Vụ bắn chết 2 người chấn động Nghệ An: Lời khai bất ngờ của người nổ súng

| Pháp luật

Bị cáo Cao Trọng Phú xác nhận không quen biết hay thù oán với Hưng "Dựa" và tiết lộ lý do nã 2 phát đạn khiến nạn nhân tử vong.

Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt bị cáo Cao Trọng Phú (SN 1962, trú xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An) chung thân về tội "Giết người", 3 năm tù về tội "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng".

Nạn nhân trong vụ án là ông Đặng Ngọc Anh (SN 1956, quê Nghệ An, trú tại Thành phố Hồ Chí Minh) và Ngô Quang Hưng (SN 1979, trú thành phố Vinh, Nghệ An).

Vụ bắn chết 2 người chấn động Nghệ An: Lời khai bất ngờ của người nổ súng - Ảnh 1.

Bị cáo Cao Trọng Phú trong phiên tòa sơ thẩm diễn ra sáng 28/3.

Đây là vụ án từng gây chấn động tại thành phố Vinh, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận bởi tính chất manh động của đối tượng cũng như việc Công an Nghệ An huy động một lực lượng lớn và phương tiện vũ khí tham gia phá án trong ngày nghỉ lễ 30/4/2021. Nhiều tiếng đồng hồ thương thuyết, Cao Trọng Phú - kẻ gây ra cái chết gần như tức thì cho 2 nạn nhân kể trên - mới chịu giao nộp vũ khí và đầu thú.

Nguyên nhân vụ việc được xác định là giữa Cao Trọng Phú và Đặng Ngọc Anh có mâu thuẫn liên quan đến vấn đề kinh tế. Bị cáo Phú bắn ông Anh là do người đàn ông này liên tục chửi bới, đe dọa thuê người giết Phú. Sự việc xảy ra vào sáng 30/4/2021 như giọt nước tràn ly khi bị cáo Phú sợ hãi dồn nén lâu ngày, trong khi đó ông Đặng Ngọc Anh tìm đến tận cổng chửi bới, đe dọa, túm cổ áo Phú.

Tuy nhiên, bị cáo Phú thừa nhận không quen biết và chưa từng gặp anh Ngô Quang Hưng. Lý giải về việc bắn 2 phát đạn vào người anh Hưng trong lúc anh này chạy lại cổng sau khi nghe tiếng nổ, bị cáo Phú khai là do yếu tố tâm lý. Tại thời điểm đó, anh Hưng không mang theo hung khí hay có dấu hiệu đe dọa sự an toàn của Phú.

"Bắn xong ông Anh, bị cáo hoảng loạn. Khi thấy người đàn ông mặc bộ đồ rằn ri chạy tới, sợ người này đến tiêu diệt mình nên theo phản xạ, bị cáo đứng ở cổng và bóp cò 2 phát", Phú khai nhận.

Hai cú bắn chính xác trong cự ly gần vào chỗ hiểm đã tước đoạt mạng sống anh Hưng ngay tức khắc mặc dù giữa người đàn ông này và Cao Trọng Phú không thù oán gì. "Bị cáo rất thương anh Hưng", Cao Trọng Phú nói.

Vụ bắn chết 2 người chấn động Nghệ An: Lời khai bất ngờ của người nổ súng - Ảnh 2.

Mặc dù đau xót trước cái chết của người thân nhưng người nhà nạn nhân Ngô Quang Hưng vẫn xin giảm nhẹ hình phạt cho Cao Trọng Phú.

Cao Trọng Phú cho rằng bị cáo rất ám ảnh và căm ghét những người mặc quần áo rằn ri. Vấn đề này cũng đã được vợ và chị gái bị cáo Phú xác nhận. Phú bị ám ảnh và đặc biệt để ý đến những người mặc trang phục như trên hay đi xe jeep. Người nhà nhiều lần khuyên Phú đi khám và điều trị tâm lý nhưng Phú không đồng ý, sợ "đi viện dân làng cười cho".

Ông Cao Huy Thành - nguyên Trưởng Công an xã Nghi Kim cũng xác nhận bị cáo Phú trong một thời gian dài liên tục trình báo việc bị theo dõi, đe dọa. Lực lượng công an nhiều lần tiếp nhận tố giác của người dân và triển khai lực lượng xuống tận nơi để xác minh nhưng đều không đúng như ông Phú trình báo.

Kết quả giám định pháp y tâm thần trong quá trình điều tra cho thấy, Cao Trọng Phú bị rối loạn hoang tưởng. Trước, trong và sau khi gây án và tại thời điểm giám định, Cao Trọng Phú bị hạn chế khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi.

Vụ bắn chết 2 người chấn động Nghệ An: Lời khai bất ngờ của người nổ súng - Ảnh 3.

Bị cáo Cao Trọng Phú bị dẫn giải rời phiên tòa sau khi nhận bản án chung thân cho cả 2 tội danh.

Việc tước đoạt mạng sống của anh Hưng là điều bị cáo hết sức hối hận và day dứt. Sau khi sự việc xảy ra, bị cáo Phú đã tác động gia đình tới thăm hỏi, xin lỗi, đền bù thỏa đáng cho gia đình hai bị hại.

Có mặt tại phiên tòa, đại diện hợp pháp cho bị hại Ngô Quang Hưng xin tha tội chết cho Cao Trọng Phú, đồng thời không yêu cầu đền bù thêm. "Người chết cũng đã chết rồi. Mong tòa xem xét để hai gia đình đi lại với nhau về sau", em trai nạn nhân nói.

Khi được nói lời sau cùng trước khi tòa vào nghị án, bị cáo Cao Trọng Phú xin hưởng mức án nhẹ để sớm trở về, thay anh Hưng báo hiếu bố mẹ và nuôi con của nạn nhân.

Hám 'của lạ' trên ứng dụng hẹn hò, khách làng chơi 'sập bẫy' mỹ nhân kế của cựu nữ Đại úy công an từng gây náo loạn sân bay Tân Sơn NhấtHám "của lạ" trên ứng dụng hẹn hò, khách làng chơi "sập bẫy" mỹ nhân kế của cựu nữ Đại úy công an từng gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất

GiadinhNet - Nhóm của cựu Đại úy công an Lê Thị Hiền cho các nhân viên nữ trẻ đẹp vào các ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội làm quen với nam giới, sau đó lôi kéo đến quán chơi. Chơi được một lúc, các nữ nhân viên này sẽ bỏ trốn, để lại khách cho nhóm nhân viên nam xử lý.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắc Ninh: Bắt giữ 2 phụ nữ trộm điện thoại tại lễ hội Đền Phấn Động

Bắc Ninh: Bắt giữ 2 phụ nữ trộm điện thoại tại lễ hội Đền Phấn Động

Pháp luật -

GĐXH - Hai đối tượng không có nghề nghiệp, lang thang từ Hà Nội về Bắc Ninh đã phối hợp, dàn cảnh để móc túi, trộm cắp điện thoại iPhone cùng tiền mặt của người đi lễ. Công an xã Tam Đa phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng truy xét, bắt giữ thành công các nghi phạm.

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Hà Nội: Khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại dự án CT3 Kim Chung

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội và nhà ở thương mại tại dự án CT3 Kim Chung (xã Thiên Lộc, Hà Nội), hai đối tượng đã dựng lên kịch bản gian dối, cam kết "trúng 100%" để chiếm đoạt tiền đặt cọc của khách hàng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội vừa chính thức khởi tố, bắt tạm giam các bị can.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.