Vụ án căn nhà cháy và 3 thi thể ( P cuối): Bộ mặt thật của kẻ sát nhân sau màn diễn kịch như thật
GĐXH - Những lời khai của ông Điểm về nguyên nhân xuất phát đám cháy khiến 3 người thiệt mạng khiến các điều tra viên Công an Hải Phòng ngờ vực. Ông Điểm là người duy nhất may mắn thoát chết, tuy vậy từ thông tin ông này cung cấp và thực tế hiện trường vụ việc có rất nhiều điểm mâu thuẫn.
Hiện trường và lời khai có mâu thuẫn
Ông Điểm sống trong căn nhà dựng tạm ở ngõ 89 Khúc Thừa Dụ (Lê Chân, Hải Phòng). Căn nhà này được xây bằng gạch, phần còn lại thì bịt tôn, diện tích tầm 40m.
Vì là căn nhà tạm nên khi xuất hiện hỏa hoạn, ngọn lửa nhanh chóng "nuốt chửng" toàn bộ mọi thứ.
Vào thời điểm đám cháy bùng phát, người dân xung quanh đã đổ sang để giúp đỡ. Tuy nhiên, khi tới nơi họ thấy cổng nhà ông Điểm khóa cứng. Phá xong cổng, lúc này ông Điểm mới chạy ra và ngã vật xuống đất rồi được đưa đi cấp cứu.
Sau 1 giờ dập lửa, đám cháy được khống chế nhưng bên trong căn nhà ấy ngoài những đống đổ nát còn có tới 3 thi thể người. Những nạn nhân này được xác định là bà L vợ ông Điểm và hai vợ chồng người hàng xóm.
Thời điểm ban đầu, ai cũng nghĩ đây là một vụ hỏa hoạn bình thường nên họ vừa xót xa cho những xấu số, vừa thấy may mắn cho nạn nhân duy nhất thoát nạn là ông Điểm.
Công an đặc biệt chú ý tới 3 thi thể trong đám cháy, cả 3 người này đều nằm ngửa gần nhau, được đặt khá ngay ngắn. Nó có vẻ không phù hợp với một đám cháy to như vậy.
Ông Điểm khai, sáng 8/12 ông và bà L cãi nhau, hai vợ chồng người hàng xóm qua can ngăn. Lúc này xe máy hết xăng nên bà L đi mua. Khi về, ông Điểm vô tình vẩy tàn thuốc về phía có xăng gây nên đám cháy.
Ông Điểm nói, để thoát thân ông đã chạy băng qua cả 3 thi thể kia để ra cổng và được hàng xóm phá khóa cứu.
Tuy nhiên, khi xem xét thái độ, lời khai của ông Điểm với những thông tin, chứng cứ thu thập được ở hiện trường, Công an Hải Phòng cho rằng có nhiều nghi vấn, ông Điểm đang khai không thật.

Hiện trường đám cháy (ảnh tư liệu)
Tư thế của 3 thi thể lộ nhiều nghi vấn trọng yếu
Đầu tiên, các điều tra viên cho rằng nếu là chết cháy, không thể cả 3 nạn nhân đều có cùng 1 tư thế nằm, lại sát nhau, ngay ngắn đến vậy. Rõ ràng ở đây có sự sắp đặt, thậm chí giả thuyết 3 nạn nhân đã "bất tỉnh" trước khi đám cháy xảy ra là có cơ sở.
Khi thu thập lời khai nhân chứng, công an được biết vào thời điểm mọi người phá cổng cũng là lúc ông Điểm gục xuống đất. Liệu đây là sự trùng hợp hay một màn "diễn"?
Khi tìm hiểu sâu, các trinh sát phát hiện, ông Điểm và bà L tuy là vợ chồng nhưng không có cưới xin, chỉ về ở với nhau để nương tựa tuổi giá. Tuy nhiên giữa hai người này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã.
Vào sáng 8/12/2022 hàng xóm cũng nghe thấy hai ông bà này cãi nhau huyên náo. Ông Điểm khai, cãi nhau từ 8h sáng nên hàng xóm đã sang can ngăn. Thế nhưng, một vài người cho biết, họ còn phát hiện, ông này đi đi, lại lại ở cổng nhà, mặt lộ vẻ căng thẳng.
Con gái bà L khai, khoảng 8h sáng cùng ngày, chị này mua đồ ăn qua cho mẹ. Khi tới cổng thấy khóa nên gọi nhưng bên trong không ai trả lời. Chị này còn gọi điện thoại cũng chẳng thấy mẹ nhấc máy. Nghĩ mẹ đi chợ hoặc đi đâu đó, nhà không có người nên chị này ra về.
Lúc này, các điều tra viên đưa ra nhận định, rõ ràng sau cuộc cãi vã của ông Điểm và bà L thì bên trong căn nhà đã trở nên "vắng lặng" dù có tới 4 người đang ở đó. Việc cuộc cãi vã xảy ra từ sáng sớm nhưng đám cháy lại vào buổi trưa thì khoảng thời gian nhiều tiếng đồng hồ ấy, ông Điểm, bà L và vợ chồng người hàng xóm ở bên trong nhà đã làm gì mà người khác đến gọi cũng không được? Phải chăng, chỉ có ông Điểm còn tỉnh táo, 3 người kia đã "bất tỉnh" trước khi đám cháy xảy ra.
Tội ác lộ diện
Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, các điều tra viên quyết định "đấu tranh" quyết liệt với ông Điểm. Sau nhiều lần loanh quanh, ông Điểm cuối cùng cũng phải thừa nhận hành vi tội ác của mình. Từ đây, sự thật về đám cháy được làm sáng tỏ.
Theo đó, sáng 8/12 ông Điểm và bà L cãi nhau rất "gắt". Thấy thế, hai vợ chồng người hàng xóm đã chạy qua để can ngăn.
Trong lúc cãi vã, ông Điểm "to tiếng", xô xát luôn với cả hai vị khách hàng xóm. Cuộc mâu thuẫn lên tới đỉnh điểm khi 3 người cùng xông vào đánh Điểm. Điềm đã lấy khúc gậy gỗ đánh lại khiến bà L và vợ chồng người hàng xóm "gục" tại chỗ.

Đối tượng Điểm (ảnh tư liệu)
Lúc này, Điểm rất lo lắng, ông ta kéo 3 người vào một chỗ, để nằm cạnh nhau rồi đi đi lại lại trước cổng để nghĩ cách xóa dấu vết.
Cuối cùng, Điểm đã quyết định phóng hỏa cả căn nhà nhằm tạo chứng cứ giả, xóa đi việc đã hành hung khiến 3 nạn nhân "gục" ngã.
Điểm đã rất tinh quái khi lựa đúng thời điểm hàng xóm phá được khóa cổng thì gục xuống để được đưa đi cấp cứu.
Dù đã tính toán kỹ lưỡng, tuy nhiên tội ác của Điểm đã không thể qua được mắt của lực lượng điều tra hình sự Công an Hải Phòng. Rồi đây, Điểm sẽ phải chịu sự trừng phạt nghiêm khắc của pháp luật.
Mạo danh shipper để lừa đảo: Chiêu trò cũ đang biến tướng khiến nhiều người 'sập bẫy'
Pháp luật - 7 giờ trướcThủ đoạn giả danh nhân viên giao hàng (shipper) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang biến tướng tinh vi hơn. Nếu chủ quan, người dân có thể trở thành nạn nhân của chiêu thức này.
Quyết định mới của cơ quan chức năng đối với tài xế gây tai nạn làm nữ sinh tử vong ở Vĩnh Long
Pháp luật - 11 giờ trướcUBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, sức khỏe của bị can Nguyễn Văn Bảo Trung rất yếu, mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi, thuộc trường hợp phải bắt buộc chữa bệnh, cơ quan chức năng đang tiến hành các thủ tục liên quan.
Đập phá quán karaoke, đối tượng bị khởi tố
Pháp luật - 15 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình đến hát tại quán karaoke Thịnh có hành vi đập phá, làm hư hỏng tài sản của quán.
Hà Nội: Kiểm tra nhóm 'quái xế' đầu trần lượn phố đêm, lộ ra kho 'hàng nóng' cất giấu
Pháp luật - 17 giờ trướcGĐXH - Kiểm tra hành chính nhóm thanh niên vi phạm giao thông lúc nửa đêm trên đường Lạc Long Quân, Tổ công tác 141 - Công an TP Hà Nội không chỉ xử lý lỗi vi phạm mà còn đấu tranh, khai thác, buộc các đối tượng phải chỉ điểm nơi cất giấu cả một kho vũ khí gồm súng, dao, kiếm...
Đến ăn cưới, người đàn ông “tiện tay” lấy luôn gần chục triệu tiền mừng
Pháp luật - 17 giờ trướcTrong lúc ăn cỗ tại đám cưới, lợi dụng sơ hở khi bà N.T.L. cất tiền mừng trong phòng ngủ, Sơn đã trộm cắp được 9,2 triệu đồng
Vụ chồng dùng dao chém gục vợ hờ rồi tự sát: Hé lộ nguồn cơn
Pháp luật - 19 giờ trướcSau sự việc, ông H. đã tử vong vì vết thương quá nặng còn bà T. hiện đã qua cơn nguy kịch.
Khởi tố kẻ mang vàng giả đến tiệm vàng cầm cố, lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Pháp luật - 20 giờ trướcGĐXH - Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố bị can đối với Cao Thanh Bình (SN 1985, thường trú TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại tiệm vàng Kim Long (tỉnh Đồng Nai).
Nhận diện thủ đoạn lừa đảo 'bắt cóc online' sau các vụ 'sập bẫy' liên tiếp
Pháp luật - 21 giờ trướcGĐXH - Dù cơ quan chức năng liên tục cảnh báo, tuy nhiên nhiều nạn nhân vẫn "sập bẫy" lừa đảo "bắt cóc online". Đáng lo ngại, nạn nhân chủ yếu là học sinh, sinh viên, dễ bị thao túng tâm lý, thiếu kỹ năng nhận diện và xử lý tình huống.
Quá khứ bất ngờ của Đặng Từ Thịnh - kẻ đẩy CSGT vào đầu xe tải
Pháp luật - 21 giờ trướcTại trại tạm giang, Đặng Từ Thịnh thừa nhận cảm thấy rất hối hận, nhưng cũng không biết làm thế nào.
Bắt khẩn cấp đối tượng hiếp dâm cô gái trẻ đi giao xôi trong đêm
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Đối tượng Đặng Hoàng Quý (SN 1987, trú phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị Công an Gia Lai bắt giữ khẩn cấp để điều tra về hành vi “Hiếp dâm”.
Lời khai của kẻ đẩy CSGT vào gầm xe tải ở Hà Nội: 'Do đau đầu, uống thuốc Panadol nên... bộc phát'
Pháp luậtGĐXH - Tại cơ quan điều tra, Đặng Từ Thịnh cúi gằm mặt, liên tục lặp lại điệp khúc "em sai lầm quá, nông nổi quá". Đối tượng lý giải cho hành vi đẩy cảnh sát giao thông vào đầu xe tải đang chạy là do "đau đầu, uống thuốc Panadol" nên mất kiểm soát...
