Vụ bé 9 tháng tuổi bị mẹ bạo hành: PHẪN NỘ!

| Xã hội

GiadinhNet - "9 tháng tuổi, con chưa biết nói, lẽ ra con phải được ấp ủ, yêu thương. Con đã biết làm phật ý ai đâu để bị hành hạ như thế? Xót xa quá con ơi" - Một độc giả xúc động viết.

 

Nghiêm cấm: Hành hạ, ngược đãi, làm nhục, chiếm đoạt, bắt cóc, mua bán, đánh tráo trẻ em; lợi dụng trẻ em vì mục đích trục lợi; xúi giục trẻ em thù ghét cha mẹ, người giám hộ hoặc xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của người khác. Trích điều 7 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, số 25/2004/QH11

Sau khi báo chí thông tin về việc bé Như Ý (ngụ ở xã Long Hậu, Lai Vung, Đồng Tháp) bị chính người mẹ ruột đánh đập dã man, GiadinhNet đã nhận được hàng vạn ý kiến phản hồi. Hầu hết đều tỏ thái độ bất bình, căm phẫn trước hành vi của bà Nguyễn Thị Xuân Lan (mẹ cháu Như Ý) và một số người trong gia đình với đứa trẻ mới 9 tháng tuổi.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp tiếp nhận một bé Như Ý trong tình trạng toàn thân có nhiều vết thương do bị bạo hành. Ở bắp đùi trái có vết thương rộng cỡ bàn tay của bé, lở lói sâu vào thịt gây nhiễm trùng. Dưới hai lòng bàn chân còn hai vết thương sưng tấy lộ thịt non đỏ hỏn. Mỗi khi thức giấc, đôi bàn tay bé bỏng của bé cố vùng vẫy, cố quơ nắm để kéo lấy hai chân, như thể cho bớt đau đớn.

Người thân tàn nhẫn, người dưng đớn đau…

Theo thông tin mà cơ quan chức năng cung cấp cho báo giới, các đối tượng đánh đập dã man bé gái này chính là người mẹ ruột Nguyễn Thị Xuân Lan, cha dượng Lê Thành Tám và ông bà ngoại. Mỗi khi hành hạ bé, ông Tám còn dùng điện thoại ghi hình lại.
 
Nguyên nhân ban đầu được xác định là do xuất hiện tin đồn bé Như Ý sẽ không sống tới 12 tháng, còn nếu sống tới 12 tuổi sẽ đem lại đủ tai họa cho gia đình. Ngoài ra, có thể sự hiện diện của Như Ý cũng ảnh hưởng mối quan hệ giữa Lan và Tám. Tám ghen tức nên hành hạ bé và gia đình bà Lan cũng bỏ mặc.
 

Những vết thương ở chân bé Như Ý. Ảnh: TTO

Độc giả Dang Thanh Thuy (dinh.thanhthuy…@yahoo.com) chia sẻ: “Tôi đọc xong mà rơi nước mắt, quá xót xa cho số phận cháu bé. Trên đời này làm sao lại có một người mẹ quá thú tính như vậy? Cháu bé còn quá nhỏ để cảm nhận hết những gì mà mình đang trải qua. Đó là giọt máu của mình, là đứa con mình mang nặng đẻ đau tại sao lại hành hạ con của mình đến mức như vậy?”.

Bạn Phạm Nguyễn Thùy Phương (thuyphuong…@gmail.com) sau khi theo dõi sự việc đã thốt lên: “Trời ơi... Người mẹ đánh con có bao giờ nghĩ rằng mình đang có một báu vật trên đời, rằng rất nhiều người phụ nữ khác đang phải rất khó khăn vất vả trên đường tìm kiếm một đứa con không? Trẻ con không bao giờ có lỗi gì hết… Ước gì mình có thể chia sẻ được nỗi đau của bé. Bé hãy cố gắng sống cho kiên cường, khỏe mạnh và thành đạt nhé. Vết thương này sẽ nhanh chóng qua đi. Cầu cho bé gặp được những người tốt để có thể nâng niu và chăm sóc cho bé đến lúc trưởng thành.”

Cùng chung tâm trạng với Thùy Phương, độc giả ký tên Bich Hue (Bichhueicc…@yahoo.com.vn) chia sẻ: “Tôi không biết họ có phải là con người không? Một thiên thần bé nhỏ đã biết gì đã mà hành hạ bé như thế. Bà có cảm nhận niềm hạnh phúc lớn lao khi nhìn bé chào đời, có cảm thấy hạnh phúc rơi nước mắt khi bé cất tiếng gọi mẹ đầu tiên? Bà có thấy đau nhói khi mỗi lần bé ngã, có lo lắng khi bé ôm không? Đấy là cái hạnh phúc mà người làm mẹ được trải qua đấy bà ạ.
 
Tôi đọc bài báo này mà tôi thấy lạnh người. Ngay cả con đẻ mình mà bà còn hành hạ vậy thử hỏi, bà có phải mang nặng đẻ đau không? Hay bé từ trên trời rơi xuống? Thật đau khi biết bé có mẹ mà phải sống như trong địa ngục. Thật đau khi mẹ bé là người đàn bà không có trái tim. Thật đau đớn thay cho bé khi bé phải gọi đó là mẹ.
 
Thiên thần có biết không? Thiên thần của mẹ cũng bằng tuổi như bé nhưng được sống trong môi trường tràn trề tình yêu thương. Con đừng đau buồn nhé con chóng bình phục nhé tất cả những người mẹ theo đúng nghĩa đều yêu qúy các con”.
 
Độc giả Ngô Thị Thủy (Thuynt…@moit.gov.vn) thì viết: “Tôi cảm thấy xót xa quá, nếu được tôi sẽ xin đón cháu về nuôi vì tôi chỉ sợ nếu bé về nhà thì lại bị hành hạ tiếp thôi. Tôi thương và lo cho cháu quá”.
 
Không thể tin nổi người mẹ đẻ và cha dượng lại hành hạ  một đứa trẻ mới 9 tháng tuổi ra nông nỗi này. Ảnh: TTO

…. và căm phẫn

Điều 26 Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, số 25/2004/QH11

1. Gia đình, Nhà nước và xã hội có trách nhiệm bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em; thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn cho trẻ em.

2. Mọi hành vi xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm, danh dự của trẻ em đều bị xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Trong hàng loạt ý kiến phản hồi, tất cả độc giả đều vô cùng ngạc nhiên trước hành vi tội ác đến phi lý của con người đã sinh ra bé Như Ý. Sau bất ngờ đó là sự bức xúc, căm phẫn tột độ. Qua GiadinhNet, họ lên tiếng đề nghị các cơ quan chức năng xử lý thật nghiêm minh bà mẹ Nguyễn Thị Xuân Lan và các đối tượng liên quan.

Theo các độc giả Phạm Thu Hường (dunghuong_nb…@yahoo.com.vn), Phuong Anh (nguyenphuonganh…@yahoo.com), Lê Hằng (lehang15…@yahoo.com), Hương Ly (huongly…@yahoo.com), Nguyễn Hoàng Hải (hoanghai09…@yahoo.com)…hành vi của người mẹ độc ác kia là không thể chấp nhận, đề nghị pháp luật xử lý hình sự thật nghiêm minh. Rất nhiều ý kiến bức xúc khác, sử dụng lời lẽ chỉ trích không phù hợp nên chúng tôi không tiện đăng tải.

Độc giả Phương Anh viết: “Không thể tha thứ và khoan hồng cho những hành động như vậy. Tôi không thể hiều được tại sao lại có những con người vô lương tâm đến như vậy. Bức xúc đến tột cùng. Như Ý ơi con hãy cố gắng lên nhé. Mẹ cũng có con gái giống con, hai hôm nữa bạn tròn 9 tháng tuổi. Mẹ chúc con chóng bình phục, khỏe mạnh và hạnh phúc”.

Bạn Trần Xuân Tâm (hoatk…@gmail.com) bức xúc: “Những con người này đã mất hết lương tâm. Đề nghị pháp luật có hình thức xử lý thích đáng để xoa dịu sự phẫn nộ của người dân”.

Chiều 22/9, đường dây nóng của Ban biên tập GiadinhNet cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại hỏi thăm tình hình sức khỏe của bé Như Ý, đồng thời xin địa chỉ để có thể giúp đỡ phần nào cho đứa trẻ tội nghiệp. Một số người đã đề nghị được nhận chăm sóc bé.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc nghiêm trọng này.

Giadinh.net.vn

vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.