở thôn Ô mễ, xã Hưng đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

140 triệu đồng đến với cặp song sinh vừa chào đời đã mất mẹ

140 triệu đồng đến với cặp song sinh vừa chào đời đã mất mẹ

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Sau một tháng, hai chị em bé Trần Thảo Nguyên và Trần Thảo Quyên đã tăng được 1kg.

Khát khao đến trường của cậu bé bị ung thư mắt

Khát khao đến trường của cậu bé bị ung thư mắt

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – “Cháu không nhìn thấy gì cả, cháu buồn lắm. Năm nay cháu 6 tuổi rồi, cháu muốn được đi học như các bạn trong xóm”, cậu bé Hoàng Ngọc Diễn nức nở.

Hành trình nhân ái đến với 2 bé bị bại não ở Hưng Yên

Hành trình nhân ái đến với 2 bé bị bại não ở Hưng Yên

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Đại diện chuyên mục Vòng tay Nhân ái đã về huyện Yên Mỹ (Hưng Yên) trao cho hai hoàn cảnh đã được đăng tải trên chuyên mục với MS 184 và 192, là cháu bé Phan Hoàng Minh Đức 1 tuổi nặng 4,5kg và cháu Phạm Thị Thu Phượng, 3 tuổi bị bại não.

Xót xa cháu bé nghèo 10 tuổi mắc u não hiếm gặp

Xót xa cháu bé nghèo 10 tuổi mắc u não hiếm gặp

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Kiên khi sinh ra chỉ nặng 1,6kg, bị viêm phổi, phải nằm lồng ấp. Kể từ đó, Kiên nằm viện nhiều hơn ở nhà. 10 tuổi cậu bé vẫn chỉ học lớp 2 vì đi học được vài buổi lại nghỉ đi chữa bệnh. Gần đây, bác sĩ lại phát hiện Kiên có một khối u trong não, dạng hiếm gặp phải đưa lên bệnh viện tuyến trên mới phẫu thuật được khiến gia đình đã bần hàn nay lại càng khốn đốn thêm.

Cô gái hóa “bà lão” vì bệnh lạ đã tiến triển tốt

Cô gái hóa “bà lão” vì bệnh lạ đã tiến triển tốt

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Cô gái “bà lão” Nguyễn Thị Yến đã được xuất viện về nhà, tuy nhiên sức khỏe của chị còn yếu, cần được tiếp tục theo dõi và điều trị.

Người mẹ ung thư giai đoạn cuối cố giữ con đã qua đời

Người mẹ ung thư giai đoạn cuối cố giữ con đã qua đời

Y tế

GiadinhNet - Sau hơn 2 tuần được các bác sĩ mổ cấp cứu bắt con, chiều 27/7, chị Đậu Thị Huyền Trâm (25 tuổi, phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) đã trút hơi thở cuối cùng tại quê nhà Hà Tĩnh. Chị Trâm là thai phụ ung thư phổi giai đoạn cuối đã từ chối điều trị để giữ con.

Cô bé có cơ thể cháy đen: Từ "án tử" đến danh hiệu học sinh tiến tiến xuất sắc

Cô bé có cơ thể cháy đen: Từ "án tử" đến danh hiệu học sinh tiến tiến xuất sắc

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Thảo là mã số đầu tiên mà Vòng tay Nhân ái kêu gọi giúp đỡ. Cô bé gần 4 năm trước phải đối mặt với cái chết khi bị tai nạn bỏng xăng 85% đang náo nức bước vào lớp 3.

Xót thương cặp song sinh vừa chào đời đã mất mẹ

Xót thương cặp song sinh vừa chào đời đã mất mẹ

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Sau khi ca mổ đẻ, các y bác sỹ đã cố gắng hết sức nhưng chỉ cứu được cặp bé gái song sinh còn người mẹ đã không qua khỏi. Nhìn hai đứa trẻ sơ sinh nằm co ro một góc, chưa một lần biết mùi sữa mẹ khiến nhiều người xót xa.

8 triệu đồng đến với gia đình có 5 người bệnh tật

8 triệu đồng đến với gia đình có 5 người bệnh tật

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Mới đây, đại diện chuyên mục Vòng tay Nhân ái đã trao số tiền 8 triệu đồng bạn đọc hảo tâm giúp đỡ tới gia đình ông Nguyễn Văn Thịnh – nhân vật trong bài viết "Cuộc sống cùng cực của gia đình có 5 người bệnh tật".

Cặp song sinh dính liền ở Hà Giang: Mẹ xuất viện thì con lìa đời

Cặp song sinh dính liền ở Hà Giang: Mẹ xuất viện thì con lìa đời

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - “Sáng nay em mới được về nhà, khi được xuất viện lại hay tin con về em mừng lắm vì một tuần tròn rồi mấy mẹ con mới được gặp mặt. Vậy mà con lại về nhà khi đã hồn lìa khỏi xác… Mang thai mấy tháng trời chỉ mong thấy mặt con mà lại như thế này. Em đau lắm”, chị Phàn Thị Thẩy, mẹ của cặp song sinh dính liền đau đớn chia sẻ.

Cặp song sinh dính liền ở Hà Giang đã không qua khỏi

Cặp song sinh dính liền ở Hà Giang đã không qua khỏi

Vòng tay nhân ái

Giadinhnet- Cặp song sinh dính liền ở Hà Giang sau khi được đưa xuống BV Việt Đức đã được hội chẩn với nhiều chuyên gia. Tuy nhiên do tổn thương tim phức tạp không thể mổ tách để cứu 1 hoặc 2 bé nên gia đình đã quyết định xin đưa các cháu về nhà. Trên đường về, hai cháu bé đã tử vong sáng nay 21/7.

Top