Xót xa gia cảnh cả mẹ và con cùng mắc ung thư
GiadinhNet - Mẹ mắc phải bệnh u não đã di căn, còn con mang bệnh u dạ dày cũng đã di căn, nỗi đau bệnh tật của hai mẹ con đã kéo dài nhiều năm thường xuyên phải vào viện điều trị, dẫn tới kinh tế gia đình khánh kiệt, nghèo khó quanh năm... Đó là cảnh đời bất hạnh của mẹ con bà Nguyễn Thị Bê (58 tuổi), trú tại khối phố Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam.
Mẹ Nguyễn Thị Bê và con trai Phan Văn Khánh, nằm đó với hai nỗi đau bệnh tật, nghèo khó… Ảnh: T.G
Mẹ như người vô hồn con liệt nằm một chỗ
Đến thăm gia đình bà Bê, trước mắt chúng tôi là căn nhà cấp 4 cũ kỹ đã xuống cấp nằm sâu hun hút trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, vắng vẻ. Tiếp chúng tôi là ông Phan Chín (62 tuổi, chồng của bà Nguyễn Thị Bê), ông Chín chia sẻ: “Trước đây bà Bê thường xuyên đau đầu, đến cuối tháng 1/2014 thì đau dữ dội, được gia đình chuyển đến Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng để cấp cứu, chạy chữa. Qua thời gian thăm khám, bệnh tình bà Bê được các bác sĩ chẩn đoán u não đã di căn và phải điều trị lâu dài. Từ đó đến nay gần 4 năm, bà ấy nhập viện, ra viện rồi tái khám, xạ trị rất nhiều lần tại Khoa Xạ trị, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng nhưng bệnh không thuyên giảm, mà ngày càng nặng thêm”.
Hiện nay bà Bê sống như người vô hồn, không nhận thức được thậm chí người trong nhà cũng không nhận ra, bệnh cũng đã biến chứng làm đôi chân của bà bị liệt hoàn toàn phải nằm tại chỗ, mọi sinh hoạt cá nhân đều phải có người trợ giúp, chăm sóc. Từ một nông dân mạnh khỏe, làm ruộng, sản xuất giỏi bà Bê không may lâm phải trọng bệnh, cơ thể ốm yếu da bọc lấy xương, nỗi đau bệnh tật, nghèo khó luôn ám ảnh, âm ỉ trong gia đình suốt nhiều năm qua.
Tuy vậy, nỗi đau lại nhân lên với gia đình ông Chín khi con trai là anh Phan Văn Khánh (27 tuổi), đang là một kỹ sư xây dựng làm việc tại một công ty ở TP Đà Nẵng, chưa được 2 năm thì phát bệnh. Trước đây anh Khánh thường đau râm ran trong bụng, đầu tháng 8/2017 ở vùng bụng của anh bị đau quặn thắt, gia đình phải chuyển anh đi cấp cứu tại Khoa Nội 3, Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng. Sau một thời gian điều trị tại đây, các bác sĩ chẩn đoán anh bị u dạ dày đã di căn. Từ một thanh niên cường tráng, khỏe mạnh, một kỹ sư xây dựng đầy triển vọng, song căn bệnh quái ác đã quật ngã anh phải nằm một chỗ, hiện nay bệnh đã di căn khiến anh đau đớn, không ăn uống, đi lại rất khó khăn. Anh Khánh hiện phải nằm ở nhà chờ ngày ra bệnh viện tái khám, hóa trị.
Cộng đồng xã hội cưu mang…
Hi vọng kinh tế gia đình ngày một ấm no khi con trai đi làm, nhưng giờ đây gia đình ấy đang lâm vào cảnh kiệt quệ khi mọi người đều mang trọng bệnh. “Tôi mang chứng bệnh đau khớp, không lao động nặng được mà chỉ làm phụ hồ đơn giản, thu nhập thấp, ít ỏi. Từ nhiều năm nay tôi phải ở viện và ở nhà để chăm sóc vợ con, gia cảnh kinh tế gia đình hiện nay rơi vào khốn đốn trăm bề, nhà cửa thì xuống cấp, hư hỏng, vợ con thì mang trong người bệnh tật nằm bất động, không có nỗi đau khổ nào hơn.
Trong nhiều năm qua, chính quyền địa phương, họ hàng thân thuộc gần xa, bà con chòm xóm đã quan tâm động viên, tạo mọi điều kiện giúp đỡ gia đình cả về tinh thần lẫn vật chất. Hiện nay, gia đình tôi được trợ cấp xã hội 540.000đồng/tháng và hỗ trợ 270.000 đồng/tháng cho người chăm sóc người bệnh. Vì vợ và con mang bệnh nặng, lại thời gian kéo dài nên gia đình đã vay, mượn của bà con chòm xóm, họ hàng hơn 70 triệu đồng để chạy chữa bệnh, số tiền này không biết bao giờ mới trả được”, nói đến đây ông Chín nhạt nhòa nước mắt.
Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Mai, Trưởng Khối phố Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn cho biết, hoàn cảnh gia đình ông Chín thương tâm nhất tại địa phương. Chúng tôi cũng đã vận động, quyên góp các đoàn thể tại địa phương với số tiền 10 triệu đồng giúp gia đình. Tuy nhiên, do gia đình có nhiều người bệnh trọng nên số tiền đó cũng không thấm vào đâu. Qua đây, chúng tôi mong rằng cộng đồng xã hội hãy tiếp tục san sẻ giúp đỡ gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này…”.
Mọi sự giúp đỡ gia đình bà Nguyễn Thị Bê xin gửi về:
1. Ông Phan Chín, khối phố Phong Nhị, phường Điện An, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn.
3. Ủng hộ trực tiếp tại Chương trình "Vòng tay Nhân ái", Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình).
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email Vanxuangdxh@yahoo.com. Điện thoại: 0981656685.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank: Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 126000032013, Ngân hàng TMCP Công thương, Chi nhánh Nam Thăng Long, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn Agribank: Tên tài khoản: Báo Gia đình&Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980, Ngân hàng Nông nghiệp&Phát triển nông thôn, Chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank: Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
7. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank: Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287. Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
8. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank: Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
Hàn Giang – Hữu Dũng
MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh
Vòng tay nhân ái - 1 ngày trướcGĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.
‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’
Kết chuyển - 1 tuần trướcGĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.
MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.
MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.
MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con
Cảnh ngộ - 4 tuần trướcGĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.
MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.
MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.
MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát
Cảnh ngộ - 1 tháng trướcGĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.
Tình cảm của bạn đọc đến với gia đình bé trai bị ung thư máu ở Thái Nguyên
Vòng tay nhân áiGĐXH – Cùng một lúc bố mẹ chồng đều bị tai biến mạch máu não và con trai bị ung thư máu đã khiến gia đình chị Nguyễn Thị Nga ở Thái Nguyên rơi vào cảnh kiệt quệ. Với sự chung tay của cộng đồng, gia đình chị đã vơi đi phần nào khó khăn.