Vòng tay nhân ái
Người đàn ông bị viêm tụy cấp – MS 203 đã qua đời
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Sau chưa được một tuần hoàn cảnh của anh Đỗ Văn Lập đến với độc giả với bài viết “Thương tâm cảnh “sống không bằng chết” của người đàn ông bị viêm tụy cấp”, anh đã không chống chọi được số phận và đã qua đời.
Bộ trưởng Bộ Y tế trợ giúp 10 triệu đồng cho cặp song sinh dính liền và thai phụ ung thư
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Đồng cảm với 2 trường hợp mà chuyên mục Vòng tay Nhân ái đăng tải là hoàn cảnh của cặp song sinh dính liền và thai phụ ung thư di căn giữ con, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ủng hộ mỗi trường hợp 5 triệu đồng.
Chuyện giữ con của thai phụ ung thư: Hạnh phúc và xót xa nhìn tấm áo sơ sinh
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Dù chưa được gặp con, dù rất đau đớn vì mang trọng bệnh, nhưng Huyền Trâm - thai phụ ung thư giai đoạn cuối từ chối điều trị để giữ con - vẫn lên mạng, đặt mua đồ cho con, và không nguôi hi vọng một ngày không xa sẽ được ôm ấp, yêu thương con...
Cô bé gù vẹo cột sống đã được xuất viện về nhà
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Cô bé Hà Thị Diệu Thương (SN 2002, ở Làng Ngó, xã Ia Pia, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) bị gù vẹo cột sống bẩm sinh, sau thời gian phẫu thuật, điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) đã được xuất viện về nhà nhờ sự tận tụy hết lòng của các y, bác sỹ và bạn đọc hảo tâm Báo GĐ&XH.
Thông tin mới nhất về cặp song sinh dính liền ở Hà Giang
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Hiện nay, sức khỏe của cặp song sinh dính liền vẫn tốt. Khi biết đến trường hợp của cặp song sinh dính liền, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cũng đã có văn bản yêu cầu BV Việt Đức tạo mọi điều kiện hỗ trợ tối đa để hai bé trai song sính dính liền nhau được sớm phẫu thuật tách rời.
Chàng trai nghèo bị máy xúc cào nát vai được ghép da
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Anh Trần Trí Quốc ở thôn Đồng Dẽ - xã Thanh Tân – huyện Như Thanh (Thanh Hóa), nhân vật Vòng tay Nhân ái MS 200 đã chuyển qua BV Bỏng quốc gia để thực hiện ghép da. Chuyên mục Vòng tay nhân ái cũng đã kết chuyển đợt 1 để hỗ trợ chi phí cho gia đình.
Đớn đau câu nói “không xoay được tiền, hai cháu tôi sẽ chết”
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Có lẽ chưa khi nào cuộc sống của vợ chồng bà Tám lại khốn khổ và cùng cực như bây giờ. Người con trai cả mất do bị tai nạn, người con trai thứ nằm viện, hai con dâu ông bà bỏ đi biệt tích, để lại hai đứa cháu nội đang phải giành giật sự sống với căn bệnh bại não, ung thư.
Sau hai lần phẫu thuật não, bé gái mồ côi đang rất nguy kịch
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Bị bỏ rơi trong bệnh viện từ khi mới chào đời, lên 10 tuổi trải qua hai lần phẫu thuật não, sự sống của cô bé mồ côi Trần Thị Phúc Liên vẫn đang rất mong manh. Để tiếp tục duy trì sự sống, Phúc Liên cần được tiến hành phẫu thuật lần ba. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, tiên lượng sức khỏe của cháu đang có chiều hướng xấu đi…
Hành trình đặc biệt cứu giúp bé 14 tháng nặng 3,5 kg
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Cháu bé suy dinh dưỡng 14 tháng chỉ nặng 3,5 kg đến từ bản Cát Cát, xã San Xả Hồ, Sapa (Lào Cai) đã ổn định và được chuyển về điều trị ở BV Sản Nhi Lào Cai. Hành trình cứu giúp cho cháu nhi là cả một quá trình đầy kỳ diệu.
Thương tâm cảnh “sống không bằng chết” của người đàn ông bị viêm tụy cấp
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Nhiều lần phẫu thuật vì bệnh lý mật - tụy, cơ thể anh suy kiệt chỉ còn nắm da bọc xương, không ăn uống được phải nuôi dưỡng hoàn toàn bằng truyền tĩnh mạch, vết thương chảy mủ… Éo le hơn, người vợ mới sinh phải gửi con nhỏ xin bú nhờ hàng xóm tất tả đi lại chăm chồng.
Cháu bé 14 tháng tuổi có nguy cơ mù nốt mắt còn lại
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Nếu như không có tiền để tiếp tục điều trị thì bé Vi Bảo Hân có nguy cơ mù vĩnh viễn. Nhờ có sự ủng hộ của bạn bè, người thân và Chương trình Vòng tay nhân ái (Báo GĐ&XH), cha mẹ bé Bảo Hân như có thêm động lực để cùng cô con gái 14 tháng tuổi chiến đấu với căn bệnh. 15.450.000đồng ủng hộ của bạn đọc vừa được trao tận tay gia đình để bé Bảo Hân phẫu thuật mắt.
Hoàn cảnh thương tâm của bé gái 14 tháng tuổi, chỉ nặng 3,5kg
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Những ngày qua, nhiều người không khỏi xót xa trước hình ảnh một cháu bé 14 tháng tuổi, nặng 3,5kg bị đói lâu ngày được chia sẻ trên cộng đồng mạng. Đó là bé Thào Thị Yến Nhi, ở đội 4, thôn Cát Cát, xã San Xả Hồ, huyện Sa Pa (Lào Cai). Những người chứng khiến không cầm nổi nước mắt khi nhìn bé chân tay bé xíu, không cử động được.
Bé gái bị phù toàn thân cần tiếp tục được giúp đỡ để ổn định sức khỏe
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Cô bé bị phù toàn thân Lê Ngọc Trâm đã được xuất viện về nhà. Tuy nhiên, sức khỏe của bé vẫn còn yếu, cần được tiếp tục theo dõi điều trị.
Căn bệnh của bé trai bị mẹ bỏ rơi diễn biến ngày càng tệ
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Bé trai bị bỏ rơi (bé Kem) bị nhiễm trùng máu, lột da hết ở bụng và hai chân, phải vào Bệnh viện Nhi Trung ương – nơi 15 tháng trước con đã bị mẹ đẻ bỏ rơi khi chưa đầy 24 giờ tuổi.
Bố mẹ không nhà, con ung thư xương giai đoạn 2
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Lấy chồng được 13 năm, chị Vinh không mảnh đất cắm dùi, không có một thửa ruộng để canh tác nhưng hiện gia đình chị lại đang phải chạy vạy từng đồng để chữa căn bệnh ung thư xương cho con gái.
Chàng trai nghèo bị máy xúc cào nát vai, gẫy cột sống cần tiền phẫu thuật
Vòng tay nhân áiGiadinhNet – Mồ côi cha từ nhỏ, chàng thanh niên ấy trở thành trụ cột gia đình khi nhà có 4 người thì 3 người bệnh tật. Mới đây, bị máy xúc cào gẫy cột sống xuyên vào phổi khiến anh nằm nguy kịch ở BV Việt Đức.
Chuyện đời cay đắng của người cha 75 tuổi: Mong đủ tiền quy tập hài cốt 7 người con
Vòng tay nhân áiGiadinhNet - Các con lần lượt qua đời, cụ Hồ Đắc Tá (75 tuổi) một mình khổ cực nuôi vợ bại liệt sống tạm bợ trong căn phòng chưa đầy 2m2 sát cầu thang lầu 4, lô 8 (cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh, TPHCM). Không giấy tờ tùy thân, không có đăng ký tạm trú, hai vợ chồng lay lắt sống qua ngày.